Vợ chồng nghèo vùng cao Thanh Hóa: “Giấc mơ về căn nhà đã thành hiện thực”
(Dân trí) - “Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương, chưa biết đến khi nào vợ chồng tôi mới xây được nhà...", anh Phong xúc động nói khi được hỗ trợ xây nhà Nhân ái.
Giấc mơ về một mái ấm kiên cố đã trở thành hiện thực đối với gia đình anh Phạm Văn Phong (SN 1992) tại làng Ang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 26/6, trong Lễ khởi công xây nhà Nhân ái do báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức, anh Phong không giấu nổi xúc động khi đón nhận sự sẻ chia từ cộng đồng.
Trước đó, vào ngày 22/6, báo Dân trí đã đăng tải bài viết “Vợ chồng nghèo mất con đầu vì bại não, khánh kiệt khi con thứ hai thiểu năng”, phản ánh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Phong, vốn đã mất con đầu vì bại não và đang nuôi con thứ hai bị thiểu năng.

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo địa phương trao biểu trưng số tiền do bạn đọc giúp đỡ đến gia đình anh Phạm Văn Phong (Ảnh: Hoàng Dương).
Chỉ sau 4 ngày bài viết được đăng tải, tấm lòng của bạn đọc và các nhà hảo tâm đã lan tỏa mạnh mẽ, quyên góp ủng hộ gia đình anh Phong số tiền 56.360.000 đồng.
Anh Phong chia sẻ: "Giấc mơ về căn nhà mới đã thành hiện thực. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương, chưa biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới xây được nhà. Tôi rất vui và xúc động! Tôi hứa sẽ cố gắng làm việc để không phụ lòng mọi người”.

Anh Phong cùng con trai vui mừng khi đón nhận số tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Thanh Tùng).
Ngoài số tiền từ bạn đọc, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ thêm 80 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Với tổng số tiền hơn 136 triệu đồng, gia đình anh Phong dự kiến sẽ xây dựng căn nhà rộng khoảng 65m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 gian bếp.
“Thời gian tới, gia đình tôi sẽ không còn phải lo cảnh nắng nóng, mưa dột nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua”, anh Phong bày tỏ thêm.

Lãnh đạo địa phương cùng anh Phong thực hiện thủ tục động thổ (Ảnh: Thanh Tùng).
Ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc và báo Dân trí đã đồng hành cùng địa phương trong việc hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở.
Ông Sơn nhấn mạnh, chỉ cách đây một tuần, báo Dân trí cùng bạn đọc cũng đã hỗ trợ xây nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lê Thị Hải ở làng Trô, xã Giao An.
“Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí đã quan tâm, hỗ trợ 2 gia đình trên địa bàn xây dựng nhà ở. Qua đó, chúng tôi càng thấy rõ giá trị nhân văn và sự sẻ chia của độc giả cả nước đối với những hoàn cảnh khó khăn. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa với các gia đình vào thời điểm này”, ông Sơn chia sẻ.

Ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Giao An (Ảnh: Thanh Tùng).
Ông Sơn cũng lưu ý, gia đình anh Phong cần sử dụng số tiền hỗ trợ đúng mục đích để xây nhà, đồng thời nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất để sớm thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 152 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/152 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu tiếp tục xây dựng 48 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.