1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tay súng bắn các nạn nhân hơn 100 lần

(Dân trí) - Hung thủ trong vụ thảm sát ở trường Đại học Công nghệ Virginia Seung-Hui Cho trước khi tự kết liễu đời mình bằng một phát đạn vào thái dương đã xả đạn hơn 100 lần vào các nạn nhân.

 William Massello, người khám nghiệm tử thi cho biết, khi chết Cho để lại rất ít bằng chứng. Cái chết của hung thủ cũng bí ẩn như cuộc đời của anh ta. Không có gì chứng tỏ Cho thực hiện hành vụ tàn sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ là do có vấn đề về tâm lý.

 

Các nhà điều tra đã gửi mẫu máu đi để xem Cho có dùng thuốc vào thời điểm thực hiện vụ tàn sát hay không. Theo Massello phải mất tới hai tuần mới có kết quả xét nghiệm.

 

Cảnh sát hiện vẫn tìm kiếm động cơ của vụ việc. Cho, sinh viên 23 tuổi chuyên ngành tiếng Anh, được biết là một người khá nhút nhát và trầm tính. Anh ta đã gửi băng, thư đến đài truyền hình NBC công kích những người giàu có, tuy nhiên không cho biết anh ta đã chọn bắn các nạn nhân như thế nào.

 

Nạn nhân của Cho có vẻ như không kháng cự lại. Massello không thấy có vết thương nào chứng tỏ có một cuộc vật lộn. Nhiều nạn nhân bị bắn nhiều lần, chứng tỏ họ đã cố gắng chạy thoát khi Cho xả súng. Rất nhiều nạn nhân bị bắn vào đầu.

 

Các nhà điều tra cũng đã trở lại phòng ở ký túc xá cũng như nhà của các nạn nhân để thu thập dấu vân tay cho quá trình điều tra.

 

Hiện thi thể của nhiều nạn nhân đã được đưa ra khỏi phòng khám nhiệm tử thi. Cũng chưa biết xác của Cho có nằm trong số đó hay không.

  

Cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát cho biết các nhà điều tra không thể tìm được mối liên hệ rõ rệt nào giữa Cho và vụ bắn giết ở ký túc xá, nơi tìm thấy hai người chết. Một trong hai khẩu súng Cho dùng có liên quan đến vụ đầu tiên, nhưng họ không tìm thấy thêm bằng chứng khác chứng tỏ anh ta có liên quan đến hiện trường vụ án đó.

 

PV

Theo AP

Dòng sự kiện: Thảm sát Virgina