1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia:

Cặp đôi bị đánh tới chết trong nghi lễ giúp bỏ thuốc kỳ quái

(Dân trí) - Báo chí Malaysia hôm nay đưa tin một cặp vợ chồng đã bị các thành viên trong gia đình đánh tới chết trong một nghi lễ kỳ quái, nhằm giúp họ từ bỏ được thói quen hút thuốc lá và thoát khỏi bệnh tật.

Ngoài ra, cô con gái 15 tuổi của một trong 4 người họ hàng thực hiện nghi lễ đánh đập kỳ quái trên cũng bị thương sau khi cô bé tình cờ đến buổi lễ. Hiện cô bé đang phải giành giật sự sống tại bệnh viện.

 

Người phát ngôn sở cảnh sát Ku Chin Wah cho biết trên hãng thông tấn chính tức Bernama của Malaysia rằng vụ việc xảy ra khi Mohamed Ibrahim Kader Mydin, 47 tuổi, và bà vợ Rosina Mydin Pillay, 41 tuổi, thăm gia đình 4 người hành lễ trên vào hôm qua, 2/10.

 

Họ nói rằng Mohamed Ibrahim đang tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm từ bỏ thói quen hút thuốc. Vợ ông cũng đang bị hen suyễn và mắc bệnh về gan.

 

“Theo đó, một nam thanh niên 23 tuổi, là người họ hàng, đã gợi ý vợ chồng họ làm lễ để có thể thoát khỏi bệnh tật. Lễ sẽ gồm màn tất cả các thành viên gia đình tham gia vào đánh vợ chồng họ”, ông Ku cho biết.

 

4 người họ hàng đã đập đầu vợ chồng họ lên bàn và dùng mũ bảo hiểm, chổi để đánh họ. Những người hành lễ chỉ gọi xe cứu thương vài giờ sau, khi nạn nhân không thể tỉnh lại được.

 

Hãng thông tấn Bernama cho biết, một trong 4 nghi phạm hiện đang bị giam giữ theo một giáo phái “lạc lối” ở Malaysia. Malaysia là nước với phần đa người dân theo đạo Hồi. Giới chức nước này thường xuyên có các đợt truy quét đối với những giáo phái không được phép hoạt động.

 

Phan Anh

Theo Reuters