1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3643:

Xót xa cảnh người phụ nữ bất hạnh ôm con tá túc trong tiệm sửa xe

(Dân trí) - Hai lần đò, 2 người chồng bỏ lại cho chị hai đứa con thơ dại trong đó con trai bị bại não. Giờ chị cũng bị u não, không tiền chữa trị. Không nhà cửa, chị phải ôm con tá túc trong tiệm sửa xe.

Xót xa cảnh người phụ nữ bất hạnh ôm con tá túc trong tiệm sửa xe - 1
Ba mẹ con chị Tâm đang sống lay lắt mà không biết sống chết lúc nào

Người phụ nữ bất hạnh ấy là Trương Thị Nhựt Tâm (41 tuổi) đang tá túc tại ở ấp Đông Lợi, xã Đông phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Chị Tâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo tại Sóc Trăng. Năm 20 tuổi chị kết hôn với thanh niên gần nhà. Cả hai chung sống với nhau một thời gian thì chị mang thai con đầu lòng.

Hạnh phúc chẳng tày gang, khi thai được 2 tháng, chồng chị dứt áo ra đi. Chị đau khổ nhưng có động lực là đứa con trong bụng nên chị đã cố gắng làm lụng vất vả với hy vọng con sinh ra có một cuộc sống tốt.

Xót xa cảnh người phụ nữ bất hạnh ôm con tá túc trong tiệm sửa xe - 2
Con trai đầu lòng của chị đã 16 tuổi nhưng bị bại não nên mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác

Chị đã hạ sinh một bé trai. Chị đặt tên cho con là Trương Nhựt Phàm. Sinh ra và lớn lên khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của mẹ nhưng chẳng may lúc 8 tháng tuổi bé Phàm bị xuất huyết não. Chị đã cố gắng vay mượn đưa bé đi chạy chữa khắp nơi nhưng số phận đã không mỉm cười, bé Phàm bị bại não.

Hàng ngày nhìn con lớn lên không bình thường, lòng chị đau như cắt, nhiều đêm khóc ướt gối nhưng sáng mai thức dậy vẫn phải lao động quần quật từ buôn thúng bán bưng, làm cỏ thuê để lo cho con.

Mẹ nghèo bị u não sống lay lắt cùng con trai bại não

Lúc Phàm còn nhỏ, hằng ngày, chị để con ở nhà nhờ mẹ, hàng xóm giữ giùm để đi làm. Khi Phàm lớn hơn, không có người trông con, chị đành đánh liều để con ở nhà một mình rồi đi làm thuê. 

Năm nay, Phàm đã 16 tuổi nhưng em chưa một lần cất được tiếng gọi mẹ. Mọi sinh hoạt của em từ ăn uống đến đi vệ sinh đều phụ thuộc vào người khác.

Năm 2014, qua lời mai mối của người quen, chị gặp người đàn ông quê Hậu Giang. Qua một thời gian tìm hiểu, cả hai đã quyết định về sống chung một nhà, ngọt bùi, khó khăn cùng có nhau. Một thời gian sau, một bé gái xinh xắn chào đời.

Xót xa cảnh người phụ nữ bất hạnh ôm con tá túc trong tiệm sửa xe - 3
Mẹ con chị Tâm đang tá túc trong tiệm sửa xe cũ nát của một người quen tốt bụng

Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì nỗi đau khổ lại ập đến với người phụ nữ bất hạnh này. Năm 2017, tay chân chị sưng phù, đầu đau liên tục, tai ù, mắt mờ và chị bắt đầu đi không vững. Chị chạy vạy, vay mượn khắp nơi được một ít tiền để lên Cần Thơ khám bệnh.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị có một khối u ở trong não. Khối u đã gây ra nhiều biến chứng, chị cần phải phẫu thuật để khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

Tháng 11/2018, chị gom hết số tiền dành dụm bấy lâu nay để được phẫu thuật. Lúc này vợ chồng chị “cơm không lành canh không ngọt”.

Xót xa cảnh người phụ nữ bất hạnh ôm con tá túc trong tiệm sửa xe - 4
Từ ngày bệnh chị trở năng, không chăm sóc được cho con trai, mẹ chị nay đã gần 80 tuổi phải từ Sóc Trăng lên chăm cháu

Hơn một năm nay, chị ngậm ngùi ôm 2 con thơ dại đi tìm chỗ trú nắng, mưa. Ba mẹ con sống cùng với nhau trong ngôi nhà hoang dột nát của người quen.

Ở được một thời gian, chủ đã bán căn nhà đó đi nên mẹ con chị lại lầm lũi đi tìm chỗ ở mới. Hiện nay, mẹ con chị xin tá túc ở một tiệm sửa xe rách nát, ẩm thấp ở ấp Đông Lợi, xã Đông Phú.

Bệnh của chị ngày càng trở nặng nhưng hành trình đi viện của chị luôn một mình, trong người lại không còn một đồng xu dính túi. Người chị bị phù nề, xuất hiện nhiều vết bầm, mắt mờ, đứng không còn vững. Mấy tháng nay chị đành nằm ở nhà chờ chết.

Thấy được hoàn cảnh bi đát của chị, hàng xóm cùng chung tay giúp đỡ. Người thì lon gạo, hộp sữa, người thì thùng mì để gia đình chị duy trì cuộc sống.

Khi được phóng viên hỏi lý do, tại sao chị không về Sóc Trăng ở cùng cha mẹ? Chị Tâm nghẹn ngào nói: Ba chị già yếu, tính tình thay đổi và cũng có vấn đề về tâm thần, có lần mẹ con chị đã kéo nhau về và bị ông đuổi ra khỏi nhà. Có hôm, ông còn vác dao rượt chém nên không dám về nữa.

Xót xa cảnh người phụ nữ bất hạnh ôm con tá túc trong tiệm sửa xe - 5
Ba mẹ con chị Tâm đang sống những ngày bế tắc nhất của cuộc đời

Căn bệnh u não tái phát có thể lấy đi tính mạng của chị bất cứ lúc nào. Nhưng điều mà chị lo lắng nhất lúc này chính là cuộc sống, tương lai của 2 con. “Tôi rất lo, nếu điều không may xảy ra với bản thân thì không biết 2 con sẽ đi đâu, về đâu”, chị Tâm nói trong nước mắt.

Ông Phạm Thanh Hùng, trưởng ấp Đông Lợi cho biết: Hoàn cảnh của chị Tâm do tạm trú ở đây nên cũng chưa được hỗ trợ nhiều chính sách. Bệnh chị Tâm hiện tại đã vào giai đoạn cuối. Con trai thì tật nguyền, nhà không có ở. Qua đây, mong bạn đọc báo Dân trí và các mạnh thường quân giúp đỡ cho chị Tâm được tiếp tục điều trị để chống chọi lại căn bệnh quái ác và có sức khoẻ để lo cho các con.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3643: Trương Thị Nhựt Tâm.

Địa chỉ: Tạm trú ấp Đông Lợi, xã Đông phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0334547818

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Tâm