1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

4 người sống sót nhờ quyết định không lên máy bay rơi ở Colombia vào phút chót

(Dân trí) - 4 người dự định lên chuyến bay định mệnh chở đội bóng Brazil mới đây đã tiết lộ lý do khiến họ đổi ý vào phút chót và tránh được thảm họa hàng không khiến 71 người thiệt mạng hôm 28/11 vừa qua.

Hiện trường vụ máy bay chở đội bóng Brazil rơi ở Colombia (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ máy bay chở đội bóng Brazil rơi ở Colombia (Ảnh: Reuters)

Máy bay mang số hiệu Lamia 2933 của hãng hàng không Lamia chở 77 người gồm 68 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, trong đó có đội bóng Chapecoense của Brazil, đã gặp nạn tại không phận Colombia và rơi xuống vùng núi. Ngoài 6 hành khách may mắn sống sót sau thảm kịch này, còn có 4 hành khách đã thoát chết nhờ thay đổi quyết định lên máy bay vào phút chót.

Ông Gelson Merisio, dân biểu của bang Santa Catarina, Brazil, là cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng Chapecoense. Ông dự định sẽ đáp chuyến bay Lamia 2933, đi cùng các cầu thủ của đội bóng Brazil và theo dõi trận chung kết giải bóng đá châu Mỹ Copa Sudamericana giữa đội Chapecoense và đội Atletico Nacional ở Colombia.

Tuy nhiên, do vướng lịch làm việc vào phút chót nên ông Merisio, 50 tuổi, đã phải hủy chuyến bay tới Colombia. “Tôi muốn nói rõ rằng, mặc dù tôi đã lên lịch trình cho chuyến bay cùng đội bóng nhưng tôi đã không lên máy bay vì yêu cầu bắt buộc của công việc”, ông Merisio chia sẻ trên Facebook. Sau khi nghe tin về vụ tai nạn thảm khốc, ông Merisio đã gửi lời cầu nguyện đến những nạn nhân xấu số.

Người thứ hai may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” khi quyết định không lên máy bay chở đội bóng Brazil vào phút chót là nhà báo Ivan Carlos Agnoletto. Ông Agnoletto đã nhường vé máy bay cho đồng nghiệp Gelson Galliotto - người luôn mơ ước được đưa tin về sự kiện thể thao tầm cỡ như Copa Sudamericana.

“Nỗi đau trong tôi vẫn còn quá lớn đến nỗi tôi không dám nghĩ rằng liệu có phải Chúa đã cứu mạng mình hay không”, Agnoletto chia sẻ.

“Theo kế hoạch, tôi sẽ là người đi đưa tin về trận đấu, nhưng đồng nghiệp của tôi luôn có một mơ ước cháy bỏng là được đưa tin về một trận chung kết tầm cỡ quốc tế. Khi tôi nói với Gelson Galliotto rằng anh ấy có thể thế chỗ của tôi, anh ấy dường như không tin vào mắt mình và nói với tôi rằng: “Thật thế ư? Tôi thực sự có thể đi à?” Đó là giấc mơ của anh ấy”, nhà báo Brazil cho biết thêm.

Agnoletto nói anh không hề hay biết về vụ tai nạn máy bay cho tới khi vợ anh nhận được một loạt cuộc gọi chia buồn. “Cứ như thể tôi đã thiệt mạng vậy. Tôi bật vô tuyến lên và thấy máy bay gặp nạn”, Agnoletto chia sẻ.

Luciano Buligon, thị trưởng thành phố Chapeco (Brazil) - nơi đội bóng Chapecoense đóng trụ sở và chủ tịch đội bóng này là Plinio David de Nes Filho, cũng là những người có tên trong danh sách hành khách trên chuyến bay xấu số lúc đầu nhưng cuối cùng đã không đáp chuyến bay. Lý do khiến hai người đổi lịch vào phút chót là vì họ phải đến Sao Paulo dự một cuộc họp.

“Chỉ có Chúa mới có thể lý giải được những điều này, rằng tại sao tôi chọn ở lại. Đó là thảm kịch kinh hoàng nhất từ trước đến nay đối với Chapeco. Chúng tôi đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc với đội bóng của chúng tôi”, Thị trưởng Buligon nói.

Khoảng 10h15 tối 28/11, máy bay Lamia 2933 của hãng hàng không Lamia (Bolivia) đã rơi xuống vùng núi Colombia khiến 71 người thiệt mạng. Hộp đen của máy bay đã được tìm thấy và giới chức Colombia xác nhận máy bay đã cạn nhiên liệu khi rơi xuống. Tuy nhiên, hiện chưa thể lý giải tại sao có tình trạng máy bay cạn nhiên liệu giữa hành trình trong khi đáng lẽ tất cả các máy bay đều phải có nhiên liệu dự phòng.

Thành Đạt

Tổng hợp