1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2330:

Vội về để tang bà, cô gái trẻ bị xe nghiến qua người thảm khốc

(Dân trí) - Trên đường về để tang bà ngoại, do va chạm nên Ngọc bị ngã ra đường, đúng lúc chiếc xe ô tô phía sau cán qua người khiến em rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Tại bệnh viện Việt Đức, em đã được phẫu thuật cắt bỏ 1 chân, chân còn lại bị tổn thương nặng nên tiếp tục điều trị tích cực nhưng gia đình đã kiệt quệ không còn tiền

Em là Nông Thị Bích Ngọc- cô gái trẻ với gương mặt xinh xắn và tâm trạng khá lạc quan cho dù đang phải chịu nhiều đau đớn. Tốt nghiệp trường ĐH Y Thái Nguyên, Ngọc hiện đang làm hợp đồng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn nhưng không may tai nạn ập đến khiến em đã bị cắt cụt 1 chân, chân còn lại đang trong thời gian theo dõi và điều trị tích cực.

Bị tai nạn xe ô tô chèn qua khiến Ngọc phải cắt bỏ 1 chân.
Bị tai nạn xe ô tô chèn qua khiến Ngọc phải cắt bỏ 1 chân.
Tuy vậy nhưng vì thương mẹ phải lo lắng nên em luôn cố tỏ ra mình không sao cả.
Tuy vậy nhưng vì thương mẹ phải lo lắng nên em luôn cố tỏ ra mình không sao cả.

Đi chăm con gái, mẹ của em là cô giáo Nguyễn Thị Phương liên tục gạt nước mắt, cô ngậm ngùi: “Con bé nó còn trẻ quá, nó chưa chồng con gì cả chị ạ mà giờ mất 1 chân rồi, chân còn lại không biết sẽ như thế nào nữa. Nó đau lắm, chả có đêm nào ngủ được vậy mà lúc nào cũng bảo con không sao. Nó còn động viên lại cô vì sợ cô ốm nữa”.

Theo đó cô Phương kể tai nạn của con gái xảy ra ngày 10/10 khi bà ngoại của Ngọc qua đời, cô Phương về từ hôm trước, còn Ngọc đợi em trai đi học về rồi cả hai chị em về quê. Trên đường về chịu tang bà, vì đi qua đoạn đường đang làm, tầm nhìn bị che khuất nên xe của Ngọc bị ngã ra đường, đúng lúc 1 chiếc xe ô tô phía sau đi lên chèn qua người em khiến em phải nhập viện. Lúc cô Phương nhận tin con gái bị tai nạn cũng là lúc chuẩn bị cho bà vào áo quan, nhưng vì tính mạng con đang bị đe dọa nên cô phải vội vã đi ngay. Nhớ lại giây phút đó, cô Phương vẫn còn nghẹn giọng:

“Cô phải bỏ lại bà để đi ngay vì lúc đó tình cảnh của Ngọc quá nguy cấp. Cô không tiễn được bà về nơi an nghỉ cuối cùng cháu ạ, đó là khổ tâm của cô. Rồi con gái cô thì ra nông nỗi thế này, cô không biết giờ mình làm sao nữa”.

Cô Phương nghẹn ngào kể lại tai nạn của con gái đúng ngày mẹ cô qua đời.
Cô Phương nghẹn ngào kể lại tai nạn của con gái đúng ngày mẹ cô qua đời.
Nghe tin con bị tai nạn, cô phải bỏ mẹ không đưa tiễn mẹ ra ngoài đồng để chạy đưa con đi cấp cứu.
Nghe tin con bị tai nạn, cô phải bỏ mẹ không đưa tiễn mẹ ra ngoài đồng để chạy đưa con đi cấp cứu.

Trái với sự lo lắng của mẹ và mọi người, bản thân Ngọc luôn cố tỏ ra thật bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra trong suốt câu chuyện. Tôi để ý, em đau lắm nhưng vẫn cố mỉm cười để mẹ được yên tâm. Em còn bảo cho dù phải ngồi xe lăn cả đời, nhưng em được làm bác sĩ, đó cũng là điều hạnh phúc nhất trên đời rồi.

“Em học y ra nên em cũng hiểu phần nào cơ thể em hiện tại như thế nào chị ạ. Mất chân rồi, đi lại sẽ khó khăn lắm, nếu nhà em có điều kiện em sẽ lắp chân giả, nhưng chắc là em ngồi xe lăn thôi chị ạ vì bố mẹ cũng kiệt quệ lắm rồi. Tuy nhiên em vẫn mơ ước lắm được tiếp tục công việc của 1 người bác sĩ. Với em đó mới là điều quan trọng và thiêng liêng với cuộc đời của em”.

Tốt nghiệp ĐH Y Thái Nguyên, em hiện đang làm hợp đồng ở bệnh viên đa khoa Lạng Sơn.
Tốt nghiệp ĐH Y Thái Nguyên, em hiện đang làm hợp đồng ở bệnh viên đa khoa Lạng Sơn.

Bình thản và chậm rãi, Ngọc khe khẽ tâm sự với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. 25 tuổi, Ngọc còn trẻ quá nhưng em nhiệt huyết và đam mê, đó là điều không ai có thể phủ nhận, cho dù ngay lúc này em đang trong vai trò là 1 bệnh nhân nặng của khoa Chấn thương chỉnh hình 1- Bệnh viện Việt Đức.

Là người trực tiếp điều trị cho Ngọc, khi được hỏi về ca bệnh của em, bác sĩ Vũ Tiến Hưng ái ngại cho biết: “Ngọc được đưa vào viện trong tình trạng rất nguy cấp, chân bên trái bị dập nát hoại tử nên ngay lúc đó phải tiến hành cắt bỏ ngay, còn chân bên phải thì bị cắt lọc chân phải đã được cắt đi nhiều cơ, sau đó phải xử lí da bị bong lóc và dùng da để che phủ.

Em mơ ước dù không còn chân nữa nhưng vẫn sẽ được làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.
Em mơ ước dù không còn chân nữa nhưng vẫn sẽ được làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

Với tình trạng của Ngọc, xác định phải điều trị kéo dài, rồi còn việc đi lại sau này cũng hết sức nan giải. Ở khoa chúng tôi ai cũng xót thương cho cô bé, cô bé sẽ là đồng nghiệp với chúng tôi trong tương lai nhưng giờ chân như thế, không biết sau này em sẽ ra sao nữa”.

Nỗi lo lắng của bác sĩ Hưng cũng là điều khiến chúng tôi sợ hãi khi nghĩ đến tương lai của em. Không biết rồi em sẽ xoay sở ra sao khi không còn chân nữa, rồi lại cả cái ước mơ được tiếp tục mặc chiếc áo blouse trắng để chữa trị cho người bệnh có được thực hiện nữa hay không… Câu hỏi đó chúng tôi chưa biết kết quả sẽ ra sao, chỉ biết rằng đến lúc này gia đình em đã kiệt quệ lắm rồi nên không còn đủ sức cho con chữa trị nữa.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2330:Nguyễn Thị Phương (Khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)

Số ĐT: 0989.450.648

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân