1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3923:

Xót xa gia đình nghèo xác xơ, “cùng đường” vì bệnh tật

Bích Diệp

(Dân trí) - Sau khi con trai đầu bị tai nạn chấn thương sọ não thì đến lượt ông Hiền bị ung thư phổi, bà Hương phải phẫu thuật não. Căn nhà nghèo đến xác xơ chẳng còn thứ gì có thể bán được để chữa bệnh nữa rồi…

“Anh có kế hoạch gì cho sau này chưa? Khoảng 1 năm tới, 2 năm tới… chẳng hạn?” - Tôi hỏi Phan Văn Trường. Người đàn ông bước sang tuổi 35 tỏ ra hơi lúng túng. Có lẽ cũng chưa bao giờ anh nghĩ về điều đó. Công việc bữa nay lo bữa mai, lại còn cha mẹ đều mắc bệnh nan y đang chạy chữa, việc nghĩ đến vài tháng tới thôi cũng quá sức với anh rồi, huống gì đếm năm.

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đầu hơi cúi xuống, Trường lấy một hơi dài rồi nói: “Mình cố gắng chữa bệnh cho cha mẹ đã. Phải cứu ông bà…”. Đoạn, anh cố gắng lấy tinh thần rồi nở một nụ cười hiền lành, hiền lành đến mức khắc khổ.

Xót xa gia đình nghèo xác xơ, “cùng đường” vì bệnh tật - 1

Cha bị ung thư phổi, mẹ phải phẫu thuật não, anh Phan Văn Trường (ngoài cùng bên trái) loay hoay chạy chữa cứu cha mẹ

Trường là con thứ hai trong gia đình 3 anh em trai. Người ta nói “tam nam bất phú” và không rõ có phải điều đó “ứng” với họ hay không? Một gia đình 5 con người, vùng vẫy mãi không thoát ra được vận nghèo. Cái nghèo đeo đẳng đã đành, lại còn bị bệnh tật kéo lại.

Lúc chúng tôi tới thăm, ông Phan Văn Hiền (SN 1961) vẫn đang nằm điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An còn vợ ông - bà Nguyễn Thị Hương (SN 1962) thì đang chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật não.

Một căn nhà nhỏ nép mình trong xóm nghèo, ở một xã nghèo của một huyện nghèo: xóm 11, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ánh sáng chiều yếu ớt, lại thêm tiết trời cuối thu buồn bã phủ lên căn nhà tồi tàn khiến khung cảnh càng trở nên thê lương và buồn thảm.

Chiếc bàn nhỏ làm bằng hai tấm gạch men đã trầy xước cùng mấy chiếc ghế nhựa cũ kỹ dùng để tiếp khách đặt ở ngoài sân. Ở nhà lúc bấy giờ có bà Hương và hai người con trai là Phan Văn Trường và Phan Văn Kỳ.

Anh Trường cho biết, trong khi người con cả là anh Phan Văn Thanh đang chăm sóc bố ở bệnh viện thì anh Trường ở nhà lo cho mẹ và em trai.

Xót xa gia đình nghèo xác xơ, “cùng đường” vì bệnh tật - 2

Bà Hương buộc phải phẫu thuật não nếu không sẽ ảnh hưởng nguy hiểm tới tính mạng

Vốn dĩ, cả anh Thanh và anh Trường đều đi làm ăn xa nhưng chẳng may cha mẹ ốm yếu, bệnh tật, cả hai đều phải bỏ việc để về chăm sóc. Anh Thanh ở Vũng Tàu còn anh Trường thì ở Khánh Hòa, đều mưu sinh bằng nghề đi biển.

Những tưởng đi xa thì sẽ có cơ hội đổi đời, thoát được cảnh nghèo đeo đẳng, ngờ đâu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Năm 2014, trong một lần đi biển, Phan Văn Thanh bị tai nạn bị chấn thương sọ não. Bà Hương ở nhà hay tin dữ như chết đi sống lại. Bao đêm bà gào khóc, đứt ruột vì thương con. Thế nhưng, chính bản thân bà lúc đó cũng không biết rằng bão tố thực sự vẫn đang chực chờ để rồi sẽ ập vào căn nhà vốn đã lung lay ấy.

Ông Hiền vốn đã có vấn đề về hô hấp từ lâu, không thể lao động, chỉ làm việc vặt trong nhà và trông nom đứa con út Phan Văn Kỳ bị thiểu năng trí tuệ. Bà Hương là phụ nữ nhưng lại là trụ cột. Mọi việc đồng áng đều do một mình bà cáng đáng.

Xót xa gia đình nghèo xác xơ, “cùng đường” vì bệnh tật - 3

Cậu em út Phan Văn Kỳ "hồn nhiên" như đứa trẻ dù đã 30 tuổi vì thiểu năng trí tuệ

Ông Hoàn, người trong làng ái ngại kể: “Hai đứa con đầu đi xa, ông bà ở nhà làm ruộng nuôi thằng Kỳ. Mà thằng này nó ngộ lắm, không biết gì đâu. Có khi nó giúp chăn được con bò, con dê, rửa được cái bát, nhưng có khi nó cầm cái dao dọa rượt người ta. Ai cũng thương cho bà Hương cả”.

Chỉ ít năm sau khi anh Thanh bị tai nạn chấn thương sọ não thì bà Hương phát hiện mắc bệnh viêm não. Nhưng nghĩ đến phải chữa trị tốn kém nên bà Hương chậc lưỡi, giấu chồng, giấu con, cho đến khi mắt ngày một mờ, thính giác ngày một kém không thể nào trốn tránh bệnh tình được nữa.

“Dạo gần đây, bà ấy ra đường không tránh được xe máy, không phản ứng được với âm thanh. Họ bóp còi ầm ĩ mà bà ấy không nghe thấy, cả cái vùng này ai cũng lo sợ khi đi qua, chẳng may mà đâm trúng thì không biết làm thế nào. Rồi bà ấy bị ngất xỉu, chúng tôi có gọi vào cho con bà ấy trong miền Nam, bảo phải chữa trị cho bà ấy chứ nguy hiểm lắm. Mà đưa đi bệnh viện, bác sĩ cũng bảo nếu không chữa thì có ngày sẽ xảy ra chuyện xấu ngoài tầm kiểm soát” - ông Hoàn cho biết.

Cha mẹ cùng lúc mắc trọng bệnh, anh Thanh, anh Trường bỏ hết công việc lập tức về chăm ông bà. Bao nhiêu vốn liếng, tài sản dốc hết cũng không thể đủ.

Xót xa gia đình nghèo xác xơ, “cùng đường” vì bệnh tật - 4
Xót xa gia đình nghèo xác xơ, “cùng đường” vì bệnh tật - 5
Xót xa gia đình nghèo xác xơ, “cùng đường” vì bệnh tật - 6

Trong căn nhà chẳng còn thứ gì đáng giá để... bán

Nhà ông Hiền bà Hương vốn đã thường xuyên nằm trong danh sách hộ nghèo nay rơi vào tình cảnh này, người làng ai cũng xót xa: “Vậy là từ nay… nghèo bền vững”. Nợ ngân hàng chồng chất, có căn nhà cũng đã thế chấp cho ngân hàng, bây giờ dẫu có muốn vay cũng không thể vay được nữa.

Được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò để thoát nghèo thì con bò duy nhất đó cũng đã phải bán đi để chữa bệnh. Bao nhiêu thứ bán được đều phải bán hết, tài sản có giá trị nhất có lẽ chỉ là mấy con gà lang thang trong sân nhà.

Chi phí phẫu thuật, chi phí điều trị, chi phí thuốc thang, đi lại, ăn ở… Được hai người con trai là trụ cột chính trong nhà nhưng cũng phải bỏ việc chăm người bệnh. Thu không có, chi thì nhiều. Trường lo lắng đến mức bản thân cũng bị đại tràng và trào ngược dạ dày, nhưng anh vẫn kiên quyết tìm đủ mọi cách để cha mẹ được sống.

“Thì cũng phải tìm cách vay mượn để phẫu thuật cho mẹ và chăm sóc cha sống được ngày nào hay ngày đó, tiền nợ nần… chắc là cứ làm việc, làm ít làm nhiều rồi trả dần. Năm năm chưa trả đủ thì mười năm, nhiều năm nữa…”, Trường nói, ánh mắt vô định, buông khẽ tiếng thở dài.

Tôi thấy lòng nhói đau, chỉ mong sao sau khi bài viết này được đăng tải, bàn tay nhân ái của độc giả sẽ cứu họ thoát khỏi vũng lầy số phận, để họ còn cơ hội được sống, được vươn lên...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3923: Gia đình bà Nguyễn Thị Hương - ông Phan Văn Hiền

Địa chỉ: Xóm 11, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0983.946.769: Anh Phan Văn Trường - con trai bà Hương

Số tài khoản: 3615205455025. Chủ tài khoản: Phan Văn Trường.

Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp & Nông thôn Việt Nam (Agribank).

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269