1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2331:

Xót xa bé mới 1 tuổi đã mắc bệnh ung thư máu hiểm nghèo

(Dân trí) - Mới hơn 1 tuổi, bé Đức Huy đã phải nằm viện gần nửa năm trời để vào thuốc chạy chữa căn bệnh ung thư máu. Còn anh Châu Phương (cha của bé) phải xin làm thêm ca, thêm giờ để kiếm thêm từng đồng nuôi cả gia đình và tiền chạy chữa cho con.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Đức Huy (sinh năm 2015), là con trai út của anh Nguyễn Châu Phương (sinh năm 1982) và chị Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1991).

Anh Phương hiện là tài xế tại công ty dịch vụ Ý Việt. Còn chị Vân trước kia cũng đi làm công nhân xí nghiệp may nhưng từ ngày bé Huy phát bệnh thì chị phải nghỉ làm để chăm con.


Tròn 1 tuổi, bé Đức Huy đã phát bệnh và gia đình chữa trị suốt 6 tháng qua nhưng không khỏi, đến nay hầu như gia đình đã kiệt lực

Tròn 1 tuổi, bé Đức Huy đã phát bệnh và gia đình chữa trị suốt 6 tháng qua nhưng không khỏi, đến nay hầu như gia đình đã kiệt lực

Chị Vân cho biết: “Tụi em giờ đã không còn khả năng trả nợ cũng như vay thêm để chạy chữa bệnh ung thư máu cho con trai em. Mấy tháng qua, nhà em đã phải mượn hơn 60 triệu đồng để lo cho con. Tiền thuốc đặc trị và viện phí cho giai đoạn 1 này hết gần 100 triệu đồng. Để lo tiền thuốc cho đợt 2, cái gì bán được vợ chồng em đều đã đem bán nhưng không đủ đâu vào đâu”.

“Nhà thì có 4 miệng ăn chỉ dựa vào mỗi đồng lương ít ỏi của chồng. Nhiều lúc, vợ chồng em nghĩ đến số tiền gần 400 triệu đồng để chữa trị cho con mà muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn con đau đớn vì bệnh hành hạ lại không đành lòng...”, chị Vân chia sẻ trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Khi đến bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM để thăm bé Đức Huy, ai cũng xót xa vì bé còn quá nhỏ để đối mặt với những cơn đau, những đợt thuốc hành vật vã của căn bệnh ung thư máu đang từng ngày đe dọa sự sống của em.

Theo kết quả xét nghiệm, Đức Huy bị bạch cầu cấp dòng tân bào (một dạng ung thư máu xuất phát từ tủy xương). Xét nghiệm tủy đồ cho thấy tủy của bé giàu tế bào, cả 3 dòng tế bào tủy đều phát triển kém, tủy bị tràn ngập bởi các tế bào non, hồng cầu có kích thước và hình dạng bị thay đổi... Chứng bệnh hiểm nghèo hành hạ khiến em thường xuyên bị sốt cao dai dẳng, xuất huyết dưới da, cơ thể xanh xao, gan và lách to, có hạch...

Chị Vân kể: “Vợ chồng em có hai đứa con trai, đứa lớn nhất thì được 3 tuổi, bé Huy là đứa nhỏ. Cách đây 6 tháng, em có gửi bé tại 1 trường mẫu giáo tư ở gần nhà được 4 ngày thì lại phát hiện khắp người bé toàn vết bầm tím. Ban đầu em còn lầm tưởng đi học bị cô giáo đánh, nhưng những vết bầm sau 3 ngày vẫn không lặn nên em đưa bé tới bệnh viện Nhi Đồng 1 để khám. Sau khi bệnh viện xét nghiệm, chọc tủy làm sinh thiết thì bé được chẩn đoán bệnh ung thư máu và phải chuyển viện sang bệnh viện Truyền máu Huyết học điều trị”.

Chị Vân lo lắng không biết tìm đâu ra tiền tiếp tục chữa trị cho bé, đưa con về chờ chết thì không đánh lòng
Chị Vân lo lắng không biết tìm đâu ra tiền tiếp tục chữa trị cho bé, đưa con về chờ chết thì không đánh lòng

Từ ngày bé Đức Huy bị bệnh, chị Vân phải nghỉ việc ở xí nghiệp để chăm sóc con ở bệnh viện, chỉ còn một mình anh Phương đi làm lo tiền chữa bệnh cho bé Huy và tiền ăn cho cả gia đình. Ngoài công việc chạy xe ở công ty, buổi tối anh lại kiếm thêm đủ thứ việc linh tinh để làm với mong muốn có thêm chút tiền để lo cho vợ con.

Nguồn thu ít ỏi, gia đình anh đã nhờ nhà ngoại vay ngân hàng 50 triệu đồng và mượn thêm đồng nghiệp của chị Vân 10 triệu đồng để chạy thuốc đợt đầu cho bé. Nhưng căn bệnh không dừng ở mức 60 triệu đồng mà lại là gần 400 triệu đồng, số tiền này quá lớn đối với gia đình anh Phương. Trong vòng 3 tháng điều trị vừa qua, số tiền mà anh chị vay mượn, người thân giúp đỡ cũng đã tiêu hết mà phác đồ điều trị của bé vẫn còn đến 4 đợt vào thuốc…

Chị Vân nói trong nước mắt: “Cả tuần nay bé bị hành sốt, bác sỹ phải tiêm thuốc giảm đau để cho bé ngủ ngon giấc. Cứ mỗi tuần tiền thuốc kháng sinh, cấy máu, xét nghiệm, tiền phòng là gần 18 triệu, chưa kể tiền sinh hoạt đó chị. Em lo đợt vào thuốc thứ 3 sắp tới không biết lấy tiền đâu ra!”.

“Bác sỹ bảo với em nếu đợt 3 này không có thuốc theo dạng bảo hiểm chi thì con em phải dùng thuốc đặc trị, giá mỗi chai là 28 triệu cho 1 liệu trình, mà bé phải vào đến 5 đợt, sau đó phải duy trì khám trong 2 năm. Chỉ nghĩ đến số tiền hàng trăm triệu đồng để trị bệnh cho bé thì vợ chồng em lại buồn, vì chẳng biết đi đâu để tìm. Nhà thì không có để mà thế chấp vay mượn thêm chị à!”, chị Vân buồn bã tâm sự.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của nhà anh Phương - chị Vân
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của nhà anh Phương - chị Vân

Kể về hoàn cảnh chị Vân, chị Võ Thị Thạnh, đồng nghiệp - tổ trưởng chuyền may ở công ty cũ của chị Vân, cho biết: “Lúc đầu, con nó phát bệnh ung thư thì tôi đã đăng ký trên công đoàn để nhờ những người trong công ty quyên góp tầm 20 triệu đồng giúp nó trị bệnh cho con. Lương hàng tháng của nó không được bao nhiêu, mà giờ nó phải nghỉ việc để chăm con bệnh nên càng khó khăn hơn”.

“Đồng nghiệp trong công ty cũng quyên góp giúp Vân, nhưng số tiền đó lại chẳng thấm vào đâu so với chi phí chữa trị căn bệnh hiểm nghèo của bé Huy. Giờ tình hình bé Huy nguy kịch quá rồi, mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho gia đình Vân để cứu chữa cho bé!”, chị Thạnh gửi gắm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2331: Anh Nguyễn Châu Phương (cha bé Đức Huy)

Điện thoại: 0906.316.267

Địa chỉ tạm trú: 144/31/6 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM

(Hiện bé đang điều trị tại khoa Huyết học trẻ em 2, bệnh viện Huyết học Truyền máu TPHCM - cơ sở Phạm Viết Chánh)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VNDtại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USDtại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Tùng Nguyên – Hồng Ngọc