1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Australia: Người hiến huyết tương cứu 2,4 triệu trẻ em qua đời ở tuổi 88

CTV

(Dân trí) - Người đàn ông Australia James Harrison đã qua đời ở tuổi 88 sau khi hiến huyết tương cứu sống 2,4 triệu trẻ sơ sinh nhờ những lần hiến máu trong suốt 60 năm.

Australia: Người hiến huyết tương cứu 2,4 triệu trẻ em qua đời ở tuổi 88 - 1

Ông James Harrison khi còn sống (Ảnh: Australian Red Cross Lifeblood).

Ông Harrison, cựu nhân viên của Sở Đường sắt tiểu bang, được Hội Chữ thập đỏ Australia mệnh danh là "người có cánh tay vàng".

Ông trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17/2, tại một viện dưỡng lão ở Central Coast, bang New South Wales sau 5 tuần sống tại đây, theo thông tin từ cháu trai ông Jarrod Mellowship.

Dù không thích kim tiêm, ông Harrison vẫn kiên trì hiến huyết tương 1.173 lần từ năm 18 tuổi (1954) cho đến năm 2018, khi ông tròn 81 tuổi và không thể tiếp tục hiến máu theo quy định.

Ông từng giữ kỷ lục Guinness là người hiến huyết tương nhiều nhất thế giới năm 2005. Tuy nhiên kỷ lục này sau đó đã bị Brett Cooper (Mỹ) phá vào năm 2022.

Cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm thu thập và phân phối máu, Lifeblood, cho biết ông Harrison đã cứu sống 2,4 triệu trẻ sơ sinh nhờ hiến máu có chứa huyết tương.

Điều đặc biệt ở ông Harrison là huyết tương của ông chứa một loại kháng thể hiếm gọi là anti-D, được dùng để bảo vệ thai nhi khỏi căn bệnh tan máu bẩm sinh (HDFN). Đây là một bệnh lý nguy hiểm khiến hệ miễn dịch của mẹ tấn công các tế bào hồng cầu của con, có thể dẫn đến sảy thai hoặc tử vong ngay sau sinh.

Hiện tại, Australia chỉ có khoảng 200 người có thể hiến anti-D, giúp 45.000 bà mẹ và em bé mỗi năm.

Nhờ nguồn huyết tương quý giá này, ông đã góp phần vào việc phát triển phương pháp điều trị, giúp cứu sống hàng triệu trẻ sơ sinh.

Cháu trai ông, Jarrod Mellowship, chia sẻ rằng mẹ và vợ anh đều cần tiêm anti-D khi mang thai.

Người ta suy đoán rằng, nồng độ anti-D của ông Harrison tăng cao do ông được truyền máu trong một ca phẫu thuật phổi nguy hiểm khi mới 14 tuổi.

Bố ông từng nói: "Con sống được là nhờ những người hiến máu". Đó chính là lý do ông Harrison đã bắt đầu hiến máu ngay khi tròn 18 tuổi và tiếp tục trong hơn 60 năm.

Tổng giám đốc điều hành Lifeblood, Stephen Cornelissen khẳng định ông Harrison là một người tuyệt vời, giàu lòng nhân ái.

"James tin rằng mọi sự đóng góp đều quan trọng như nhau và ai cũng có thể đặc biệt theo cách của riêng mình", ông Cornelissen nhận định.

James Harrison sinh ra tại Junee, bang New South Wales. Ông ra đi để lại chị gái, con gái, hai cháu trai và bốn chắt, cùng di sản to lớn trong lòng hàng triệu gia đình đã nhận được sự giúp đỡ từ ông.

Huyền Mai

Theo SCMP