1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3751:

Xót xa cảnh gia đình nghèo cùng cực bị bệnh tật bủa vây không lối thoát

(Dân trí) - Bố bị ung thư đại tràng. Mẹ mắc tim bẩm sinh. Căn bệnh viêm não đang khiến tính mạng đứa con gái leo lét như ngọn đèn trước gió. Nghèo khó cùng cực, gia đình Thành chỉ còn biết trông chờ vào số phận.

Tình cảnh vô cùng bi đát kể trên, là của gia đình anh Nguyễn Văn Thành (41 tuổi, trú tại thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội). 

Xót xa cảnh gia đình nghèo cùng cực bị bệnh tật bủa vây không lối thoát - 1
Xót xa cảnh gia đình nghèo cùng cực bị bệnh tật bủa vây không lối thoát - 2
Mắc ung thư đại tràng từ năm 2014, hiện anh Thành đang phải chống chọi với những cơn đau bụng hành hạ

Bước vào căn nhà nóng hầm hập của những ngày hè, một hình ảnh đáng thương đập ngay trước mắt chúng tôi. Trên chiếc giường bừa bộn, chăn chiếu nhàu nhĩ là một người đàn ông trung niên tiều tụy đang ôm bụng quằn quại với những cơn đau không dứt. Ngay bên cạnh anh là một bé gái chừng 7- 8 tháng tuổi, đang ngằn ngặt khóc. Cố gắng với tay ôm con vào lòng mà mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt anh nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn.

Anh Thành nén nỗi đau cùng tnhững hơi thở khó nhọc nói: Hôm nay em đau quá, mẹ nó bỏ con bé ở đây rồi bảo đi mua thuốc, giờ vẫn chưa thấy về…”.

Lúc sau, một người phụ nữ đen nhẻm, môi thâm tím, mồ hôi nhễ nhại từ ngoài chạy vào, chị hổn hển nhét vội cho chồng 2 viên thuốc giảm đau. 

Xót xa cảnh gia đình nghèo cùng cực bị bệnh tật bủa vây không lối thoát - 3
Xót xa cảnh gia đình nghèo cùng cực bị bệnh tật bủa vây không lối thoát - 4
Sau khi sinh con đầu lòng, chị Trần Thị Cương được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt

Chị Trần Thị Cương, 43 tuổi (vợ anh Thành) rầu rĩ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện buồn của gia đình mình.

Sinh ra trong một gia đình dân tộc Thái đen đông con, ở tỉnh Thái Nguyên, năm 2007 trong lần đi làm phụ hồ gần bệnh viện Bạch Mai,  (Hà Nội), chị Cương tình cờ gặp anh Thành khi đó đang nằm viện chữa trị bệnh viêm cầu thận. Như duyên tiền định, 2 người nhanh chóng nên vợ nên chồng…

Nói về người chồng của mình, chi Cương bảo từ nhỏ anh sinh ra đã không biết cha mình là ai, mẹ lại bỏ đi từ khi lên 3 tuổi. Từ đó, anh lớn lớn lên bằng tình thương của ông bà ngoại, và sự đùm bọc của họ hàng bên mẹ và bà con chòm xóm… Đến khi lấy vợ, người cậu ruột thương tình cho ở nhờ trên mảnh đất nông nghiệp ở cuối làng.

Xót xa cảnh gia đình nghèo cùng cực bị bệnh tật bủa vây không lối thoát - 5
Sinh liền 3 đứa con, lo cho cái căn của cả nhà còn chật vật, người phụ nữ này không dám mơ tới ca phẫu thuật tim

Hai vợ chồng chí thú làm ăn, những mong vượt lên số phận. Nhưng tai họa lại cứ liên tiếp giáng xuống gia đình nghèo khó này: năm 2008, khi sinh con gái đầu lòng (bé Nguyễn Thị Huế), bác sĩ cho biết chị Cương bị mắc tim bẩm sinh (thông liên thất). Chị Cương không thể làm được làm việc nặng, và cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Nghèo khó, lo cho cái ăn còn chật vật, nên chị không dám nghĩ đến ca phẫu thuật tim. Cuộc sống của gia đình này trông chờ cả vào xe rau của anh Thành hàng ngày mang đi bán.

Nhiều lúc dù mệt mỏi vô cùng, lại thấy bụng đau nhâm nhẩm nhưng để lo 4 miệng ăn, anh Thành vẫn không dám phút nào ngơi nghỉ. Vào một ngày giữa năm 2014, người đàn ông trụ cột này kiệt sức ngất lịm bên xe rau héo úa…

“Hôm ấy, có người báo tin chồng em đang được cấp cứu ở bệnh viện huyện, gửi 2 đứa con cho hàng xóm vay mượn được mấy triệu em vội vã đi lên. Thấy chồng em chảy máu nhiều, bác sĩ chuyển nhà em lên viện tuyến trên.

Khi bác sĩ cho biết nhà em bị ung thư đại tràng, em không thở được ngất xỉu ngã vật ra, mọi người hoảng hốt lại phải đưa em đi cấp cứu… Vợ bệnh rồi lại đến chồng, sao số vợ chồng em nó lại khổ thế này...”. Nói rồi, chị Cương lại bật khóc nức nở, những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên gương mặt lam lũ đen đúa.

Xót xa cảnh gia đình nghèo cùng cực bị bệnh tật bủa vây không lối thoát - 6
Hiện bé Huế đang được điều trị ở bệnh viện Nhi Trung ương, tiên lượng sẽ rất lâu dài và vô cùng tốn kém

Sau ca phẫu thuật gấp giữ được tính mạng, cho dù án tử vẫn treo lơ lửng trên đầu, anh Thành vẫn phải gượng dậy, nén đau đẩy xe rau ra chợ, để vợ con còn có cái ăn và tính chuyện trang trải nợ nần. Nhiều hôm bụng đau đến hoa mắt chóng mặt, anh Thành cũng chỉ dám uống vài viên giảm đau rồi lại tiếp tục cuộc chiến mưu sinh.

Những gì đã xảy ra, những tưởng thế đã là quá bất hạnh với gia đình này. Nhưng, một lần nữa số phận nghiệt ngã lại đẩy những con người này đến tận cùng của nỗi đau: cuối tháng 4 năm nay, đứa con gái lớn Nguyễn Thị Huế đang học lớp 6, tự dưng sốt cao rồi co giật, nằm bệnh viện huyện Quốc Oai 1 tuần không dứt sốt.

Hoảng quá, gia đình lại đưa em lên bệnh viện Xanh Pôn, (Hà Nội) 11 ngày điều trị căn bệnh không hề thuyên giảm, một nửa người không cử động được, lại luôn mê sảng. Từ ngày 11/5 đến nay, tính mạng con bé 12 tuổi này được gửi gắm ở bệnh viện Nhi Trung ương.

Xót xa cảnh gia đình nghèo cùng cực bị bệnh tật bủa vây không lối thoát - 7
Bữa ăn đến nao lòng, chỉ có chút bột gạo quấy loãng của đứa trẻ 7 tháng tuổi

Bỏ lại xe rau nuôi sống cả nhà, anh Thành cùng con đi khắp các bệnh viện. Mấy ngày gần đây thấy đau bụng quá, anh Thành nhờ người dì ruột của bé Huế từ Thái Nguyên xuống viện trông cháu giúp. Còn mình thì trở về nhà xem còn có thể vay mượn được thêm chút tiền nào không. Tiền thì không vay được, bản thân lại bị bệnh tật hành hạ, người đàn ông tội nghiệp này thực đã lâm vào cảnh cùng cực không lối thoát.

Anh Đỗ Văn Long, phó thôn Năm Trại ái ngại cho biết: “Nhà anh Thành là hộ nghèo nhiều năm. Cả 2 anh chị đều đang mang bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống của họ khó khăn chật vật vô cùng. Nay cháu Huế không may mắc căn bệnh tai quái, nghe nói phải chữa trị lâu dài và tốn kém lắm. Trong khi anh chị còn khoản vay hàng trăm triệu từ trước chưa có trả, nay thì xoay sở vào đâu? Địa phương và nhà trường cũng đã vận động quên góp, nhưng không thấm tháp gì. Qua đây, tôi mong mỏi các nhà hảo tâm dang tay cứu cháu nó…”.

Xót xa cảnh gia đình nghèo cùng cực bị bệnh tật bủa vây không lối thoát - 8

Những con người bất hạnh này sống lay lắt trong nghèo đói cùng cực, bệnh tật bủa vây.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3751: Anh Nguyễn Văn Thành.

Thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

ĐT 0368437166

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng