1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Campuchia: Chính phủ cảnh báo dẹp biểu tình bằng mọi cách, phe đối lập không nhượng bộ

(Dân trí) - Trong khi Thủ tướng Hun Sen và các tướng lĩnh trung thành tuyên bố ngăn chặn các cuộc biểu tình chống chính phủ bằng mọi cách, đảng đối lập Đảng Cứu quốc (CNRP) tuyên bố đảng này không sợ và sẽ vẫn tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại Phnom Penh.


Xe tải quân đội hoạt động gần trụ sở CNRP đêm ngày 12/9 (Ảnh: Phnompenh Post/ SBN)

Xe tải quân đội hoạt động gần trụ sở CNRP đêm ngày 12/9 (Ảnh: Phnompenh Post/ SBN)

Sau khi CNRP thông báo rằng đảng này sẽ tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối chính quyền kết án phó lãnh đạo CNRP Kem Sokha về tội “chống lệnh triệu tập của tòa”, hàng chục xe tải quân sự chở các binh sĩ mang vũ khí đã bao vây trụ sở của CNRP tại Phnom Penh từ đêm thứ Hai (12/9), Cambodia Daily đưa tin.

Cũng trong đêm 12/9, Thủ tướng Hun Sen đã cảnh báo mọi người đừng trở nên “nghiện với các cuộc biểu tình” và tuyên bố trong một thông điệp trên Facebook rằng sẽ loại bỏ các lực lượng “phá hủy trật tự xã hội”.

Nhưng phát biểu trước khoảng 100 người ủng hộ tại trụ sở của CNRP hôm qua (14/9), nghị sĩ đối lập Son Chhay tuyên bố đảng này không có gì phải sợ.

“Chúng tôi không lo lắng về sự hăm dọa. Tôi muốn nói rằng việc họ sử dụng vũ khí để hăm dọa chúng tôi là bất hợp pháp”, Cambodia Daily dẫn lời ông Chhay.

Hôm 31/8, quân đội đã triển khai trực thăng bên trên trụ ở của CNRP tại quận Mean­chey và điều tàu được trang bị các súng máy tới bờ sông Tonle Bassac phía sau tòa nhà.

“Chính phủ không thể sử dụng vũ khí của họ để đe dọa người dân. Nhiệm vụ của quân đội - các lực lượng vũ trang - là bảo vệ an ninh và lãnh thổ. Các bạn đã sử dụng các lực lượng quốc gia để đe dọa người dân. Đây là một hành động phi pháp”.

“Điều đó không có lợi cho đất nước hay chính phủ. Khi các bạn cho trực thăng bay lòng vòng và người dân chụp các bức ảnh này để đăng tải trên mạng và chia sẻ với thế giới, thế giới sẽ cáo buộc các bạn sử dụng sức mạnh quân đội hoặc trở thành một chính phủ quân sự”, ông Chhay nói.

Ông Chhay cho hay CNRP sẽ tổ chức một sự kiện nhằm kỷ niệm 25 năm ký ra đời Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 vào ngày 23/10 tới, nhưng nói thêm rằng sự kiện này không liên quan tới cuộc biểu tình quy mô lớn đang được lên kế hoạch. Ông này không nói rõ thời điểm cụ thể của cuộc biểu tình, nhưng những người ủng hộ đã gửi tặng các mặt hàng thiết yếu như nước, gạo và nước mắm.

Ông Kem Sokha, Phó chủ tịch đảng Cứu quốc (CNRP) đối lập, ngày 9/9 bị kết án 5 tháng tù về tội “chống lệnh triệu tập của tòa”. Trước đây, ông Kem Sokha đã từng bị cáo buộc có hành vi mua bán dâm và bị triệu tập nhiều lần nhưng đều chống lệnh. Không có kế hoạch nào nhằm bắt giữ ông Kem Sokha kể từ đó trong khi ông này vẫn ẩn náu tại trụ sở của CNRP.

Chính phủ sẵn sàng sử dụng vũ lực

Trong khi đó, phát ngôn viên Sok Eysan của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã tái khẳng định rằng chính phủ sẵn sàng sử dụng vũ lực để ngăn chặn phe đối lập tổ chức biểu tình.

“Họ tuyên bố không sợ vì họ nghĩ sẽ được lợi bằng việc biểu tình. Nhưng lập trường của chính phủ là, dù biểu tình lớn hay nhỏ cũng không được phép”, ông Eysan nói.

“Tôi cho rằng cuộc biểu tình của họ là một âm mưu nhằm đe dọa chính phủ hợp pháp, được thiết lập trên nguyện vọng của người dân. Họ đã thua trong cuộc bầu cử 5 lần và muốn bầu cử sớm. Điều đó là không thể”.

“Tất cả các nhánh của lực lượng vũ trang đã sẵn sàng. Họ chỉ đang đợi lệnh”, phát ngôn viên trên tuyên bố.

Meas Ny, một phân tích chính trị độc lập, cho hay phe đối lập không còn lựa chọn nào khác là tổ chức biểu tình công khai do tình hình chính trị, nhưng nói thêm rằng quan điểm của cả hai phía đang đẩy xã hội vào nỗi sợ hãi không dứt.

“CNRP muốn nói với những người ủng hộ rằng CNRP không từ bỏ nỗ lực. Tôi nhận thấy đảng đối lập dường như đang ở thế bế tắc và không có lựa chọn nào khác ngoài tập trung mọi người, trong khi đảng cầm quyền cũng không có lựa chọn nào ngoài sử dụng các lực lượng vũ trang để cảnh báo mọi người”, ông Meas Ny nói.

An Bình