1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cha cựu điệp viên Nga Litvinenko ôm người từng bị nghi hạ độc con mình

(Dân trí) - Cha của cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko đã ôm lấy cựu điệp viên Andrey Lugovoy, người bị phương Tây cáo buộc đã hạ độc con ông 12 năm trước, trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả truyền hình. Ông cũng tiết lộ những tình tiết mới liên quan tới vụ ám sát con trai ông.

Cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko (Ảnh: AP)
Cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko (Ảnh: AP)

Trong chương trình trò chuyện trên truyền hình mang tên “Pust govoryat” chiếu trên kênh quốc gia First channel của Nga, ông Valter Litvinenko, cha cựu điệp viên Alexander Litvinenko, đã ôm lấy Andrey Lugovoy, người bị phương Tây cáo buộc hạ độc con trai ông 12 năm trước. Ông cũng đã giải mật một số thông tin liên quan tới vụ hạ độc điệp viên Litvinenko trước các khán giả xem truyền hình.

Ông Litvinenko, cựu điệp viên KGB, chết ở tuổi 43 vào tháng 11/2006 tại Anh vì một căn bệnh bí ẩn. Cuộc điều tra nhằm vào cái chết của cựu điệp viên cho thấy ông này bị đầu độc bởi chất phóng xạ.

Vào tháng 5/2007, phía Anh đã lên tiếng cáo buộc cựu điệp viên KGB Andrei Lugovoy hạ độc cựu đồng nghiệp bằng chất polonium-210. Ông Lugovoy được cho là đã gặp gỡ ông Litvinenko trong một khách sạn ở London vào ngày ông này bị hạ độc.

Vén màn bí mật

Ông Alexander Litvinenko những ngày cuối cùng trên giường bệnh (Ảnh: Telegraph)
Ông Alexander Litvinenko những ngày cuối cùng trên giường bệnh (Ảnh: Telegraph)

Cha của Litvinenko tin rằng con trai ông đã dường như bị Alexander Goldfarb đầu độc. Ông Goldfard được cho là người đã giúp ông Litvinenko trốn từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Anh và xin tị nạn chính trị tại London.

Ông Goldfard cũng là người đại diện cho lợi ích của ông Litvinenko những ngày cuối đời ở Anh. Theo ông Valter Litvinenko, ông Akhmed Zakayev, một trong những cựu thủ lĩnh của phiến quân Chechnya ly khai, vào thời điểm đó dường như đã gọi ông Goldfard là điệp viên CIA.

Theo ông Valter Litvinenko, con trai ông đã bị đầu độc vài lần trước khi qua đời. Ban đầu, con trai ông dường như chỉ phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn, sau đó các báo cáo liên tiếp cho thấy con ông bị nhiễm độc phóng xạ.

Ông Valter Litvinenko cũng nói rằng ông chưa bao giờ nhận được hồ sơ điều tra từ phía Anh về trường hợp cái chết của con trai ông, và ông bị từ chối khi muốn xem báo cáo khám nghiệm tử thi.

Đây là hé lộ hoàn toàn gây bất ngờ cho cả người dẫn chương trình Dmitry Borisov và nhà báo Andrei Karaulov, người cũng những các khán giả truyền hình.

Bình luận về vấn đề này, nhà báo Karaulov cho rằng không ai có thể ngờ rằng ông Valter Litvinenko có thể tiết lộ tình tiết này và ông cũng tỏ ra băn khoăn vì sao phía Anh lại giữ kín hồ sơ liên quan tới cái chết của Litvinenko.

Ông Andrei Lugovoy từng là điệp viên KGB giai đoạn 1987-1996. Sau khi thôi việc tại cơ quan tình báo Nga, ông chuyển sang lĩnh vực kinh doanh.

Vào thời điểm ông Litvinenko qua đời, quan hệ giữa Anh và Nga đã xấu đi rõ rệt nhất là khi Nga cự tuyệt yêu cầu dẫn độ ông Lugovoy của Anh. Chính phủ Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới tới cái chết của ông Litvinenko.

Đức Hoàng

Tổng hợp