1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Basayev bị tiêu diệt: Chiến công hay may mắn?

Sau vụ khủng bố ở Beslan (9/2004), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố thưởng 10 triệu USD cho ai hạ được tên khủng bố số 1 Shamil Basayev. Ngay hôm sau, trên trang web “Tổng bộ Kavkaz”, Basayev đã phát biểu một cách độc địa với thuộc hạ: “Vì số tiền đó, ta sẽ ngồi vào chiếc Kamaz và đi nộp mạng”.

Trùm khủng bố “độc cước” ấy đã nói đùa một cách độc mồm độc miệng... Và, điều đó đã xảy ra vào đêm 10/7 vừa qua trên con đường làng Ekajevo.

Sự việc được mô tả như sau: Chiếc xe vận tải và ba ôtô chạy về hướng Nazran. Khi mấy chiếc xe hộ tống đến gần chiếc Kamaz đã dừng lại thì một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Những trái phá từ thùng xe phóng lên cao đến 150-200 m. Còn chiếc Kamaz bị phá tan như đống sắt vụn. Cả làng thức giấc, nhiều ngôi nhà bị vỡ tan cửa kính.

Giữa đống sắt vụn đó, người ta tìm thấy một cái đầu hói với bộ râu bị cháy sém và cặp mắt bị rách toạc. Các viên sĩ quan lực lượng đặc nhiệm nhận định rằng cái đầu này rất giống với đầu Basayev. Và sau khi tiến hành thẩm tra, người ta quả quyết: Chính Basayev đã bị giết chết.

Đầu Basayev được bỏ vào cái bao đen đựng rác có gắn tấm thẻ ghi chữ “S.B” và được chở đến Nazran. Ngoài ra, còn có 12 chiến binh khác cũng cùng chết với y. Trong đó, có hai tên khủng bố khét tiếng đã bị truy nã từ lâu: Isa Kushtov và Tarkhan Ganijev. Isa Kushtov đã tham gia bắt cóc nhạc phụ của Tổng thống (TT) Ingushetia - Mahomed Chakhkiev. Còn Tarkhan Ganijev đã tham dự trận tấn công vào Ingushetia ngày 21 và 22/6/2004.

Giám đốc FSB Nicolai Natrushev cho biết: “Tối hôm đó, ở Ingushetia có một cuộc hành quân đặc biệt mà tôi đã báo cáo với TT trước. Nhờ đó đã tiêu diệt được Basayev và một loạt tên khác đang chuẩn bị nhiều cuộc khủng bố ở Ingushetia”.

Một chi tiết đáng chú ý: Vụ nổ xảy ra không phải trong thành phố, không phải trong làng, mà là ở ven làng, nơi số người bị thương vong (nếu có) sẽ ở mức thấp nhất. Có thể là đã có cài bom hẹn giờ chăng? Hoặc là điều khiển từ xa?

FSB đã có phương án hành động ngay từ khi bắt đầu việc chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Petersburg. Mọi người đều ngầm hiểu rằng Shamil Basayev sẽ không phải là Shamil Basayev nếu như y bỏ qua cơ hội nhắc người ta nhớ đến bản thân y vào thời điểm “thích hợp” nhất này.

Theo kp.ru, có hai giả thiết như sau: Thứ nhất, một tháng trước, đã có tin mật báo: Basayev dự định cho nổ cả núi thuốc nổ đúng vào ngày diễn ra hội nghị. Chiếc xe Kamaz được sử dụng cho vụ khủng bố sẽ chạy về Nazran. Thế là FSB quyết định cài “đuôi” bám theo chiếc Kamaz. Việc tuyển lựa đã được tiến hành rất lâu và thật là khó khăn. Chỉ có một người dám làm công việc đó (theo các tài liệu khác nhau, số tiền trả công khoảng 300-500 ngàn USD). Anh ta được giao cho phụ trách cơ chế kích nổ gắn ở gầm chiếc xe Kamaz chở đầy chất nổ. Các trinh sát chỉ còn nhiệm vụ gửi tín hiệu điện tử vào thời điểm cần thiết.

Đặc vụ của FSB ngồi trong chiếc ô tô thứ tư. Chiếc xe này đã tụt lại sau ngay lúc chiếc Kamaz dừng lại trước một chướng ngại vật giữa đường. Khi ba chiếc ôtô kia đến sát chiếc Kamaz, giờ G đã điểm...

Thế nhưng, theo kp.ru, có người cho rằng Basayev chết là do bất cẩn, chứ chẳng có chiến dịch đặc biệt nào ở đây cả. Lý do được đưa ra là: Shamil đã được coi là chuyên gia về chất nổ. Hàng tấn thuốc nổ đã qua tay y, tự y đã chế tạo những “cái máy tạc đạn”. Do đó, họa chăng y là thằng ngốc mới không biết gì về chiếc Kamaz đó mà ngay những người rất ngây thơ cũng có thể hiểu được.

Thứ hai, Shamil Basayev đã biết rất rõ rằng Dzhokhar Dudayev bị tiêu diệt năm 1996 bằng tên lửa theo tín hiệu của điện thoại di động, nên kể từ mùa xuân 1996, y không hề sử dụng điện thoại vệ tinh. Hơn nữa, y còn thường xuyên thay đổi số điện thoại và chỉ gọi điện trong những trường hợp bất đắc dĩ. Trong khi đó, một chiếc máy bay A-50 suốt ngày quần đảo trên bầu trời Ingushetia. Và khi nó định vị được Basayev qua cuộc gọi điện thoại, một chiếc tiêm kích tức thời cất cánh từ sân bay gần nhất và phóng tên lửa xuống theo sóng của điện thoại. Thế là chiếc xe chở Basayev nổ tung...

Theo Ngô Sinh
Người Lao Động/kp, izvestia.ru

Dòng sự kiện: Basayev bị tiêu diệt