Chân dung kẻ thực hiện vụ thảm sát ở trường học Mỹ
(Dân trí) - Kẻ thực hiện vụ bắn giết đẫm máu sáng ngày thứ hai vừa qua là sinh viên trường Đại học Công nghệ Virginia và là một người nhập cư gốc Hàn Quốc, Cho Seung-Hui. Cho di cư đến Mỹ từ năm 1992 và đã nhận được thẻ xanh, thẻ xác nhận là công dân chính thức của Mỹ.
Theo thông tin của cơ quan an ninh nội địa Mỹ, Cho sinh ngày 18/1/1984, tại Hàn Quốc, và đến Mỹ ngày 2/9/1992. Cho mới gia hạn thẻ xanh của mình cách đây 4 năm, ngày 27/10/2003.
Các quan chức của trường đại học cho biết Cho sống ở ký túc xá trong khuôn viên của trường Đại học Công nghệ Virginia. Tuy nhiên, cho đến nay họ vẫn chưa xác định được động cơ của vụ bắn giết dã man, khiến 33 người thiệt mạng. “Anh ta là một người sống tách biệt, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm thông tin về anh ta,” người phát ngôn của trường cho biết.
Các nhà điều tra đã xác định được dấu vân tay của Cho trên hai khẩu súng dùng trong vụ thảm sát. Số seri trên hai khẩu súng đã bị tẩy xoá. Qua kiểm tra cũng cho thấy hai khẩu súng được dùng vào ngày thứ hai và cách nhau hai tiếng đồng hồ.
Sau khi bắn giết trong điên loạn, Cho đã tự sát. Cảnh sát tìm thấy chiếc ba lô có hoá đơn mua khẩu súng Glock 9mm từ tháng ba cùng với xác của anh ta.
Vì là một công dân chính thức của Mỹ, Cho có quyền mua và sở hữu vũ khí.
Theo thông tin trên một số tờ báo thì Cho có vẻ như đang phải uống thuốc suy nhược. Điều này càng khiến anh ta trở nên thô bạo và mất cân bằng hơn.
Một sinh viên trường Công nghệ Virginia mùa thu trước đã cung cấp những kịch bản phim vô cùng khó hiểu và bạo lực mà Cho viết khi tham gia lớp học kịch bản. Một viết về vụ đánh nhau giữa một thanh niên và cha ghẻ của mình, trong đó có cả cảnh ném búa, đánh nhau bằng cưa xích. Một bản khác viết về các học sinh thích thú đuổi theo và giết chết một giáo viên đã gạ gẫm tình dục với họ.
“Khi chúng tôi đọc kịch bản của Cho, chúng tôi cảm giác đó như là một cơn ác mộng. Chúng đầy bạo lực, có những loại vũ khí mà tôi không thể nào nghĩ tới,” Ian McFarlane, từng học cùng lớp với Cho cho biết. Anh cho biết, anh và các sinh viên khác “đã nói chuyện với nhau và rất lo lắng không biết Cho có trở thành kẻ nổ súng trong trường học không.”
“Chúng tôi đùa rằng chúng tôi sẽ đợi xem anh ta sẽ làm gì, đợi để nghe xem anh ta đã làm gì,” Stephanie Derry, một bạn cùng lớp với Cho nói. “Nhưng khi tôi nhận được điện thoại Cho đã thực hiện vụ thảm sát, tôi đã khóc.”
Còn giảng viên Carolyn Rude cho biết, kịch bản của Cho thật kinh khủng, anh ta đã ám chỉ đến dịch vụ tư vấn của trường. “Đôi khi, trong tác phẩm của mình, người ta thường tiết lộ một số điều và bạn không bao giờ biết đó là sáng tạo hay là mô tả sự việc. Liệu họ tưởng tượng ra những điều đó hay chỉ là những gì thật sự có thể diễn ra.” Rude nói.
Theo một quan chức giấu tên, Cho đã để lại một mẩu giấy trong phòng ký túc xá và ông miêu tả Cho là người "ghét phụ nữ, ghét bọn trẻ nhà giàu".
Tờ Chicago Tribune cho hay, có bản ghi chép chống lại “bọn trẻ nhà giàu” và “phụ nữ” ở trong trường. Còn theo ABC dẫn nguồn của các nhà thi hành luật pháp cho hay, bản ghi chép đó dài nhiều trang, giải thích hành động của Cho, trong đó có đoạn: “Ngươi khiến ta phải làm điều này.”
Ngoài ra, tờ Chicago Tribune trích dẫn những nguồn tin không xác định khác, cho biết gần đây Cho còn phóng hoả ở một phòng ký túc xá, và đuổi theo một số phụ nữ.
Theo Washington Post, khi chết, người ta tìm thấy trên người Cho những từ “Ismail Ax” trên cánh tay. Tuy nhiên, họ chưa biết rõ nghĩa của những từ đó là gì.
Theo một số nguồn tin khác, cảnh sát đã tìm thấy một mảnh giấy “đe doạ đánh bom” các toà nhà của trường ở gần các nạn nhân. Trong vòng ba tuần qua, trường Công nghệ Virginia đã nhận được hai lời đe doạ đánh bom. Tuy nhiên, các nhà điều tra hiện chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa lời đe dọa và Cho.
PV
Theo AP





