1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4004:

Xót xa số phận bé gái nghèo nguy cơ phải cưa chân vì u xương quái ác

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Vừa sinh ra đời, Trúc Giang đã kém may mắn khi bị hội chứng Down (thiểu năng trí tuệ). Bất hạnh hơn, Trúc Giang còn mắc bệnh ung thư xương và đang đối mặt với ca mổ cắt chân.

Bé Nguyễn Lê Trúc Giang (sinh năm 2012) là con của anh Nguyễn Thanh Phong Em (sinh năm 1987) và chị Lê Thị Lan Hương (sinh năm 1991). Những ai biết về hoàn cảnh quá thiếu may mắn của bé đều không tránh khỏi xót xa.

Vừa sinh ra đời, Trúc Giang phát triển chậm hơn các bạn, chậm nói, ít khóc. Nhưng vì ở quê sự hiểu biết về y tế còn hạn chế nên vợ chồng anh Phong Em và chị Lan Hương cũng không phát hiện ra bé bị bệnh. Mãi khi bé hơn 1 tuổi và mắc bệnh nặng, vợ chồng anh Phong Em đưa con đi bệnh viện khám mới biết bé bị hội chứng Down dẫn đến kém phát triển trí tuệ, mắt lồi, lưỡi to và dài nên khó phát âm…

Xót xa số phận bé gái nghèo nguy cơ phải cưa chân vì u xương quái ác - 1
Vừa sinh ra đời, Trúc Giang phát triển chậm hơn các bạn, chậm nói, ít khóc

Anh Phong Em kể: "Hồi đó ở quê, vợ chồng em đi làm cá ở xưởng cực lắm, làm từ 4 - 5h sáng đến tối mới về mà tiền công được có 2 - 3 triệu mỗi tháng, ăn uống còn không đủ nên không có điều kiện chữa trị gì cho con".

Thấy ở quê khổ quá, vợ chồng Phong Em gửi con trai nhỏ cho ông bà nội giữ giùm rồi dẫn bé Trúc Giang lên Bình Dương ở trọ, đi làm công nhân. Anh Phong Em cho biết: "Ở đây làm tiền công cao hơn, mỗi tháng 2 vợ chồng thu nhập cũng được hơn 10 triệu đồng, tăng ca nữa thì được đến 15 triệu đồng, dư dả để gửi về cho ông bà nội nuôi đứa con nhỏ, cho bé Trúc Giang đi học lớp chuyên biệt…".

Nhờ đó, Trúc Giang đã có thể tập nói những từ đơn giản, rồi tập tự chủ sinh hoạt cá nhân… Thấy con tiến triển tốt, vợ chồng anh Phong Em mừng rỡ trong lòng, hy vọng khi con lớn có thể tự lo sinh hoạt cho mình. Ngờ đâu…

Xót xa số phận bé gái nghèo nguy cơ phải cưa chân vì u xương quái ác - 2
Bất hạnh thay, con vừa bị Down còn phát hiện có bướu ác trong xương chày và sụn khớp chân trái
Xót xa số phận bé gái nghèo nguy cơ phải cưa chân vì u xương quái ác - 3
Những lúc khối u hành đau nhức trong xương, con ú ớ thét lên rồi vẫy vùng trong đau đớn

"Hồi đầu năm 2020, bé cứ ôm chân kêu đau rồi khóc. Sau đó chân con sưng to dần lên. Em đưa con lên bệnh viện Hòa Hảo chụp phim thì bác sĩ phát hiện khối u lớn trong chân nên nghi ngờ bị ung thư. Khi làm xét nghiệm sinh thiết thì đúng là con có bướu ác trong xương chày và sụn khớp chân trái", chị Lan Hương nghẹn ngào kể lại.

Cái tin sét đánh ấy khiến vợ chồng chị Lan Hương gục ngã, ôm con khóc nức nở ngay tại hàng lang bệnh viện, xót xa cho số phận quá đỗi nghiệt ngã của đứa con gái nhỏ bé.

"Bình thường bé ngoan lắm, ít quấy khóc mà đợt đó nó đau đến nỗi khóc ngằn ngặt không dừng được, 2 vợ chồng phải ôm chặt con cho bé khỏi vùng vẫy vì quá đau", anh Phong Em thở dài tâm sự.

Chị Lan Hương đang khóc rấm rứt cũng nghẹn lời: "Bác sĩ nói trẻ bị bệnh Down khó sống lâu nên vợ chồng em cố gắng chăm chút cho con sống vui khỏe ngày nào hay ngày đó. Nào ngờ con lại mắc phải cái bệnh hiểm nghèo này".

Thương con, vợ chồng chị Lan Hương bán đi chiếc xe máy vừa mua cho con nhập viện điều trị vì khối u ác tính đã ăn sâu vào xương. Bé Trúc Giang được vào liền 3 toa hóa trị, sau đó phẫu thuật rạch sâu ở bắp đùi để đục xương, tách bỏ khối u đã ăn sâu vào xương. Rồi con lại được chuyển về bệnh viện Ung bướu để vào thêm 3 toa hóa trị.

Xót xa số phận bé gái nghèo nguy cơ phải cưa chân vì u xương quái ác - 4

Sau ca phẫu thuật gần nửa năm, Trúc Giang vẫn không thể đi lại được, phải nẹp chân 24/24 và đau đớn mỗi ngày vì chỗ xương bị đục vẫn không lành

Anh Phong Em cho biết: "Sau khi đục xương để tách khối u ác mấy tháng trời mà xương con không lành được, con không đứng lên được nữa nên bác sĩ tư vấn nên cắt bỏ một chân vì chỗ xương này rất khó nối lại và ngăn chặn khối u di căn tốt hơn".

Nhìn con ngày đêm bị hành hạ vì chỗ xương chưa lành, vợ chồng anh Phong Em quyết định cho con cắt chân trước Tết. Thế nhưng, điều 2 vợ chồng lo lắng là chi phí điều trị cho con hầu như đã cạn kiệt.

Tiền gia đình và họ hàng hỗ trợ, tiền mượn sổ đỏ của ông bà nội để vay ngân hàng… đều đã dùng hết cho 2 ca mổ và 6 toa hóa trị trước đây. Sau ca phẫu thuật cắt chân, bé Trúc Giang còn phải vào thêm 8 toa hóa trị…

Xót xa số phận bé gái nghèo nguy cơ phải cưa chân vì u xương quái ác - 5
Giờ Trúc Giang chuẩn bị bước vào ca mổ cắt bỏ đi cái chân trái của em
Xót xa số phận bé gái nghèo nguy cơ phải cưa chân vì u xương quái ác - 6

Vợ chồng chị Lan Hương giờ chỉ còn biết cầu xin mọi người thương xót giang tay cứu giúp đứa con gái bất hạnh của mình

Chị Lan Hương nghẹn lời cầu xin: "Vợ chồng em xin ông bà nội bán nhà để cứu con, ông bà nội cũng bằng lòng mà gần tết quá kêu không ai mua. Giờ vợ chồng em chỉ còn biết cầu xin mọi người thương xót mà giang tay cứu giúp đứa con gái bất hạnh của em!".

Còn bé Trúc Giang thì ngơ ngác ngồi bên cạnh, mắt thất thần nhìn mẹ khóc mà không hiểu vì sao, nước miếng chảy dài vì miệng con không khép chặt lại được… Chỉ ít ngày nữa, con sẽ được cắt bỏ cái chân đau hành hạ con suốt gần 1 năm nay…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4004: Chị Lê Thị Lan Hương (mẹ bé Trúc Giang)

Điện thoại: 0325 572 528

Địa chỉ: Ấp 5, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (hiện Trúc Giang đang điều trị tại phòng 306 khoa Nhi bệnh viện Ung bướu TPHCM)

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269