1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Báo Mỹ: Đại sứ Iran ở Li Băng bị mất một bên mắt do vụ nổ máy nhắn tin

Minh Phương

(Dân trí) - Đại sứ Iran tại Li Băng Mojtaba Amini có thể đã hỏng một bên mắt, trong khi mắt còn lại bị thương do vụ nổ máy nhắn tin ngày 17/9, New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Báo Mỹ: Đại sứ Iran ở Li Băng bị mất một bên mắt do vụ nổ máy nhắn tin - 1

Đại sứ Iran tại Li Băng Mojtaba Amini (Ảnh: Reuters).

New York Times dẫn lời 2 thành viên của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, tình trạng thương tích của Đại sứ Iran tại Li Băng Mojtaba Amini nghiêm trọng hơn so với thông tin ban đầu nên ông được chuyển đến Tehran để cấp cứu.

Theo đó, ông Amini bị cho là hỏng một bên mắt, trong khi mắt còn lại cũng bị thương.

"Thật không may, vết thương ở mắt của Đại sứ Iran cực kỳ nghiêm trọng", Hossein Soleimani, tổng biên tập một trang tin điện tử của IRGC, xác nhận trên X.

Truyền thông Iran đăng tải một đoạn video cho thấy cảnh ông Amini được chuyển đến bệnh viện trên một con phố hỗn loạn ở thủ đô Beirut của Li Băng với 2 mắt băng bó và áo sơ mi dính đầy máu.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án vụ tấn công và cho biết Iran sẵn sàng sơ tán Đại sứ và những người bị thương khác đến Iran để điều trị y tế nếu cần.

Trước đó, bà Narges Ghadirian, vợ của Đại sứ Amini, cho biết ông chỉ bị thương nhẹ và đã qua giai đoạn nguy hiểm. Ngoài Đại sứ Amini, 2 vệ sĩ của ông cũng bị thương vì sử dụng loại máy nhắn tin phát nổ hàng loạt ở Li Băng.

"Một trong các thành viên của IRGC tiết lộ, các máy nhắn tin, trong đó có cả thiết bị của Đại sứ Iran, đã phát ra âm thanh khoảng 10 giây trước khi nổ, do vậy nhiều nạn nhân đã đưa thiết bị về gần mặt để kiểm tra tin nhắn, dẫn đến tình trạng bị thương nặng ở vùng mắt và mặt", phóng viên New York Times Farnaz Fassihi cho hay.

Chiều 17/9, các máy nhắn tin bất ngờ phát nổ hàng loạt ở Beirut, Li Băng khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Trong số các nạn nhân có cả các thành viên của phong trào Hezbollah.

Con số thương vong lớn khiến các bệnh viện ở thủ đô Beirut quá tải. Giới chức trách buộc phải chuyển một phần nạn nhân đến các bệnh viện ở khu vực khác. Sáng nay, một máy bay quân sự của Iran cũng chuyển hàng thiết bị y tế đến Beirut để hỗ trợ.

Máy nhắn tin là một thiết bị liên lạc không dây, không phổ biến như điện thoại di động, song được các thành viên Hezbollah và nhiều người ở Li Băng sử dụng để đảm bảo tính chất bảo mật thông tin.

Chính phủ Li Băng và phong trào Hezbollah nghi ngờ Israel đứng sau vụ nổ hàng loạt trên, song không đưa ra bằng chứng.

Cựu Phó Tổng thống Iran Mohammad Ali Abtahi gọi vụ tấn công là "một giai đoạn mới trong chiến tranh công nghệ thay thế chiến tranh thông thường".

Phía Israel đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận giữa lúc có nhiều giả thuyết về việc máy nhắn tin ở Li Băng đã bị gài thiết bị nổ với sự can thiệp của Israel.

Khoảnh khắc máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ

Theo New York Times