1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Obama thổ lộ vết thương lòng lớn suốt 8 năm trong Nhà Trắng

(Dân trí) - Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama mới đây đã trải lòng với khoảng 8.500 khán giả về tổn thương lớn nhất với bà trong suốt 8 năm ở Nhà Trắng.


Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trong cuộc phỏng vấn tại Denver hôm 25/7. (Ảnh: People)

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trong cuộc phỏng vấn tại Denver hôm 25/7. (Ảnh: People)

Báo Huffington Post cho biết, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle ngày 25/7 đã tham gia trả lời phỏng vấn trong sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổ chức phụ nữ Colorado tại thành phố Denver.

Tại đây, trong khán phòng với khoảng 8.500 người, bà Obama đã chia sẻ về “vết thương lòng” lớn nhất của mình trong suốt 8 năm ở Nhà Trắng.

“Sau 8 năm cống hiến hết mình cho đất nước, vẫn có những người không nhìn nhận tôi, chỉ vì tôi là người da màu”, bà Michelle Obama nói khi đề cập đến thái độ kỳ thị của một số người đối với ngoại hình và chủng tộc của bà.

Thực tế, khi còn ở cương vị Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Michelle phải hứng chịu không ít những lời đàm tiếu về ngoại hình, màu da của mình. Thậm chí, sau chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, hai quan chức ở Virginia đã bị mất chức vì ví bà như “khỉ đột đi giày cao gót”.

Thời gian đó, trong các cuộc phỏng vấn, bản thân bà Michelle cũng chia sẻ về cách bà đối mặt với những lời kỳ thị kiểu đó.

“Khi họ xuống thấp thì tôi lên cao. Đó là điều mà tôi và Barack (Obama) đã lựa chọn. Nó giúp chúng tôi thanh thản suốt những năm qua”, bà Michelle từng chia sẻ với sinh viên tại Đại học Quốc gia Jackson hồi tháng 4/2016.

Tại buổi phỏng vấn ở Denver, ngoài chia sẻ về vết thương lòng, bà Michelle cũng cho biết không có ý định tham gia vào chính trường.

Minh Phương

Theo Huffington Post