1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Báo Anh: Israel thuê điệp viên Iran đặt bom ám sát thủ lĩnh Hamas

Minh Phương

(Dân trí) - Cơ quan tình báo nước ngoài Israel Mossad bị cho là đã thuê điệp viên Iran đặt bom trong 3 phòng khác nhau tại nhà khách mà thủ lĩnh Hamas nghỉ ở Tehran nhằm ám sát ông, báo Telegraph cho biết.

Báo Anh: Israel thuê điệp viên Iran đặt bom ám sát thủ lĩnh Hamas - 1

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Iran ngày 31/7 (Ảnh: Getty).

Telegraph ngày 2/8 dẫn lời 2 quan chức giấu tên của Iran cho hay, kế hoạch ban đầu của Mossad là loại bỏ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh vào tháng 5 khi ông đến Tehran dự lễ tang Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng.

Tuy nhiên, kế hoạch đổ vỡ do có quá nhiều người bên trong tòa nhà và khả năng thất bại cao.

Do vậy, Mossad được cho là đã thuê 2 điệp viên người Iran đặt các quả bom trong 3 căn phòng khác nhau tại nhà khách do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) quản lý ở phía bắc Tehran, nơi ông Haniyeh nhiều lần nghỉ lại.

Các điệp viên sau đó được cho là đã trốn khỏi đất nước nhưng vẫn có nguồn tin ở Iran. Vào lúc 2h đêm ngày 31/7, từ nước ngoài, họ kích nổ quả bom trong căn phòng mà ông Haniyeh nghỉ. Vụ nổ khiến thủ lĩnh Hamas và một vệ sĩ tử vong.

"Bây giờ họ chắc chắn rằng Mossad đã thuê điệp viên từ đơn vị Ansar al-Mahdi", một quan chức trong IRGC nói với Telegraph, đề cập đến một đơn vị IRGC chịu trách nhiệm về sự an toàn của các quan chức cấp cao.

Quan chức này cho biết thêm: "Khi điều tra sâu hơn, giới chức trách phát hiện thêm thiết bị nổ ở 2 phòng khác".

Một quan chức IRGC bình luận: "Đây là một sự sỉ nhục đối với Iran và là một vi phạm an ninh nghiêm trọng".

"Mọi người vẫn còn thắc mắc chuyện đó xảy ra như thế nào, tôi không thể hiểu nổi. Chắc chắn phải có điều gì đó cao hơn trong hệ thống phân cấp mà không ai biết đến", ông nói.

Hiện giờ các bộ phận khác nhau của IRGC đổ lỗi cho nhau về thất bại an ninh. Ông Esmail Qaani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của IRGC, được cho là đã triệu tập một số thành viên để sa thải, bắt giữ hoặc thậm chí tử hình.

"Sự vi phạm đã làm bẽ mặt tất cả mọi người. Lãnh tụ Tối cao đã triệu tập tất cả các chỉ huy nhiều lần trong 2 ngày qua, ông ấy muốn có câu trả lời. Với ông ấy, khắc phục lỗ hổng an ninh giờ đây quan trọng hơn việc tìm cách trả thù", quan chức giấu tên của Iran cho biết.

Theo Telegraph, IRGC đang đánh giá các phương án trả đũa, trong đó cân nhắc chính là tấn công trực tiếp vào Tel Aviv, có sự tham gia của phong trào Hezbollah ở Li Băng và các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran.

Vụ ám sát ông Haniyeh trùng với ngày đầu nhiệm sở của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông đã tránh xa các chính sách của chính quyền tiền nhiệm và hứa sẽ khôi phục vị thế của Iran trên trường quốc tế thông qua đối thoại.

Giữa lúc có những tuyên bố Iran sẽ đáp trả khốc liệt Israel, con trai Tổng thống Pezeshkian nêu rõ, ưu tiên hiện nay của Iran "không phải là xung đột với Israel".

Theo Telegraph