1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5192

Vợ chồng nghèo rưng rưng khi nhận tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ

Doãn Công

(Dân trí) - Số tiền hơn 90 triệu đồng là cả một tài sản lớn đối với 2 vợ chồng đều bệnh nặng. Nhờ vậy, vợ chồng có tiền lo thuốc thang, cải thiện bữa ăn.

Chiều 28/5, phóng viên Dân trí tại Bình Định phối hợp với UBND phường Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) đến thăm, trao bảng tượng trưng số tiền 54,7 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ giúp đỡ cho vợ chồng ông Trương Chớ (79 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lợi (74 tuổi), ở tổ dân cư Chòm Vàng, khu phố Cửu Lợi Nam, phường Tam Quan Nam.

Vợ chồng nghèo rưng rưng khi nhận tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ - 1

Vợ chồng ông Chớ và bà Lợi đón nhận số tiền 54.773.575 đồng của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Doãn Công).

Theo bà Lợi, số tiền gia đình bà đã nhận sau gần 1 tháng ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí đã chuyển về cho gia đình hơn 90 triệu đồng.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc ủng hộ, bà Lợi rưng rưng nước mắt: "Cảm ơn quý báo cùng bạn đọc đã quan tâm đến hoàn cảnh ngặt nghèo của vợ chồng tôi. Mừng quá, có làm cả đời vợ chồng tôi cũng không dành dụm được số tiền lớn đến vậy".

Nằm liệt trên giường, ông Trương Chớ xúc động: "Vợ chồng tôi rất cảm ơn, nhờ có số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ mà tôi có tiền thuốc men, thức ăn bồi bổ thêm".

Bà Trần Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Quan Nam, thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo cùng bạn đọc báo và mong muốn báo Dân trí tiếp tục là cầu nối chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Vợ chồng nghèo rưng rưng khi nhận tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ - 2

Ông Chớ phấn khởi hơn từ ngày được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Doãn Công).

"Đây là số tiền lớn với vợ chồng ông Trương Chớ và bà Nguyễn Thị Lợi. Ở góc độ địa phương chỉ giúp đỡ được một phần nhỏ, còn với hoàn cảnh cả 2 vợ chồng ốm đau, đặc biệt là người chồng nằm liệt giường, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng", bà Ngọc chia sẻ.

Ông Chớ bị u xơ tiền liệt tuyến gây chèn ép niệu đạo, tắc cổ bàng quang, nghẽn hoàn toàn đường tiểu, Từ năm 2019 đến nay, ông Chớ chỉ nằm bẹp một chỗ.

Đến năm 2022, vợ ông, bà Nguyễn Thị Lợi tiếp tục mang thêm căn bệnh tiểu đường nặng gây hoại tử một ngón chân cái bên trái phải cắt bỏ khiến sức khỏe của bà ngày càng suy kiệt, tính mạng đe dọa từng ngày.

Vợ chồng ông Chớ có 2 người con gái, đã lập gia đình ở xa, gia cảnh 2 con cũng gặp nhiều khó khăn nên không giúp được gì nhiều cho cha mẹ nên cuộc sống của vợ chồng già mang trọng bệnh đã khốn khó lại càng bi đát hơn.