1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada sốc vì bé gái 15 tuổi chết sau khi tiết lộ chuyện bị bắt nạt

(Dân trí) - Cả nước Canada hôm qua đã bị sốc trước vụ một bé gái 15 tuổi được tìm thấy đã chết, và có vẻ như là do tự tử, 5 tuần sau khi em đăng một đoạn video lên trang YouTube kể về những năm tháng bị bắt nạt rồi bị đẩy tới rượu, ma túy.

 
Hình ảnh Todd chia sẻ câu chuyện của mình trên YouTube.
Hình ảnh Todd chia sẻ câu chuyện của mình trên YouTube.
 

Thanh tra Barb McLintock tối ngày thứ năm vừa qua cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy bé gái 15 tuổi ở British Columbia, bé Amanda Todd, đã tự sát. Người phát ngôn trường của bé xác nhận bé gái trong đoạn video đăng trên YouTube chính là Amanda Todd.

 

Trong đoạn video dài 9 phút được đăng tải ngày 7/9, bé gái lớp 10 và là một hoạt náo viên đã không nói nhưng kể chi tiết câu chuyện đau lòng của mình qua hàng loạt dòng viết tay trên những tờ giấy cô bé đưa ra trước màn hình máy quay.

 

Cô bé cho biết đã bị một người lạ dụ dỗ phô ngực trên webcam và hình ảnh sau đó đã xuất hiện trên facebook của người đó, người mà bạn bè cô bé cũng kết nối.

 

Cô bé viết về việc bị rơi vào tâm trạng lo lắng, bồn chồn, suy sụp và bị đẩy tới rượu và ma túy ra sao. Cô bé cho biết đã thay đổi trường học, nhưng rồi lại bị một người bạn trai khác bắt nạt. Lần này, sự việc còn tồi tệ hơn, khi cô bé bị đánh.

 

Cô bé viết, khi trở về nhà, cô bé đã uống chất tẩy trắng. “Nó giết tôi từ bên trong và tôi nghĩ thực ra tôi đang chết”.

 

Cô bé được đưa tới bệnh viện để rửa ruột. Sau đó cô bé càng rơi vào tình trạng lo lắng, bồn chồn, tự cắt mình và dùng thuốc quá liều. Tình hình ngày càng tồi tệ hơn mặc dù cô bé đã được điều trị, được tư vấn. Một lần nữa cô bé lại được đưa tới viện vì dùng thuốc quá liều.

 

Và tấm giấy cuối cùng cô bé giơ ra chỉ đơn giản là: “Tôi không có ai. Tôi cần một ai đó. Tên tôi là Amanda Todd.”

 

Dưới đoạn video, Todd đã đăng tải dòng chú thích rằng cô bé làm đoạn video không phải để được chú ý, mà là “động lực, chứng tỏ tôi có thể mạnh mẽ”.

 

“Tương lai của tất cả mọi người rồi một ngày sẽ tươi sáng, bạn chỉ cần vượt qua. Tôi vẫn ở đây, đúng không nào?”

 

Cái chết của Todd đã được đăng tải trên trang nhất khắp các mặt báo ở Canada vào ngày thứ sáu. Các trang tưởng nhớ cô bé trên Twitter và facebook đã có hơn 30.000 người bấm “like”.

 

Những lời thể hiện sự bànng hoàng, buồn bã và trách móc tràn ngập trên trang facebook tưởng nhớ Todd. Một số tố cáo những người đã tham gia bắt nạt cô bé.

 

Người đứng đầu British Colombia Christy Clark đã đăng tải một đoạn video trên YouTube lên án thảm kịch. Bắt nạt “phải được dừng lại”, bà cho hay.

 

Các chuyên gia về bắt nạt qua mạng và các nhà tội phạm học cho rằng cần phải siết chặt luật để cảnh sát có thể tìm ra được các vụ bắt nạt qua mạng.

 

Vũ Quý

Theo AP