5 hải tặc Somali chết chìm cùng tiền chuộc
(Dân trí) - 5 trong số những tên hải tặc Somali từng bắt cóc tàu chở dầu khổng lồ của Ảrập Xê-út đã chết chìm cùng phần chia từ 3 triệu tiền chuộc, sau khi chiếc thuyền của chúng bị lật do gặp sóng lớn.
Bọn hải tặc Somali đã thả tàu chở đầu Sirius Star tại vùng Vịnh sau khi nhận được 3 triệu USD tiền chuộc. Tàu Sirius Star, chở 2 triệu thùng dầu thô trị giá khoảng 100 triệu USD, bị hải tặc tấn công hồi giữa tháng 11 năm ngoái tại vùng biển Somalia.
Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết chiếc tàu của hải tặc chở 8 người đã bị lật ở ngoài khơi do gặp sóng lớn hôm thứ 7, khiến 5 tên trong số đó thiệt mạng. Thi thể một tên đã bị sóng đánh trôi dạt lên bờ.
Các thành viên gia đình đang tiếp tục tìm kiếm 4 thi thể khác hiện trang mất tích, Daud Nure, một tên hải tặc khác biết những kẻ đã tham gia vụ cướp tàu Sirius Star cho hay.
Abukar Haji, người thân của một trong những tên cướp biển thiệt mạng, đã đổ lỗi cho liên minh giám sát - do các tàu chiến của Pháp, Đức, Nga, Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc đảm nhiệm - về vụ lật tàu khiến cháu ông ta thiệt mạng.
“Tàu của hải tặc đã bị lật do chạy với tốc độ cao vì sợ bị tấn công từ các tàu tuần tra xung quanh. Vừa mất người vừa mất tiền nhưng điều làm chúng tôi buồn là chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thi thể của người thân. 4 người vẫn mất tích và thi thể 1 người đã bị sóng đánh dạt lên bờ”.
Cũng theo Daud Nure, 3 trong số 8 hải tặc đã cố gắng bơi vào bờ sau khi thuyền bị lật.
Hải tặc Somali hôm thứ 6 vừa rồi cũng đã thả một tàu của Iran, bị chúng bắt giữ ở ngoài khơi ở Yemen hồi tháng 11. Đài truyền hình quốc gia Iran xác nhận, tàu Delight chở 36.000 tấn bột mì được thả vào đêm thứ 6. Toàn 25 thủy thủ trên tàu vẫn an toàn.
Ánh Ninh
Theo AP