Mã số 292:

Xin đừng để cha con tôi chia lìa nhau

(Dân trí) - Từ một vụ tai nạn, người con trai duy nhất của ông bị chấn thương sọ não. Dù biết con có sống lại cũng không khỏe mạnh như bao người khác, ông vẫn quyết định bán tất cả 12 công đất và hỏi nợ thêm 300 triệu đồng để dành lấy sự sống cho con.

Tài sản tiêu tán hết, đứa con trai vẫn nằm liệt một chỗ. Giờ đây ở tuổi 61, ngày ngày ông vẫn phải đi làm thuê, cắt kiểng, làm cỏ vườn,… lấy tiền đong gạo và lo thuốc thang cho con.

Người cha nhân hậu mà chúng tôi muốn nói đến là ông Nguyễn Văn Thạnh, ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Sốt 5 năm nay ông còm cõi đi làm thuê, làm mướn nuôi người con trai duy nhất Nguyễn Tài Phú (30 tuổi) bị bại liệt nằm một chỗ, thường xuyên lên cơn khi không thuốc uống.

5 năm kiên trì chữa bệnh cho con

Từ hai bàn tay trắng, ông Thạnh đi làm thuê cho người ta, dần dà cũng dành dụm mua  được 1 công đất vườn, trồng hoa kiểng, cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn. Đến năm 1981, vợ ông sinh con trai đầu lòng đặt tên là Tài Phú với mong muốn gia đình sẽ thoát nghèo. Nhưng nghèo giàu chưa biết ra sao, thì vợ ông đã bỏ đi biệt tích khi con trai mới 15 tháng tuổi.

Nắm chặt hai bàn tay không cho anh Phú đập xuống bàn, ông Thạnh bùi ngùi kể: “Hôm đó nó đi liên hoan với bạn bè vì thực tập xong và chuẩn bị thứ hai nhận công tác. Ai ngờ trên đường về, nó chạy được một đoạn rồi ngất xỉu, người ta gọi điện báo cho tui, tui thuê xe ôm rồi đưa cháu về nhà. Còn khoảng 500m là về tới nhà thì một thanh niên đi ngược chiều đâm sầm vào cha con tui, rồi tui chẳng biết gì hết. Bà con đưa hai cha con đến bệnh viện Bến Tre, tui tỉnh lại nhưng cháu Phú thì không, bác sĩ nói nó chết rồi! Tui không đồng ý và yêu cầu đưa cháu Phú lên bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng may các bác sĩ ở đây cứu sống được nó!”
 
Xin đừng để cha con tôi chia lìa nhau - 1

Ông Thạnh đau đớn xót thương con trai bị tai nạn nằm liệt một chỗ

Sáu tháng nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy tốn hơn 500 triệu đồng, nhưng anh Phú chỉ mới tỉnh dậy, sức khỏe suy kiệt trầm trọng, chân tay có cảm giác nhưng chưa cử động được, toàn phần lưng và đốt xương cùng bị lở loét… Không cam tâm đưa con về nhà, ông Thạnh tiếp tục bán hết 5 công đất còn lại (trước đó đã bán hết 7 công) đưa anh Phú qua bệnh viện Củ Chi tiếp tục điều trị thêm 8 tháng nữa. Kết quả tứ chi của anh Phú bắt đầu cử động được.

“Đúng lúc sức khỏe của cháu có dấu hiệu hồi phục cũng là lúc tui không còn thứ gì để bán. Tui đành đưa cháu về nhà, nhưng thấy cháu cứ đau đầu, la khóc suốt đêm, tui không đành lòng nên tiếp tục chạy hỏi anh em và bán luôn cái nền nhà được hơn 300 triệu đồng đưa cháu Phú lên Sài Gòn thang thuốc cho cháu suốt 2 năm nay. Tháng 10 vừa rồi cháu mới ngồi dậy được (có người đỡ), tui mừng lắm! Nhưng tâm trí của cháu thì lúc tỉnh lúc mê. Có lẽ ước mơ của Phú muốn trở thành thầy giáo trường làng sẽ không bao giờ thực hiện được rồi, chú ơi!”, ông Thạnh nghẹn ngào.

Suốt 5 năm qua, ai chỉ bệnh viện nào hay, bác sĩ nào giỏi ông Thạnh cũng đến hỏi thăm.  Nhưng khi nghe nói đến số tiền bạc triệu để điều trị, thì ông Thạnh đành lặng lẽ ra về, hốt thuốc nam cho con uống mỗi khi anh Phú lên cơn. Thi thoảng được bà con đến thăm cho ít tiền, ông mua thêm vài viên thuốc dưỡng não cho anh Phú uống.

Xin đừng để cha con tôi phải lìa nhau 

Từ khi vợ bỏ đi, một phần vì buồn, phần vì muốn thoát nghèo, ông Thạnh lao vào làm việc không kể ngày đêm. Nhờ vậy ông cũng tích lũy được một số vốn, mua thêm đất, trồng thêm hoa kiểng. Một năm, hai năm trúng mùa được giá, ông Thạnh trở thành gia đình khá giả nhất trong ấp khi sở hữu 12 công đất ruộng và hơn 2.000 gốc kiểng trị giá trên 200 triệu đồng. Nhưng điều làm ông hài lòng nhất là người con trai Tài Phú của ông sắp tốt nghiệp ngành cao đẳng sư phạm Văn. Vậy mà tai nạn bất ngờ đã khiến ước mơ của hai cha con vụt tắt.

“Thằng Phú thích ti vi và đầu đĩa lắm, tui hứa với cháu nó khi ra trường sẽ mua cho cháu. Đúng ngày cháu Phú thực tập xong là tui đi mua cho cháu ngay, nhưng ngày hôm đó cũng là ngày nó gặp tai nạn và nằm liệt một chỗ cho đến bây giờ luôn!” Ông Thạnh bùi ngùi kể.
 
Xin đừng để cha con tôi chia lìa nhau - 2

Từ một gia đình thuộc dạng khá giả, để có tiền chạy chữa cho con, tất cả tài sản mấy chục năm ông Thạnh gom góp lần lượt "đội nón ra đi"

Suốt thời gian chúng tôi trò chuyện, anh Phú cứ liên tục đập tay xuống bàn, ôm đầu đau đớn. Ông Thạnh cho biết, triệu chứng đau đầu của anh Phú ngày một tăng thêm, đáng lo ngại nhất là khi anh Phú cứ ôm đầu đập vào vật cứng. Cũng chính vì thế mà cả tháng nay ông Thạnh chẳng dám đi đâu, bà con thương tình cho gạo hoặc mang kiểng đến tận nhà thì ông mới có thể chăm sóc, lấy 10 ngàn, 20 ngàn tiền công mua gạo đắp đổi cho hai cha con qua ngày.

Cô Mười – hàng xóm với ông Thạnh bày tỏ: “Chưa thấy ai thương con như chú Thạnh, dù biết con mình có cứu sống thì cũng không bình thường như con người ta, nhưng chú vẫn bán tất cả tài sản để đổi lấy sự sống cho con. Và hiện tại, do vừa làm, vừa chăm sóc cho cháu Phú, cộng với nỗi lo nợ nần nên sức khỏe của chú xuống thấy rõ. Chúng tôi cũng thương chú lắm, nếu lỡ chú có mệnh hệ gì thì không biết ai sẽ chăm sóc nuôi dưỡng cháu Phú đây!?”

Nhìn anh Phú đang ôm đầu than nhức, ông Thạnh cho biết mới đây ông có đưa anh Phú lên bệnh viện Củ Chi tái khám. Các bác sĩ cho biết vùng não của anh Phú có dấu hiệu tổn thương trở lại nên rất cần được theo dõi và điều trị sớm, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
 
“Tuy nợ nần, cuộc sống khó khăn, nhưng đừng để cha con tui phải lìa nhau, vì nó là đứa con duy nhất của tôi”- ông Thạnh quệt nước mắt khi nghĩ đến tương lai u ám của con trai.
 
Đồng cảm trước tình cảnh của gia đình ông Thạnh, bà Đinh Thị Huệ - Chủ tịch xã Mỹ Thành bày tỏ: “Chú Thạnh là một nhà vườn giỏi nghề, chịu khó, có ý chí học hỏi, cầu tiến nên nhanh chóng trở thành một gia đình khá giả trong xã. Thế nhưng tai nạn xảy ra làm gia đình chú tiêu tán tất cả và trở thành hộ nghèo nhất của xã mấy năm nay. Biết gia đình chú lâm vào cảnh nghèo khó, thời gian qua địa phương cũng vận động bà con nhiều đợt để hỗ trợ cho gia đình chú phần nào. Nhưng để giúp chú Thạnh không phải mất đứa con trai mà chú đã cố giành lại với tử thần thì rất mong mọi người cùng tiếp sức!”
 
 
 
1. Nguyễn Văn Thạnh (61 tuổi) ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
 
ĐT: 0169 248 3515
 
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
 
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công
 
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
 
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
 
3. Văn phòng đại diện của báo:
 
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
 
 
Ngô Nguyễn