1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3679:

Xót cảnh người mẹ thương con còn không dám khóc!

(Dân trí) - Hai người con lần lượt ra đi khiến người mẹ như đứt từng khúc ruột. Giờ lại phải chứng kiến cảnh người con tính mạng mong manh, thương con giờ bà còn không dám cả khóc.

Mái tóc bạc trắng, đôi tay gầy run run của bà Đinh Thị Khâm (78 tuổi, ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cứ nắm chặt lấy tay anh Liễu, động viên con không được bi quan, không được bỏ cuộc...

Xót cảnh người mẹ thương con còn không dám khóc! - 1

Bà Khâm luôn bên cạnh động viên, an ủi con trai không được bi quan, bỏ cuộc

Anh Nguyễn Xuân Liễu là người con thứ 4, trong gia đình có 5 anh em. Anh cũng là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình. Thế nhưng giờ đây, tính mạng anh đang hết sức mong manh bởi căn bệnh xơ gan.

Mới hơn 3 tháng phát bệnh, nhưng cơ thể anh yếu đi nhanh chóng và giờ đi lại rất khó khăn.

Anh Liễu (SN 1978) tốt nghiệp ngành Sư phạm, Đại học Vinh. Anh luôn khao khát được đứng trên bục giảng, làm một người thầy giáo.

Năm 1999, biến cố xảy đến với gia đình, khi người anh trai đầu bị tai nạn không qua khỏi. Vượt qua nỗi đau, anh cố gắng học xong đại học để ra trường lập nghiệp.

Sau khi ra trường, anh vào miền Nam lập nghiệp. Tưởng rằng, miền đất hứa sẽ giúp anh thực hiện được ước mơ của mình. Thế nhưng, bố mẹ già lại hay đau yếu khiến anh không yên tâm. Anh lại trở về quê để lập nghiệp.

Hoàn cảnh éo le của cụ bà chồng liệt giường, con trọng bệnh

Anh xin vào làm giáo viên hợp đồng tại một trường gần nhà, chờ có kỳ thi tuyển thì sẽ tham dự. Thế nhưng, công tác được một thời gian ngắn, trường sắp có chủ trương giải thể nên anh cũng nghỉ làm.

Anh lại phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống, phụ giúp bố mẹ, đồng thời nuôi mơ ước, tìm cơ hội để tiếp tục được đứng trên bục giảng.

Đến năm 2015, khi nỗi đau mất người thân chưa nguôi ngoai, thì người anh trai thứ 2 cũng ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác.

Chưa dừng lại, năm 2017, bố của anh bị tai biến nặng nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào người thân.

Xót cảnh người mẹ thương con còn không dám khóc! - 2

Người chồng của bà Khâm cũng nằm liệt giường 3 năm nay

Dù đã nhiều tuổi nhưng anh chưa có vợ. Anh tâm sự, do công việc chưa ổn định nên chưa dám tính đến chuyện lập gia đình.

“Gia đình có nhiều biến cố, hơn nữa công việc của tôi chưa ổn định nên nếu lấy vợ thì càng khổ cho vợ, cho bố mẹ”, anh Liễu ngậm ngùi.

Nhưng thật đau đớn khi những dự định chưa kịp thực hiện thì vào cuối năm 2019, sức khỏe anh bỗng nhiên yếu đi. Đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ cho biết, anh bị xơ gan. Nhận kết quả từ bác sĩ, anh như rụng rời chân tay.

“Tôi vẫn luôn muốn có công việc ổn định, lấy một người vợ, sinh cho bố mẹ một đứa cháu, mà giờ có lẽ điều đó khó có thể xảy ra được nữa. Tôi chưa đền đáp được gì cho bố mẹ mà giờ lại thêm gánh nặng cho mẹ”, anh Liễu nằm trên giường cố gắng nuốt những giọt nước mắt mặn chát.

Xót cảnh người mẹ thương con còn không dám khóc! - 3

Sức khỏe của anh Liễu suy yếu rất nhanh và giờ đi lại rất khó khăn nhưng anh vẫn phải một mình vượt hàng trăm cây số ra Hà Nội để điều trị

Nhà neo người, một tuần một lần anh Liễu phải tự bắt xe khách ra Hà Nội để điều trị theo phác đồ. Ở viện một mình anh tự xoay xở, tự phải lo mọi thứ. Và mỗi lần như thế biết bao nhiêu tiền của lại đi theo anh.

“Cứ mỗi lần tôi chuẩn bị ra Hà Nội điều trị lại thấy mẹ đi vay mượn tiền khắp xóm, có cái gì trong nhà cũng bán hết cho tôi đủ tiền đi viện. Mẹ tôi đã gần 80 tuổi rồi. Cứ nghĩ về mẹ tôi lại đau đớn hơn cái đau mà căn bệnh đang hành hạ tôi”, anh Liễu đưa ánh mắt ra xa, nháy liên hồi nhưng anh không dám khóc.

Ngồi bên cạnh con, bà Khâm vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, song trong ánh mắt bà vẫn hiện rõ nỗi lo sợ.

“Tôi đã mất đi 2 người con rồi, giờ thấy thằng Liễu đau, tôi sợ lắm nhưng không dám khóc trước mặt con. Tôi sợ nó lại nản chí mà buông xuôi. Tôi không muốn lại phải mất thêm đứa con nào nữa”, bà Khâm nghẹn đắng.

Xót cảnh người mẹ thương con còn không dám khóc! - 4

Dù cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con, nhưng trong ánh mắt của bà Khâm vẫn lo sợ sẽ mất thêm một đứa con

Trong căn nhà nhỏ, ông Nguyễn Quyết Chí (85 tuổi, chồng bà Khâm) bị tai biến, nằm bất động trong chiếc giường nhỏ, còn anh Liễu nằm bên ngoài với những tiếng thở đau đớn khi căn bệnh xơ gan đang từng ngày xâm lấn, hành hạ cơ thể anh.

Với cái tuổi 78, đáng lẽ bà Khâm đã có thể an nhàn, vui vẻ bên con, bên cháu, thế nhưng bà đang phải gồng mình cùng chồng, cùng con chiến đấu lại với số phận, bệnh tật.

“Trên nó còn có một người anh, đã có gia đình nhưng không được bình thường, sức khỏe rất yếu. Còn đứa em gái nó lấy chồng tận miền Nam cuộc sống cũng khổ. Thằng Liễu ai cũng thương vì hiền lành và hiếu thảo mà giờ nó bệnh nặng quá. Cứ nghĩ đến nó bệnh nặng, không có ai đưa đi viện mà cứ đi một mình tôi đau lắm chú ơi ”, hai mẹ con bà Khâm nhìn nhau, mắt ngấn lệ nhưng không dám khóc.

Ông Phạm Kim Tuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Bằng chia sẻ, hoàn cảnh gia đình bà Đinh Thị Khâm hết sức éo le và rất mong được sự chia sẻ giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

“Chồng thì nằm một chỗ mấy năm nay rồi, anh Liễu giờ cũng đổ bệnh. Một mình bà Khâm phải lo mọi việc trong khi bà đã gần 80 tuổi. Chúng tôi rất mong công động chia sẻ, của ít lòng nhiều mỗi người một ít để giúp gia đình bà vượt qua lúc khó khăn này”, ông Tuyến chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3679: Anh Nguyễn Xuân Liễu.

Địa chỉ: Thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT 035.555.3717

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Xuân Sinh