1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3799:

Xót xa người đàn ông đi kiếm cơm nuôi con bị phóng điện mất đôi bàn tay

(Dân trí) - Trong lúc đang kiếm cơm nuôi các con, anh Phượng chẳng may bị tai nạn do điện phóng và mất đi đôi tay. Nằm trên giường bệnh anh nghẹn ngào ước mơ có đôi tay giả để lo tương lai cho 2 con nhỏ.

Trở về sau 1 tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM), thân thể anh Bùi Văn Phượng (SN 1974, trú thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vẫn còn nhiều vết thương loang lở, rỉ máu khắp đôi chân…còn đôi tay là nguồn sống của anh và cả gia đình phải bị cắt bỏ vì tai nạn điện.

Xót xa người đàn ông đi kiếm cơm nuôi con bị phóng điện mất đôi bàn tay - 1

Vết thương còn rỉ máu nhưng anh Phưọng không dám đi viện để điều trị vì sợ phải vay mượn tiền bạc

Từng là trụ cột một vai gánh vác từ cái ăn, cái mặt đến tương lai của con cái, thì nay đến việc đứng lên, nằm xuống anh cũng phải nhờ sự trợ giúp của những người thân trong gia đình.

Khi thấy người lạ, mắt anh đượm buồn, không dám nhìn thẳng, đôi lúc tôi thấy nhìn 2 con là Bùi Trần Gia Vĩ (SN 2010) và Bùi Trần Thanh Đại (SN 2013) mắt anh ứa lệ.

Trải lòng với chúng tôi anh Phượng cho hay, những năm trước đây do con nhỏ nên ngôi nhà của gia đình có xuống cấp, thương vợ con phải chuẩn bị xô chậu để hứng nước mỗi lần trời mưa, còn trời nắng thì mồ hôi ướt đẫm. Có được một ít tiền sau nhiều năm tháng dành dụm, anh vay thêm ngân hàng 40 triệu để sửa chữa lại ngôi nhà.

Xót xa người đàn ông đi kiếm cơm nuôi con bị phóng điện mất đôi bàn tay - 2

Gia đình anh Phượng rơi vào khốn khó khi anh mất đi đôi tay

Sau khi nhà cửa hoàn thành, anh khăn gói đi vào Bình Thuận quyết làm đủ tiền trả nợ thì sẽ về với vợ con. Nào ngờ số phận nghiệt ngã lại đến với anh Phượng vào một ngày cuối tháng 3/2020.

Lúc này anh đang đưa sắt lên để thực hiện công việc đan mành chuẩn bị đổ bê tông. Do bất cẩn anh Phượng để thanh sắt gần vào đường dây điện cao thế, dẫn đến tình trạng phóng điện. Chỉ trong chốc lát toàn thân anh Phượng bị điện giật cháy đen và ngã từ độ cao 4m xuống đất, bất tỉnh.

Anh được đưa đến bệnh viện huyện, tỉnh Bình Thuận, sau đó vì vết thương quá nặng phải chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành hàng loạt ca phẫu thuật để cứu lấy mạng sống của anh Phượng, còn đôi tay bị hoại tử rất nặng nên các bác sĩ đành phải phẫu thuật cắt bỏ.

Xót xa người đàn ông đi kiếm cơm nuôi con bị phóng điện mất đôi bàn tay - 3

Anh Phượng vĩnh viễn mất đi đôi tay vì tai nạn điện

Tỉnh dậy sau ca đại phẫu, anh Phượng vui mừng khi biết được mình còn được sống tiếp trên cõi đời này. Thế nhưng, đưa mắt nhìn đôi tay của chính mình anh đau đớn, tuyệt vọng khi biết nó đã mãi mãi không còn.

“Khi biết đôi tay mình không còn, mọi thứ trong tôi đều sụp đổ, đau đớn, tuyệt vọng. Một cảm giác thật là khủng khiếp của đời người. Nhiều lúc tôi không thể nào tin đó là sự thật, chỉ mong đó là cơn ác mộng ở một giấc ngủ say, khi bừng tỉnh mọi thứ sẽ tiêu tan. Nhưng số phận nghiệt ngã thực sự đã cướp đi đôi tay của tôi.

Được vợ và người thân động viên rất nhiều tôi mới có thể chấp nhận sự thật sự thật nghiệt ngã này” – anh Phượng nhớ lại phút giây mình tỉnh lại ở bệnh viện.

Anh Phượng đau đớn về cả thể xác và tinh thần, còn gia đình của anh phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền chi trả viện phí lên đến hơn 100 triệu đồng vì khi đó anh không mua bảo hiểm y tế. Trải qua 3 tháng điều trị, từ một người khỏe mạnh nay thân thể anh gầy nhom, ốm yếu, tiều tụy.

Về nhà, gánh nặng nợ ngân hàng, nợ tiền chữa bệnh cho anh khiến tinh thần anh càng thêm lo lắng suy sụp, vì vậy vết thương còn loang lở, rỉ máu, anh cũng không dám đến viện điều trị mà để ở nhà vợ chăm sóc cho đỡ tốn tiền.

“Vết thương có đau, nhưng không đau bằng việc mình từng là trụ cột gia đình nay trở thành một kẻ tàn phế, sau này biết lấy gì mà lo cho tương lai của 2 con, rồi nợ nần đấy họ đến hỏi từng ngày tiền đâu để trả. Từ một việc bất cẩn của bản thân mà bây giờ lại làm khổ vợ con, tôi hối hận vô cùng” anh Phượng xúc động, cúi mặt nói.

Xót xa người đàn ông đi kiếm cơm nuôi con bị phóng điện mất đôi bàn tay - 4

Anh Phượng đau đớn, hối hận vì bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình

Từ ngày anh Phượng gặp nạn, chị Trần Thị Kim Thoa (vợ anh Phượng) phải gửi con cho ông bà nội, ngoại vào bệnh viện để chăm sóc, động viên chồng và nay khi về với gia đình, từ cái ăn, mặc, vệ sinh…của anh Phượng đều một tay chị lo. Cũng vì chăm anh, mà chị chưa thể đi làm được công việc gì, từ đó gia đình khó khăn bội phần.

“Bây giờ anh Phượng làm gì cũng cần người hỗ trợ, nên cũng rất vất vả. Hằng đêm anh tâm sự giờ chỉ mong có được đôi tay giả để có thể tự lo được cho bản thân, rồi nuôi con gà, con lợn…để cùng nhau lo cho hai con ăn học là cuộc đời mãn nguyện. Nhưng hiện tại gia đình đang gánh nhiều khoản nợ không biết làm sao thực hiện mơ ước đó.” – chi Thoa tâm sự.

Xót xa người đàn ông đi kiếm cơm nuôi con bị phóng điện mất đôi bàn tay - 5

Hai con anh Phượng tuổi còn nhỏ nên chưa phụ giúp gì được cho cha mẹ

Ông Ngô Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phước cho biết: “Gia đình anh Phượng có 4 nhân khẩu, 2 vợ chồng và 2 con trai. Trước đây đời sống kinh tế ổn định, tuy nhiên vừa qua chẳng may trong lúc làm công việc thợ hồ anh Phượng gặp tai nạn điện mất đôi tay. Từ khi mất đi đôi tay, gia đình anh Phượng rơi vào khó khăn, túng quẫn.

Trước tình hình đó, địa phương đã xét anh Phượng vào đối tượng tàn tật và được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nhân dịp này có báo Dân trí về thăm và tìm hiểu, bản thân tôi cũng mong quý báo, quý bạn đọc tạo điều kiện giúp đỡ gia đình anh Phượng, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.” - ông Thắng nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3799: Chị Trần Thị Kim Thoa (vợ anh Bùi Văn Phượng)

Địa chỉ: thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0945.315.573

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Trung Thi