1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5446

Chàng sĩ quan mắc bệnh hiểm nghèo được ủng hộ gần 2 tỷ đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Sau khi hoàn cảnh Trung úy Trần Viết Lương được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã ủng hộ chàng sĩ quan gần 2 tỷ đồng để giành lại mạng sống.

Bạn đọc hảo tâm giúp chàng sĩ quan gần 2 tỷ đồng để giành lại mạng sống (Video: Hương Hồng).

Ngày 14/2, báo Dân trí phối hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (HH&TMTU), trao số tiền 417.396.158 đồng đến gia đình anh Trần Viết Lương (SN 1996, trú tại Ea H'Mlay, M'Drắk, Đắk Lắk).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ anh Trần Viết Lương và gia đình thông qua tài khoản báo Dân trí. Hoàn cảnh anh Trần Viết Lương được nêu trong bài viết "Giọt nước mắt chàng sĩ quan, mong được sống tiếp để phụng sự Tổ quốc".

Chàng sĩ quan mắc bệnh hiểm nghèo được ủng hộ gần 2 tỷ đồng - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng các y, bác sĩ Viện HH&TMTU trao số tiền 417.396.158 đồng bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí tới gia đình anh Lương (Ảnh: CTV).

Anh Lương cho biết, ngoài số tiền 417.396.158 đồng mà bạn đọc giúp đỡ qua tài khoản báo Dân trí, anh được bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ qua số tài khoản cá nhân khoảng 320 triệu đồng.

Bên cạnh đó, anh Lương được tập thể cán bộ, cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk ủng hộ trực tiếp 264.440.000 đồng; một doanh nghiệp của tỉnh ủng hộ 200 triệu đồng; qua kết nối của một nhà hảo tâm được 700 triệu đồng.

"Tính đến hiện tại, tổng số tiền em nhận được từ các nguồn ủng hộ là 1.901.836.158 đồng. Với số tiền trên, em an tâm bước vào ca ghép tủy. Từng đồng tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm là động lực, hy vọng giúp em vượt qua bệnh tật. 

Gia đình em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Viện HH&TMTU, báo Dân trí cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm, cơ quan và các đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội, anh, chị, em, bạn bè, bà con lối xóm, thầy, cô giáo…", anh Lương xúc động nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của anh Lương, chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện HH&TMTU cho biết, ngày 13/2, anh Lương đã được vào phòng cách ly để ghép tế bào gốc.

"Chúng tôi tin rằng, với tình yêu thương, sẻ chia của hàng triệu trái tim nhân ái, bệnh nhân Lương sẽ sớm vượt qua bệnh tật, về với gia đình và tiếp tục phụng sự Tổ quốc", chị Hảo bày tỏ.

Chàng sĩ quan mắc bệnh hiểm nghèo được ủng hộ gần 2 tỷ đồng - 2

Ngày 13/2, anh Lương đã được vào phòng cách ly để ghép tế bào gốc (Ảnh: Hương Hồng).

Như báo Dân trí đã đưa tin, năm 2021, khi anh Lương đang theo học năm cuối thì bất ngờ phát hiện căn bệnh suy tủy xương. Chàng sĩ quan chính trị tương lai khi đó đã phải xin bảo lưu 1 năm để chữa bệnh.

Cuối cùng, biết bao nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ của họ hàng, anh em, bè bạn…, anh Lương đã đẩy lùi được căn bệnh quái ác và hoàn thành khóa học.

Ra trường, Trung úy Lương được phân công làm việc tại Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Anh Lương bộc bạch, khi biết anh bị bệnh, thủ trưởng cơ quan và các đồng đội hết sức yêu thương, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần. Nhờ vậy, anh có niềm tin, động lực để hoàn thành nhiệm vụ và vượt qua bạo bệnh.

Năm 2023, anh Lương kết hôn với chị Đậu Thị Chung (SN 1996). Tháng 5/2024, bé Trần Chí Nhân cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của đôi vợ chồng vốn gặp nhiều sóng gió.

Cuối năm 2024, căn bệnh quái ác tái phát khiến anh Lương phải nhập viện khẩn cấp. Các bác sĩ cho biết, hy vọng duy nhất cho anh Lương là ghép tủy.