1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Số người thiệt mạng vì giẫm đạp tăng vọt

(Dân trí) – Từ con số người thiệt mạng ban đầu chỉ là 22, thương vong trong vụ giẫm đạp tại một ga xe lửa của Ấn Độ hiện đã lên tới 37. Không khí tang thương bao phủ thành phố Allahabad khi gia đình các nạn nhân đến nhận diện thân nhân.

Trong ngày 11/2, rất đông gia đình các nạn nhân đã đổ về bệnh viện chính của Allahabad để tìm xem liệu người thân của mình có nằm trong số nạn nhân của vụ giẫm đạp kinh hoàng tối Chủ nhật hay không. Theo hãng tin AP, con số thương vong mới nhất là 37 người đã thiệt mạng, 39 người khác bị thương.

Lễ hội tại Allahabad đã biến thành thảm kịch với nhiều gia đình
Lễ hội tại Allahabad đã biến thành thảm kịch với nhiều gia đình

Trước thời điểm xảy ra sự cố, hàng chục nghìn người đang đợi để lên tàu thì nhà ga bất ngờ thông báo một thay đổi vào phút chót khiến đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn. Các nhân chứng thì đổ lỗi vụ việc cho cảnh sát.

“Chúng tôi nghe thấy thông báo rằng tàu sẽ đến ở đường ray số 4 và bắt đầu di chuyển tới hướng đó qua một cầu đi bộ nhưng bị chặn lại. Rồi cảnh sát bắt đầu dùng dùi cui đánh và vụ giẫm đạp xảy ra”, hành khách có tên Shushanto Kumar Sen thuật lại. “Mọi người bắt đầu ngã đè lên nhau và rất nhanh sau đó tôi thấy nhiều người, nhất là phụ nữ và trẻ em, bị những người khác giẫm lên”

Dù vậy cảnh sát lại bác bỏ cáo buộc này. “Vụ tai nạn xảy ra đơn giản là do quá tải. Mọi người đều vội vã muốn trở về nhà và phía cơ quan đường sắt không sắp xếp kịp”, Arun Kumar, một sỹ quan cảnh sát cấp cao khẳng định.

Nhà ga Allahabad vẫn quá tải sau vụ giẫm đạp
Nhà ga Allahabad vẫn quá tải sau vụ giẫm đạp

Trước đó, ước tính có khoảng 30 triệu người theo đạo Hindu đã đổ về khu vực hai bờ sông Hằng để thực hiện nghi lễ tắm linh thiêng nhằm gột rửa mọi tội lỗi. Đây là nghi lễ linh thiêng nhất của các tín đồ đạo Hindu và được thực hiện theo chu kỳ 12 năm.

Sau khi xảy ra tai nạn, Mohammed Azam Khan, bộ trưởng của bang Uttar Pradesh phụ trách việc tổ chức lễ hội đã xin từ chức. Trong khi đó, bác sỹ P. Padmakar, người đứng đầu bệnh viện địa phương cho biết 29 trong tổng số 37 nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ. 14 thi thể còn chưa được nhận diện.

Bộ trưởng Đường sắt Pawan Kumar Bansal khẳng định một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân vụ giẫm đạp. Dù vậy ông cũng khẳng định rằng trên nhà ga trước khi xảy ra sự cố đã có quá đông hành khách.

Một số nhân chứng khác thuật lại với kênh NDTV rằng việc cấp cứu các nạn nhân rất chậm chạp. “Tất cả đều hết sức hỗn loạn. Không có bác sỹ hay xe cấp cứu nào đến đây trong ít nhất 2 tiếng sau vụ giẫm đạp”, một nhân chứng nói.

Thanh Tùng
Theo AFP