1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trưởng VP báo Dân trí tại Cần Thơ trực tiếp kiểm tra thông tin bạn đọc phản hồi về gia đình em Trần Huỳnh Ngọc Nữ

(Dân trí) - Ngay khi nhận được các thông tin phản hồi của bạn đọc về gia đình em Trần Huỳnh Ngọc Nữ không thực sự khó khăn, ngày 30/3, nhà báo Phan Huy, Trưởng VP báo Dân trí tại Cần Thơ đã trực tiếp xuống địa bàn tỉnh Bạc Liêu để kiểm tra, xác minh cụ thể vấn đề bạn đọc nêu.

Ngày 22/3, báo Dân trí có bài viết “Bông súng chết, 4 cha con chắc cũng chết theo” viết về hoàn cảnh khó khăn của em Trần Huỳnh Ngọc Nữ, 17 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu phải nghỉ học để chăm cha bị tai biến và nuôi 2 em nhỏ.

Cha em là ông Trần Thanh Sang từ nhỏ đã bị một cơn sốt bại liệt khiến tay chân bị tật đi lại rất khó khăn. Sau khi lấy vợ rồi sinh được 3 đứa con, ông Sang phải gồng gánh nuôi vợ con trong cảnh nghèo túng. Rồi chẳng biết lý do gì, một ngày của hơn 10 năm về trước, vợ ông rũ áo ra đi, bỏ lại ông và 3 đứa con nheo nhóc. Nỗi đau “hết tình dứt nghĩa” của vợ chưa nguôi ngoai thì ông lại bị tai biến khiến bệnh tật càng nặng thêm, tay chân teo lại không còn lao động được. Cả gia đình hiện tại sống trong túp lều tồi tàn, tạm bợ.


4 cha con em Trần Huỳnh Ngọc Nữ ở trong túp lều tạm bợ khi PV Dân trí đến xác minh theo giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

4 cha con em Trần Huỳnh Ngọc Nữ ở trong túp lều tạm bợ khi PV Dân trí đến xác minh theo giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Ông Phạm Văn Hôn- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Long Điền Đông A cũng khẳng định với PV Dân trí, tình cảnh của gia đình ông Trần Thanh Sang hiện đang rất khó khăn. Trước nay cả 4 cha con dựa vào ao bông súng mà sống nhưng nay bông súng cũng tàn vì nước mặn nên không biết lấy gì để có miếng ăn.

Trước hoàn cảnh khó khăn của 4 cha con em Trần Huỳnh Ngọc Nữ - được ông Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Long Điền Đông A Phạm Văn Hôn xác nhận và đề xuất các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ - Quỹ Nhân ái báo Dân trí đã quyết định trích nóng 5 triệu đồng kèm 100kg gạo để hỗ trợ trước mắt đến gia đình em Ngọc Nữ.


Trước sự xác nhận của Hội chữ thập đỏ xã Long Điền Đông A về hoàn cảnh khó khăn của 4 cha con em Trần Huỳnh Ngọc Nữ, Quỹ Nhân ái báo Dân trí đã trích nóng 5 triệu đồng và 100kg gạo để giúp đỡ gia đình

Trước sự xác nhận của Hội chữ thập đỏ xã Long Điền Đông A về hoàn cảnh khó khăn của 4 cha con em Trần Huỳnh Ngọc Nữ, Quỹ Nhân ái báo Dân trí đã trích nóng 5 triệu đồng và 100kg gạo để giúp đỡ gia đình

Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày từ khi báo Dân trí đăng tải về bài viết hoàn cảnh của em Trần Huỳnh Ngọc Nữ, bạn đọc Dân trí đã có những phản hồi và cung cấp thêm nhiều thông tin khẳng định gia đình em Ngọc Nữ không thực sự khó khăn như nội dung Dân trí đã phản ánh. Theo đó, 4 cha con em Trần Huỳnh Ngọc Nữ hiện tại vẫn được hưởng trợ cấp 1,7 triệu đồng / tháng (chế độ dành cho ông Trần Thanh Sang là người tàn tật và 3 con của ông Sang là trẻ mồ côi). Ngoài ra, cha mẹ ông Sang đang sở hữu 3ha đất dành để trồng lúa và nuôi trồng thủy sản, ông Sang và các con đang ở cùng với cha mẹ chứ không phải ở hẳn trong túp lều dựng tạm ngoài đồng.


Thông tin phản hồi của bạn đọc Dân trí về hoàn cảnh gia đình em Trần Huỳnh Ngọc Nữ khi bạn đọc đến thăm gia đình

Thông tin phản hồi của bạn đọc Dân trí về hoàn cảnh gia đình em Trần Huỳnh Ngọc Nữ khi bạn đọc đến thăm gia đình

Nhìn nhận những phản hồi của bạn đọc Dân trí là hết sức quý giá để giúp các thông tin mà báo Dân trí đăng tải cần được minh bạch, chính xác và khách quan, ngày 30/3, Ban Biên tập báo Dân trí đã cử nhà báo Phan Huy, Trưởng VP báo Dân trí tại Cần Thơ trực tiếp xuống địa bàn tỉnh Bạc Liêu để làm việc với chính quyền địa phương cũng như gia đình em Trần Huỳnh Ngọc Nữ, để làm rõ thông tin bạn đọc phản ánh và phản hồi cụ thể sớm trên báo Dân trí.

Chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ các thông tin sớm đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

TN