1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bức tường tuyết cao như tòa nhà 50 tầng đổ ập xuống người leo núi

(Dân trí) - Trận lở tuyết trên núi Everest ngày 25/4 diễn ra sau cơn địa chấn kinh hoàng tại Nepal đến nay khiến ít nhất 18 người leo núi thiệt mạng. Các nhân chứng cho biết một bức tường tuyết cao như tòa nhà 50 tầng đã đổ ụp xuống, khiến khu trại chính "như bị bỏ bom".




Theo hãng tin AFP, vào thời điểm xảy ra lở tuyết, trưởng văn phòng Nepal của hãng tin này, bà Ammu Kannampilly, đang có mặt tại khu trại leo núi Everest và đã ghi lại được những cảm xúc đầy bàng hoàng, sợ hãi từ những người may mắn thoát nạn.

Người leo núi tháo chạy khi lở tuyết tràn qua khu trại (Ảnh: Daily Mail)
Người leo núi tháo chạy khi lở tuyết tràn qua khu trại (Ảnh: Daily Mail)

George Foulsham, 38 tuổi, một nhà sinh học hải dương đã nhớ lại khoảnh khắc mình bị xô ngã bởi một “bức tường màu trắng cao như tòa nhà 50 tầng”.

Người leo núi tháo chạy khi lở tuyết tràn qua khu trại (Ảnh: Daily Mail)
Đây là lần thứ hai trong hai năm liên tiếp, lở tuyết gây thiệt mạng nhiều người tại Everest (Ảnh: AFP)

“Tôi chạy thục mạng và nó đã hất tôi xuống đất. Tôi cố đứng dậy và nó lại đè tôi xuống một lần nữa. Khi ấy tôi không thở được và nghĩ mình đã chết”, Foulsham, đang sống tại Singapore cho biết. “Cuối cùng tôi cũng đứng dậy được và không thể tin rằng lở tuyết đã qua và tôi hầu như không bị thương”.

Lở tuyết vùi lấp lều trại, san phẳng một khu rộng lớn (Ảnh: AFP)
Lở tuyết vùi lấp lều trại, san phẳng một khu rộng lớn (Ảnh: AFP)

Năm ngoái, Foulsham đã tới đây với ý định chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng chuyến đi bị hoãn sau khi lở tuyết làm 16 người thiệt mạng. Và sau tai nạn lần này, anh thừa nhận giấc mơ của mình có lẽ không thể thành hiện thực.

“Tôi đã tiết kiệm nhiều năm để lên Everest, nhưng có cảm giác rằng ngọn núi này muốn nói nó không phải nơi để mọi người leo lên vào thời điểm này”.

Nhiều người bị thương sau trận lở tuyết kinh hoàng (Ảnh: AFP)
Nhiều người bị thương sau trận lở tuyết kinh hoàng (Ảnh: AFP)

Ellen Gallant, một nhà leo núi người Mỹ và là bác sỹ chuyên khoa tim, đã kể lại khoảnh khắc mình cố gắng cứu chữa một người leo núi bị thương nhưng bất thành.

“Tôi đang ở ngoài thì thấy một đám bụi mù khổng lồ tràn xuống”, bà Gallant kể với AFP. “Tôi chạy vào trong lều, đống sập cửa lại. Khi những rung lắc qua đi, tôi ra ngoài và liên lạc với trại y tế. Họ yêu cầu tôi và một người leo núi Ấn Độ (một bác sỹ của quân đội Ấn Độ) chăm sóc những người bị chấn thương ở đầu”.

Ít nhất 18 người leo núi đã thiệt mạng vì lở tuyết tại Everest (Ảnh: AFP)
Ít nhất 18 người leo núi đã thiệt mạng vì lở tuyết tại Everest (Ảnh: AFP)

“Chúng tôi làm việc suốt đêm, thay ca nhau, phân phát thuốc men. Trong số 9 bệnh nhân, một người đã tử nạn đêm qua, một người hỗ trợ leo núi 25 tuổi. Huyết áp cậu ấy giảm và chúng tôi không thể làm gì”, Gallant nói và cho biết điều kiện chăm sóc tại trại rất thiếu thốn.

Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, trực thăng đã tiếp cận được khu trại leo núi, và những người bị thương được chuyển xuống. Tuy nhiên, Gallant vẫn không khỏi day dứt khi trứng kiến cái chết của bệnh nhân 25 tuổi. “Chàng trai trẻ đó chết ngay trước mắt tôi”, nữ bác sỹ xúc động nói.

Ít nhất 18 người leo núi đã thiệt mạng vì lở tuyết tại Everest (Ảnh: AFP)
Phải đến sáng sớm ngày 26/4, tức gần một ngày sau khi lở tuyết xảy ra, trực thăng cứu hộ mới tiếp cận được khu trại leo núi (Ảnh: AFP)

Eric Arnold, một người leo núi đến từ Hà Lan thì đã tưởng bạn đồng hành đang rung lều của mình để dọa khi lở tuyết xảy ra. Nhưng khi thấy mặt đất rung chuyển, anh đã chạy thục mạng.

“Khi tôi mở lều của mình ra, tôi thấy lở tuyết đang ập xuống từ 3 phía”, Arnold thuật lại trên blog. “Tôi hoàn toàn mất phương hướng và chạy lại phía lều của Moulay. Tai cậu ấy bị nhồi đầy tuyết”.

Có ít nhất 3 người Mỹ được xác định thiệt mạng vì lở tuyết (Ảnh: AFP)
Có ít nhất 3 người Mỹ được xác định thiệt mạng vì lở tuyết (Ảnh: AFP)

Dù bị tuyết phủ trắng, nhưng Arnold sau đó nhận ra mình may mắn không bị lở tuyết ập xuống trực diện. Trong khi đó, khu trại chính thì tan hoang như một trại tị nạn. Những ngôi lều bị hất tung, còn vật dụng cá nhân và dụng cụ leo núi bắn tung khắp nơi.

Có khoảng 700 người leo núi tại Everest khi lở tuyết xảy ra (Ảnh: Daily Mail)
Có khoảng 700 người leo núi tại Everest khi lở tuyết xảy ra (Ảnh: Daily Mail)

David Hamilton, 54 tuổi, người đã 7 lần leo Everest và là lãnh đạo công ty du lịch mạo hiểm Jagged Globe cho biết, cả khu trại như bị trúng bom. “Trông như thể ai đó đặt một quả bom ở giữa trại. Một vùng rộng lớn khổng lồ bị san phẳng hoàn toàn. Nhưng cấu trúc lớn – như khu trại ăn tối và các khu vực khác – đã bị xóa sổ và mọi thứ bị thổi bay hàng trăm mét”.

Thanh Tùng
Theo AFP, Guardian, Telegraph