1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Charlie Hebdo gây "bão" với biếm họa bé trai Syria trôi dạt vào bờ

(Dân trí) - Tranh biếm hoạ Aylan Kurdi, em bé Syria đã thiệt mạng khi trên đường đi tị nạn, của tờ Charlie Hebdo đã tạo ra một làn sóng phản đối trên các mạng xã hội trong những ngày qua.

 

Tấm hình biếm hoạ trên tờ Charlie Hebdo (Ảnh ITV)
Tấm hình biếm hoạ trên tờ Charlie Hebdo (Ảnh ITV)

Tưởng niệm 1 năm sau vụ thảm sát kinh hoàng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Pháp, trong ấn phẩm mới nhất, tạp chí này bất ngờ đăng bức biếm họa hình ảnh Aylan Kurdi khi lớn lên trong hình hài một kẻ tấn công tình dục.

Bức biếm họa cho thấy người đàn ông trong hình hài kỳ dị đang đuổi theo một cô gái. Trong tấm hình, Charlie Hebdo đăng tải dòng bình luận: "Điều gì sẽ xảy ra sau khi cậu bé Aylan lớn lên?. Có ai đó đang sờ soạng ở Đức".

Charlie Hebdo đã liên kết hai vụ việc giữa sự việc em bé tị nạn của Syria thiệt mạng khi tìm đường sang châu Âu với vụ tấn công tình dục ở Đức trong ngày đầu tiên của Năm mới.

Bức biếm họa ngay lập tức đã gây bão dư luận trên các mạng xã hội khi cộng đồng quốc tế chỉ trích hành động của Charlie Hebdo là thiếu nhân văn.

Để phản đối quan điểm của tờ Charlie Hebdo, Nữ hoàng Rania của Jordan đã đăng tải một tấm hình trên Facebook và Twitter, trong đó có hình ảnh một cậu bé nằm úp mặt xuống biển cùng với một đứa trẻ khác đang đeo balo và cuối cùng là một bác sĩ.

Tấm hình được Nữ hoàng Rania bình luận: "Aylan có thể đã được chữa trị, dạy dỗ và có những người yêu thương em". Hồi tháng 9 năm ngoái, trong một bài phát biểu tại thủ đô Berlin của Đức, Nữ hoàng Rania đã hối thúc người dân châu Âu mở rộng vòng tay đóng những người tị nạn Syria.

Cộng đồng mạng cũng không tiếc lời chỉ trích biếm họa của Charlie Hebdo như "Giờ liệu còn ai bênh vực Charlie Hebdo rằng họ không phân biệt chủng tộc?" hay "Một bức tranh đáng kinh tởm của Charlie Hebdo".

Ông Abdullah Kurdi (phải) bật khóc khi nhận thi thể con hồi tháng 9/2015. (Ảnh: EPA)
Ông Abdullah Kurdi (phải) bật khóc khi nhận thi thể con hồi tháng 9/2015. (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, cha của Aylan Kurdi đã bật khóc khi thấy con mình bị Charlie Hebdo làm chủ đề vẽ biếm hoạ.

Trả lời phỏng vấn, ông Abdullah Kurdi chia sẻ: "Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy bức hình đó. Gia đình tôi vẫn cảm thấy sốc".

"Đó là hình ảnh vô nhân đạo và thiếu nhân tính. Những bức vẽ kiểu đó chẳng khác gì các hành động phạm tội hay khủng bố đã gây ra nhiều cái chết thương tâm và bất ổn ở Syria cũng như những nơi khác trên thế giới", cha của em bé cho biết thêm.

Hồi tháng 9 năm ngoái, thi thể của cậu bé ba tuổi Aylan được phát hiện trôi dạt tới một bờ biển ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi em bị đuối nước giữa lúc tìm cách chạy trốn cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm qua tại Syria.

Anh trai của Aylan và mẹ cậu bé cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn trên. Trong khi đó, người thân của em ở Canada cho rằng đây là một vụ tai nạn đầy thương tâm.

Hiện tạp chí Charlie Hebdo chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc trên.

Toà soạn báo này từng là tâm điểm chú ý của dư luận thế giới hồi tháng 1 năm ngoái sau khi các tay súng cực đoan đã tấn công khủng bố, làm 12 người thiệt mạng. Đây được coi là vụ tấn công có chủ đích nhằm trả đũa việc tờ báo này đã đăng những tấm hình biếm hoạ về nhà tiên tri Mohammed.

Ngọc Anh

Theo AFP