1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan tranh cãi về nơi chôn cố Tổng thống Lech Kaczynski

(Dân trí) - Một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi giới chức nhà thờ và gia quyến quyết định chôn cất cố Tổng thống Lech Kaczynski ở nhà thờ Wawel tại Krakow, nơi yên nghỉ đầy tôn nghiêm của các vị vua và anh hùng Ba lan.

 

Ba Lan tranh cãi về nơi chôn cố Tổng thống Lech Kaczynski - 1
Hàng ngàn người xếp hàng ở Vacxava để tỏ lòng thương xót đối với cố Tổng thống Lech Kaczynski và phu nhân.

 

Đêm thứ hai liên tiếp, hàng trăm người đã đổ xuống đường phố Krakow ở miền nam Ba Lan để phản đối kế hoạch này. Ngoài ra, hàng ngàn người cũng đã tham gia vào một chiến dịch phản đối tương tự trên mạng.

 

Ông Kaczynski đã qua đời trong vụ tai nạn máy bay sáng ngày thứ bảy tuần trước cùng với vợ và nhiều quan chức cấp cao khác của Ba Lan. Sau tang lễ của ông, dự kiến vào chủ nhật này, ngày bầu cử tổng thống mới sẽ được ấn định.

 

Đạo diễn phim nổi tiếng của Ba Lan Andrzej Wajda cho biết trong một thư ngỏ gửi tờ  Gazeta Wyborcza rằng, việc chôn cất cố Tổng thống Lech Kaczynski ở nhà thờ Wawel là sự “đặt nhầm chỗ” và làm nhiều người giận dữ.

 

“Ông Lech Kaczynski là một người bình thường, là một người tốt, nhưng không có lý do gì để chôn ông ở Wawel cùng với các vị vua Ba Lan và nguyên soái Jozef Pilsudski (người sáng lập ra Ba Lan hiện đại)”.

 

Trong khi đó, giới chức Ba Lan cho hay địa điểm chôn cố Tổng thống Lech Kaczynski ở trong một hầm mộ gần với nguyên soái Pilsudski là sự lựa chọn của các quan chức nhà thờ và gia đình ông, trong đó có người anh em song sinh Jaroslaw, lãnh đạo đảng đối lập ở Ba Lan.

 

Nhà làm phim Wajda cho rằng quyết định “sẽ gây phản ứng và có thể gây ra mối chia rẽ sâu sắc nhất ở Ba Lan kể từ năm 1989 đến nay”.

 

Vào tối ngày thứ ba, hàng trăm người đã tiến hành biểu tình trước dinh thự của Tổng giám mục Krakow, Stanislaw Dziwisz. Họ giương cao tấm biển ngữ: “Không phải Krakow, không phải Wawel” và “Có chắc ông ấy ngang tầm với các vị vua?”

 

Vào muộn ngày hôm qua, một cuộc biểu tình thứ hai cũng đã được tổ chức.

 

Một nhóm kêu gọi “Không chôn cất ông Kaczynskis ở Wawel” trên mạng xã hội Facebook cũng lôi kéo được hơn 26.000 thành viên cho đến ngày hôm qua.

 

Tuy nhiên, còn xuất hiện một nhóm nhỏ hơn, ủng hộ quyết định của chôn cất cố Tổng thống Lech Kaczynski tại nhà thờ Wawel.

 

Rất nhiều nhà lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ tham dự tang lễ của cố Tổng thống Ba Lan vào chủ nhật tuần này, trong đó có Tổng thống Mỹ Obama cùng các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức.

 

Trong khi đó, giới chức Ba Lan cho hay cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức vào tháng 6. Theo một tài liệu của quốc hội, có “hai ngày có thể lựa chọn” đó là 13 hoặc 20/6.

 

Quyền Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski dự kiến sẽ công bố ngày bầu cử chính xác sau khi thảo luận với các đảng chính trị.

 

Thi hài của vợ chồng Tổng thống Lech Kaczynski hiện đang được quàn tại phủ tổng thống ở thủ đô Vacxava của Ba Lan. Họ nằm trong số 96 người đã lên chiếc máy bay “định mệnh” của chính phủ Ba Lan, chiếc máy bay đã gặp nạn trong sương mù khi cố hạ cánh xuống vùng Smolensk, miền tây nước Nga.

 

Khi đó, họ đang cùng tới tham dự lễ kỷ niệm vụ thảm sát hàng ngàn binh sỹ Ba Lan năm 1940 tại Katyn.

 

Các nạn nhân khác trong vụ tai nạn hiện đang được các chuyên gia giám định pháp y ở Mátxcơva nhận dạng. Đựoc biết, thi thể của họ hoặc bị biến dạng hoặc bị cháy sém trong vụ tai nạn. Ngoài ra, còn rất nhiều thi thể nạn nhân chưa được đưa ra khỏi đống đổ nát của chiếc máy bay.

 

Các nhà điều tra Nga tin rằng lỗi của phi công đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên. Các nhà điều khiển không vận cho biết phi hành đoàn Ba Lan đã 3 lần từ chối lời khuyên chuyển hướng máy bay tới sân bay khác, do tầm nhìn tại sân bay Smolensk rất hạn chế.

 

Phan Anh

Theo BBC