1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cháy tòa tháp đôi Malaysia

(Dân trí) - Đêm qua, hàng trăm người vừa kêu thét sợ hãi, vừa ho sặc sụa vội vã sơ tán khỏi khu chiếu phim ở tầng ba của tòa tháp đôi Petronas, Malaysia, sau khi lửa cháy làm khói axit đen đặc bao phủ một phần của tòa nhà. Rất may, không có ai bị thương nặng.

Khoảng 700-800 người đã vội vã ra khỏi khu chiếu phim trên tầng ba của tòa tháp ngay sau nửa đêm, các nhân chứng cho biết.

 

 “Thật khủng khiếp. Mọi người chạy thoát trong hỗn loạn. Chúng tôi đã bị nghẹt thở và bị ho. Quả là điều kỳ diệu vì không ai bị giẫm đạp,” Minati Panda, một người dân ở Kuala Lumpur, đi xem phim cùng chồng, cho biết.

 

Lửa bắt đầu từ một cầu thang bộ ở bên ngoài một nhà hàng ở tầng một, nơi có khu mua sắm Suria KLCC, nhưng đã được phát hiện ngay lập tức, nhân viên chữa cháy cho biết. 20 phút sau khi lửa bùng phát, họ đã dập tắt được đám cháy.

 

Tòa tháp đôi Petronas, làm bằng kính và sắt thép, trước kia là tòa nhà cao nhất thế giới, (giờ bị một tòa nhà ở Đài Loan chiếm vị trí), nằm ở trung tâm Kuala Lumpur và là khu nổi tiếng nhất Malaysia, biểu tượng cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

 

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn còn rất ít người trong tòa nhà, và những người bị ảnh hưởng hầu hết là người đi xem phim và một số người đi ăn tối.

 

Một trong hai tháp của tòa nhà là của Petronas, công ty dầu lửa quốc gia Malaysia. Ở đây cũng có văn phòng của cựu Thủ tướng Malaysia, Mahathir Mohamad, giờ là cố vấn của Petronas. Tháp còn lại có nhiều văn phòng của các tổ chức chính phủ và các tổ chức tư nhân, trong đó có cả những công ty xuyên quốc gia.

 

H.T

Theo AP