1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cái chết bí ẩn của những người “vén màn bí mật”

(Dân trí) - Việc những người tố giác qua đời bí ẩn sau khi phanh phui các bí mật “động trời”, thậm chí liên quan tới chính phủ các nước, từng làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết bất thường của họ.

James Dolan

Cựu lính thủy quân lục chiến James Dolan (Ảnh: Sputnik)
Cựu lính thủy quân lục chiến James Dolan (Ảnh: Sputnik)

Năm 2012, James Dolan, cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ, cùng Aaron Swartz và nhà báo Kevin Poulsen đã xây dựng SecureDrop - một hệ thống mở kết nối các nhà báo với các nguồn tin sở hữu những thông tin hoặc tài liệu mật. Năm 2013, Swartz đã tìm đến cái chết sau khi chính phủ Mỹ tìm cách khởi kiện anh này vì vi phạm Đạo luật Lạm dụng và Gian lập Máy tính Mỹ với cáo buộc liên quan tới hoạt động tin tặc.

Sau khi Swartz qua đời, James Dolan đã gia nhập Tổ chức Tự do Báo chí (FPF) để tiếp tục duy trì SecureDrop. Tháng 8/2015, James rời FPF và làm việc cho một nhóm an ninh tại Classy - nơi chuyên gọi vốn dành cho các tổ chức phi lợi nhuận tại San Diego, Mỹ.

Ngày 10/1, James Dolan qua đời ở tuổi 36. Hiện nguyên nhân dẫn tới cái chết của người đàn ông này vẫn chưa được công bố, song các đồng nghiệp cũ của James nói rằng có thể anh đã tự tử.

“Chúng tôi không rõ tại sao James tự tử, nhưng chúng tôi biết từ lâu anh ấy đã bị chứng Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD) từ khi còn phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến trong cuộc chiến tranh Iraq. Anh ấy thường lấy cuộc chiến Iraq làm động lực để giúp đỡ các nhà báo và những người chuyên tiết lộ bí mật. Điều đó khiến anh ấy nhận ra rằng các chính phủ cần phải minh bạch và có trách nhiệm hơn”, Trevor Timm, giám đốc điều hành của FPF, cho biết.

Serena Shim

Nhà báo Serena Shim (Ảnh: PressTV)
Nhà báo Serena Shim (Ảnh: PressTV)

Sinh năm 1985, Serena Shim từng là một nhà báo đầy hứa hẹn của hãng truyền thông Iran Press TV. Shim đã thiệt mạng hồi tháng 10/2014 trong một vụ tai nạn ô tô “đầy nghi vấn” ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài ngày sau khi cô thu thập được các thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Các thông tin này cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ các phần tử khủng bố thực hiện những tội ác ghê rợn.

Vào thời điểm năm 2014, Shim, một người Mỹ gốc Lebanon, từng tiết lộ rằng cô đã nhận được những lời đe dọa từ các cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ. Vài ngày trước khi qua đời, Shim chia sẻ trước máy quay rằng cô rất sợ bị bắt vì tội “gián điệp”. Trong khi đó, Press TV cũng cho rằng cái chết của nữ nhà báo này không phải là một vụ tai nạn.

Michael Ruppert

Sĩ quan cảnh sát Michael Ruppert (Ảnh: Sputnik)
Sĩ quan cảnh sát Michael Ruppert (Ảnh: Sputnik)

Từng là cựu sĩ quan cảnh sát ở Los Angeles, Mỹ, Michael Ruppert được biết đến với tư cách là người tố giác khi ông vào cuộc để phanh phui vấn đề tham nhũng trong cơ quan cảnh sát Mỹ và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Michael Ruppert bị phát hiện qua đời vào năm 2014 và nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông được xác định là từ một vết thương do đạn bắn. Khi đó, cựu sĩ quan cảnh sát Mỹ được cho là đã tự sát.

Mặc dù Michael Ruppert đã để lại một đoạn băng ghi âm tuyệt mệnh nói rằng ông tự sát, song một số người vẫn tin rằng ông thực chất bị sát hại.

Udo Ulfkotte

Nhà báo Udo Ulfkotte (Ảnh: Sputnik)
Nhà báo Udo Ulfkotte (Ảnh: Sputnik)

Năm 2017, nhà báo Đức Udo Ulfkotte bị phát hiện đã chết sau 10 tháng phơi bày sự thông đồng giữa Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo Đức. Udo đã cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ, Đức hối lộ các nhà báo để viết các bài báo ủng hộ Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong cuốn sách có tựa đề “Mua chuộc nhà báo”, Udo đã tiết lộ các thông tin chi tiết về cỗ máy tuyên truyền của Mỹ và NATO, đồng thời cho biết bất kỳ ai từ chối hợp tác với Mỹ và NATO cũng có thể bị hủy hoại sự nghiệp.

Theo Udo, hầu hết các nhà báo tại Mỹ và châu Âu đều là các điệp viên không chính thức và họ làm việc cho các cơ quan tình báo. Một trong số các tin giả mà Udo nói rằng CIA đã yêu cầu ông viết và đăng tải là cáo buộc cố Tổng thống Libya Gaddafi xây các nhà máy khí độc năm 2011.

Nhà báo 56 tuổi được cho là qua đời vì đau tim, tuy nhiên nhiều người tin rằng chính “Mua chuộc nhà báo”, cuốn sách bán chạy nhất của Udo, đã đẩy ông tới chỗ chết.

David Kelly

Chuyên gia David Kelly (Ảnh: PA)
Chuyên gia David Kelly (Ảnh: PA)

Vào thời điểm năm 2003, David Kelly từng là chuyên gia về vũ khí sinh học tại Bộ Quốc phòng Anh. Khi đó, cuộc chiến tranh Iraq vừa mới nổ ra với cái cớ là cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Khi Kelly nói rằng không có bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào được tìm thấy ở Iraq, ông lập tức bị các đồng nghiệp và cả các chính trị gia tầm cỡ coi là “kẻ phản bội”.

Vào cuối năm 2003, ông bị phát hiện qua đời bất ngờ. Các báo cáo ban đầu cho biết Kelly đã uống thuốc giảm đau quá liều và cắt cổ tay. Tuy nhiên, một số người vẫn tin rằng chuyên gia này không tự tử. Trong khi đó, chính phủ Anh từ chối mọi lời kêu gọi về việc mở cuộc điều tra nhằm làm rõ cái chết của David Kelly.

Thành Đạt

Theo Sputnik