1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng vụ 6 người tử vong tại khách sạn Thái Lan

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ thường xuyên liên lạc với chính quyền địa phương sau vụ việc 6 người Việt, trong đó có 2 người mang quốc tịch Mỹ, tử vong tại một khách sạn ở Bangkok, Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng vụ 6 người tử vong tại khách sạn Thái Lan - 1

Cảnh sát bước vào bên trong khách sạn Grand Hyatt Erawan, nơi có 6 người đã thiệt mạng, ở Bangkok, Thái Lan ngày 16/7 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình về sự mất mát của họ. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho các gia đình", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nói trong cuộc họp báo hôm 16/7. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này "đã nắm được thông tin về cái chết của hai công dân Mỹ ở Bangkok".

"Bất cứ khi nào một công dân Mỹ thiệt mạng ở nước ngoài, chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương để liên lạc với họ nếu liên quan đến cái chết của một công dân Mỹ và chúng tôi chắc chắn sẽ làm như vậy ở đây", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi cảnh sát Thái Lan thông báo, nhóm du khách gồm 4 người Việt, 2 người Mỹ tử vong tại khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ở thủ đô Bangkok.

Tại cuộc họp báo cuối ngày 16/7, Tư lệnh cảnh sát Bangkok, Thiếu tướng Thiti Saengsawang, cho biết: "Đây không phải một vụ tự sát mà là do bị người khác sát hại. Chúng tôi đang truy lại mọi tình tiết kể từ khi họ xuống máy bay".

Quan chức này tiết lộ thêm, khám nghiệm sơ bộ không tìm thấy bằng chứng về thương tích liên quan đến ẩu đả hoặc trộm cắp, nhưng cho thấy cả 6 nạn nhân đều trúng độc.

Thông tin từ cảnh sát cho biết thêm, chỉ 1 nạn nhân có vết thương ở mặt, có thể do ngã vào một vật cứng. Hai nạn nhân, gồm 1 nam, 1 nữ dường như cố lết đến cửa ra vào.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, cảnh sát Bangkok đã nhận được tin báo vào khoảng 17h30 ngày 16/7 từ khách sạn Grand Hyatt Erawan về việc phát hiện các thi thể du khách bên trong một phòng khách sạn của họ.

Nhóm du khách này lẽ ra phải trả phòng vào chiều 16/7. Tuy nhiên, khi nhân viên tới dọn phòng, họ phát hiện ra các thi thể gồm 3 nam và 3 nữ.

Theo thông tin từ khách sạn, nhóm khách này thuê phòng từ 13/7 đến 14/7. Họ thuộc một đoàn, thuê tổng cộng 5 phòng, trong đó gồm 4 phòng ở tầng 5 và 1 phòng ở tầng 7. Các thi thể được phát hiện tại một phòng ở tầng 5.

Ảnh chụp hiện trường do cảnh sát cung cấp cho thấy bên trong căn phòng này có một bàn ăn còn nguyên vẹn, các suất ăn vẫn được bọc ni lông. Trong khi đó, các tách trà hoặc cà phê đều đã dùng hết.

Thi thể các nạn nhân đều có hiện tượng sùi bọt mép. Cảnh sát cũng phát hiện "chất lạ" ở đáy các tách trà. Do vậy, các nhà điều tra nghi ngờ đây là một vụ đầu độc. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm vị khách thứ 7 của đoàn khách.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến hiện trường tại khách sạn cùng với các quan chức cảnh sát cấp cao và chỉ đạo nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ vụ việc, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch trong nước.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul nói, ông không cho rằng cái chết của các nạn nhân liên quan đến "bất kỳ hành động khủng bố hay bất kỳ loại tội phạm có tổ chức nào".

Truyền thông địa phương cho rằng, 6 nạn nhân có thể tử vong do bị đầu độc bằng xyanua.

Theo CNN