1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chàng trai tự kỷ thiết kế chiếc ví “gây sốt” của phu nhân Thủ tướng Singapore

(Dân trí) - Ngay sau khi thông tin về Seetoh Sheng Jie, người thiết kế chiếc ví được phu nhân Thủ tướng Singapore Ho Ching lựa chọn để mang theo trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vừa qua, được hé lộ, nhiều người không khỏi ngạc nhiên về khả năng cảm thụ nghệ thuật cũng như niềm đam mê hội họa của chàng trai 19 tuổi đến từ một ngôi trường dành cho người tự kỷ.

Chàng trai tự kỷ thiết kế chiếc ví “gây sốt” của phu nhân Thủ tướng Singapore

Bà Ho Ching, phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, đã mang theo chiếc ví có giá 11 USD trong chuyến thăm tới Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)
Bà Ho Ching, phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, đã mang theo chiếc ví có giá 11 USD trong chuyến thăm tới Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)

Phu nhân thủ tướng và chiếc ví đặc biệt

Sau khi hình ảnh bà Ho Ching, phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, cầm trên tay chiếc ví màu xanh có in hình khủng long, xuất hiện bên cạnh Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington hôm 1/8, được lan truyền trên mạng, nhiều người dân Singapore tỏ ra ngạc nhiên và tò mò về nguồn gốc xuất xứ cũng như chủ nhân thực sự của thiết kế đặc biệt này. Và công chúng càng sửng sốt hơn khi biết rằng chiếc ví là thiết kế của Seetoh Sheng Jie, một chàng trai chỉ mới 19 tuổi và đang là học viên của một ngôi trường dành cho những trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh tự kỷ tại Singapore.

Có lẽ đây là lần đầu tiên công chúng biết đến cái tên Seetoh Sheng Jie, hiện theo học tại trường Pathlight, nhưng bà Ho Ching từ lâu đã không còn xa lạ với tài vẽ khủng long của Jie và niềm đam mê bất tận của anh đối với loài động vật khổng lồ này.

Tờ Straitstimes dẫn lời của ông Jason See Toh, 54 tuổi, cha của Sheng Jie, cho biết bà Ho Ching đã biết về con trai ông từ cách đây 5 năm khi nghị sỹ Denise Phua, người đồng sáng lập ra trường Pathligh, đưa cho bà xem bức ảnh chụp các tác phẩm vẽ về khủng long của chàng trai này.

Seetoh Sheng Jie (thứ hai từ trái sang), chụp ảnh cùng bà Ho Ching (thứ ba từ trái sang) trong chuyến thăm của bà tới The Art Faculty (Ảnh: Straitstimes)
Seetoh Sheng Jie (thứ hai từ trái sang), chụp ảnh cùng bà Ho Ching (thứ ba từ trái sang) trong chuyến thăm của bà tới The Art Faculty (Ảnh: Straitstimes)

Bà Ching đã mua chiếc ví với giá 11 USD từ cửa hàng bán đồ lưu niệm có tên The Art Faculty của trường Pathlight trong một buổi gây quỹ từ thiện hôm 30/7. Đây là cửa hàng do hội từ thiện của cha mẹ học sinh trường Pathlight tổ chức và điều hành. Bà Ching đã mua nhiều sản phẩm được thiết kế bởi các học viên trong trường nhưng cuối cùng bà lại chọn chiếc ví của Jie để mang tới Mỹ. Phó hiệu trưởng trường Pathlight Loy Sheau Mei nói rằng không ai nghĩ phu nhân thủ tướng sẽ mang theo một món đồ được mua tại trường trong một chuyến thăm quan trọng tới Nhà Trắng.

Cha của Sheng Jie cho biết, “sốc” là phản ứng đầu tiên của gia đình khi biết tin bà Hong Ching mang theo chiếc ví do con trai họ thiết kế tới Mỹ. “Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên”, ông See Toh nói. Trong khi đó, bà Wendy Chua, 52 tuổi, mẹ của Sheng Jie, không giấu nổi niềm vui khi nói: “Chúng tôi cảm thấy rất tự hào”.

Cả gia đình sau đó đã cho Sheng Jie xem những bản tin trên báo chí về chiếc ví in hình khủng long của anh, sau đó giải thích với Jie rằng tác phẩm của anh đã được xuất hiện ở Mỹ và đang rất phổ biến ở Singapore. Sheng Jie rất vui, dù không hiểu hết tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của những gì đang diễn ra, ông See Toh nói.

Niềm đam mê hội họa của cậu bé tự kỷ

Chiếc ví in họa tiết khủng long cùng những bản vẽ khủng long của Sheng Jie (Ảnh: Today)
Chiếc ví in họa tiết khủng long cùng những bản vẽ khủng long của Sheng Jie (Ảnh: Today)

Ông See Toh cho biết, Sheng Jie đã bộc lộ niềm đam mê với khủng long từ sau khi xem bộ phim hoạt hình của hãng Disney có tên Dinosaur (Khủng long). Năm ấy Sheng Jie mới 3 tuổi và đó cũng là bộ phim đầu tiên mà một người hiếm khi ngồi yên một chỗ như Jie tập trung xem trọn vẹn một bộ phim. Sau đó, Sheng Jie bắt đầu dùng đất sét Blu-Tack để nặn những con khủng long theo trí tưởng tượng của riêng minh. Lần nào đến thư viện Sheng Jie cũng khăng khăng đòi xem những cuốn sách tham khảo về loài sinh vật từ thời tiền sử này. Sau mỗi lần như vậy, Sheng Jie liền ghi nhớ các hình ảnh và thông số tìm hiểu được rồi chuyển thể tất cả thành những bản vẽ chi tiết và những ghi chú trong nhiều cuốn vở nháp. Khi phóng viên tới nhà phỏng vấn, Sheng Jie vẫn miệt mài ngồi nặn những con khủng long bằng đất sét.

Cha của Sheng Jie đã đưa những bản vẽ của con trai mình cho trường Pathlight. Các giáo viên trong trường đã phát hiện ra tài năng của Sheng Jie và giới thiệu Sheng Jie vào Chương trình phát triển tài năng (ADP) của trường. Tính đến nay, Sheng Jie đã theo học tại ngôi trường này gần 10 năm. Không chỉ cung cấp cho các học viên đang theo học cũng như các cựu học viên các bài giảng về làm đồ thủ công, ADP còn giúp trưng bày những sản phẩm của các học viên này và giới thiệu tới công chúng. Tất cả các học viên sẽ bán những sản phẩm của họ thông qua cửa hàng The Art Faculty.


Cha mẹ Sheng Jie chụp cùng các sản phẩm khủng long nặn từ đất sét của con trai (Ảnh: Straitstimes)

Cha mẹ Sheng Jie chụp cùng các sản phẩm khủng long nặn từ đất sét của con trai (Ảnh: Straitstimes)

Bản vẽ thiết kế của chiếc ví đang gây sốt không phải là sản phẩm ấn tượng duy nhất của Sheng Jie. Theo Today, trong vòng 5 năm qua, trường Pathlight đã sản xuất hơn một trăm sản phẩm dựa trên những thiết kế của Sheng Jie. Chiếc ví khủng long do Sheng Jie thiết kế bây giờ đã trở thành mặt hàng bán chạy nhất tại The Art Faculty. Hiện cửa hàng đã không còn loại ví này để bán và nếu muốn mua, khách hàng phải đặt trong vòng 2 tháng tới.

Theo chia sẻ của bà Madam Chua, bà hy vọng câu chuyện của con trai bà sẽ khuyến khích cộng đồng học cách đối xử và hỗ trợ những người bị tự kỷ trong xã hội. Đồng tình với quan điểm này của vợ, ông See Toh mong công chúng có thể hiểu tại sao những người như Sheng Jie lại cư xử theo những cách “kỳ quặc” đối với những người khác, và hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn hơn nếu có tiếp xúc với những người tự kỷ như con trai ông.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân Ho Ching đã có chuyến thăm Mỹ từ ngày 31/7 đến 5/8 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay ở thủ đô Washington D.C và được Tổng thống Barack Obama cùng phu nhân Michelle Obama đón tiếp trọng thể tại Nhà Trắng, bà Ho Ching đã thu hút sự chú ý từ nhiều phóng viên khi họ phát hiện ra chiếc ví đặc biệt bà mang theo bên mình.

Chiếc ví có giá 11 USD được thiết kế bởi Seetoh Sheng Jie, học sinh trường Pathlight. Đây là ngôi trường dành cho người tự kỷ đầu tiên tại Singapore. Bà Ho Ching hiện là cố vấn cho Trung tâm hỗ trợ người tự kỷ (ARC) tại Singapore, nơi giúp đỡ thành lập nên trường Pathlight.

Thành Đạt

Tổng hợp