1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ninh Bình:

Trụ trì chùa Vũ Thạch trao những món quà ý nghĩa đến các hoàn cảnh nhân ái trên báo Dân trí

(Dân trí) - Hơn chục món quà ý nghĩa gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm và quần áo đã được Sư thầy Thích Đàm Viên cùng các Phật tử chùa Vũ Thạch (Hà Nội) đến trao tận tay cho những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 9/3, Sư thầy Thích Đàm Viên, Trụ trì chùa Vũ Thạch (Số 13 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng hàng chục Phật tử của chùa phối hợp với Báo Dân trí đã đến thăm và tặng quà cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Những mảnh đời bất hạnh được đoàn đến trao quà đều có cuộc sống vô cùng éo le, người thì cảnh già neo đơn không nơi nương tựa, người mắc bệnh hiểm nghèo, có những đứa trẻ mắc phải căn bệnh quái ác sống không bằng chết; có gia đình thì kiệt quệ vì 2 đứa con đều mắc bệnh bại não… Nhiều hoàn cảnh trong số này đã được Báo Dân trí viết bài kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cùng bạn đọc.

Sư thầy Thích Đàm Viên cùng các Phật tử chùa Vũ Thạch trao quà và số tiền 15 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Ninh Bình.
Sư thầy Thích Đàm Viên cùng các Phật tử chùa Vũ Thạch trao quà và số tiền 15 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Ninh Bình.

Nơi đầu tiên đoàn đến trao quà là Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình. Nơi đây, hiện đang cưu mang và nuôi dưỡng hơn 100 đối tượng là những người già neo đơn, bệnh tật; những đứa trẻ khuyết tật, mồ côi cha mẹ… Thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của Trung tâm cũng như nỗi khổi của những mảnh đời, Sư thầy Thích Đàm Viên cùng các Phật tử chùa Vũ Thạch đã trao 14 phần quà gồm: quần áo, nhu yếu phẩm, bánh kẹo…

Bên cạnh đó, Sư thầy Thích Đàm Viên cũng trao số tiền mặt là 15 triệu đồng để trung tâm có thêm nguồn thu, tăng thêm chi phí sinh hoạt cho những người cùng khổ nơi đây. Nhân dịp năm mới, Sư thầy Viên cũng đã mừng tuổi cho hàng chục cụ già đang sống tại trung tâm và mong muốn các cụ sống vui khỏe, vượt qua những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Bà Đinh Thị Vân Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Ninh Bình thay mặt trung tâm cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Sư thầy, các Phật tử đã không quản đường xá xa xôi về tận trung tâm, dành những tấm lòng nhân ái cho các hoàn cảnh tại đây. Bà Giang cũng hứa sẽ giành những phần quà của nhà chùa để tăng thêm sinh hoạt cho các hoàn cảnh trong trung tâm để mọi người bớt đi được những phần nào khó khăn.

Hai cụ bà Hoàng Thị Se và Hoàng Thị Sợi ở xã Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình nhận quà của đoàn
Hai cụ bà Hoàng Thị Se và Hoàng Thị Sợi ở xã Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình nhận quà của đoàn

Các hoàn cảnh khác được đoàn đến trao quà ở các huyện như: Kim Sơn, Hoa Lư, Gia Viễn và thành phố Ninh Bình. Tổng số 13 phần quà trị giá gần 1 triệu đồng và gần 50 triệu đã được đoàn trao cho 13 mảnh đời bất hạnh và hoàn cảnh khó khăn.

Đến thăm và trao quà từng hoàn cảnh, Sư thầy Viên cùng các Phật tử không khỏi xót xa cho nhiều mảnh đời rất éo le như: Em Đinh Hữu Tài ở xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư dù đã 17 tuổi nhưng chỉ nặng 9kg, trong hình hài đứa trẻ lên 3, toàn thân em bị phủ 1 lớp da như vỏ cây khô. Gia cảnh của em Tài cũng rất éo le, người anh của Tài cũng mắc bệnh tương tự và đã chết, mẹ Tài bị nhiễm độc máu… Sư thầy Đàm Viên đã trao quà và số tiền hơn 4 triệu đồng cho chàng thanh niên này.

Những hoàn cảnh khác như vợ chồng anh Trần Văn Phương và chị Nguyễn Hồng Nhung hơn 10 năm qua phải nuôi 2 con bị bại não. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, đời sống vô cùng khó khăn vì 2 vợ chồng không có việc làm ổn định, vợ đau yếu bệnh tật. Thấy hiểu được nỗi thống khổ, Sư thầy cùng đoàn đã trao cho gia đình anh Phương phần quà và số tiền 5 triệu đồng để vượt qua khó khăn.

Em Đinh Hữu Tài 17 tuổi chỉ nặng 9kg, thân hình như đứa trẻ lên 3, phủ 1 lớp da khô như vỏ cây cùng mẹ bị bệnh nhiễm độc máu được Sư thầy Viên thăm hỏi và trao tận tay những món quà ý nghĩa cho gia đình.
Em Đinh Hữu Tài 17 tuổi chỉ nặng 9kg, thân hình như đứa trẻ lên 3, phủ 1 lớp da khô như vỏ cây cùng mẹ bị bệnh nhiễm độc máu được Sư thầy Viên thăm hỏi và trao tận tay những món quà ý nghĩa cho gia đình.

Hoàn cảnh của hai chị em Đỗ Thị Huyền (lớp 10) và Đỗ Thị Trinh (lớp 6) ở xã Lai Thành (Kim Sơn) cũng để lại nhiều day dứt cho Sư thầy và nhiều người trong đoàn. Bố của hai e mất sớm do đột tử, mẹ bỏ đi lấy chồng khác không quan tâm, để 2 chị em Huyền vơ vơ trên cõi đời. Chị em tự nuôi nhau trong căn nhà dột nát, không biết tương lai ngày mai ra sao. Sư thầy Viên đã trao cho 2 em số tiền học bổng là 5 triệu đồng để có tiền ăn học và chi phí trong đời sống. Nhiều Phật tử cũng đã rút hầu bao mừng tuổi tiền để 2 em vươn lên trong cuộc sống.

Một số cụ già neo đơn, bệnh tật trên địa bàn được đoàn đến thăm và tặng quà như: Cụ Hoàng Thị The (88 tuổi) và Hoàng Thị Sợi (73 tuổi), đây là 2 chị em gái, cảnh già côi cút nuôi nhau ở xã Tân Thành, huyện Kim Sơn. Cụ Trần Thị Thủy hơn 80 tuổi ở phố Nam Dân, thị trấn Phát Diệm (Kim Sơn) có chồng mới mất vì ung thư, cụ hiện bị tai biến nằm một chỗ, con trai ở nhà chăm sóc, không có người làm ra tiền, nhà đã giột nát, xuống cấp. Cụ Lê Thị Lan xã Ninh Khang (Hoa Lư), gần 90 tuổi, neo đơn, thần kinh không bình thường…

Hoàn cảnh em Đỗ Thị Huyền (lớp 10) và Đỗ Thị Trinh (lớp 6) ở xã Lai Thành (Kim Sơn) có bố mất sớm, mẹ bỏ đi, hai chị em côi cút nuôi nhau trong căn nhà dột nát được trao học bổng 5 triệu đồng.
Hoàn cảnh em Đỗ Thị Huyền (lớp 10) và Đỗ Thị Trinh (lớp 6) ở xã Lai Thành (Kim Sơn) có bố mất sớm, mẹ bỏ đi, hai chị em côi cút nuôi nhau trong căn nhà dột nát được trao học bổng 5 triệu đồng.

Sư thầy Thích Đàm Viên chia sẻ: “Mỗi người là 1 hoàn cảnh, không ai giống ai những họ đều rất éo le và bất hạnh. Số tiền nhà chùa trao tặng tuy nhỏ nhưng cũng mong góp được phần nào đó để họ vươn lên trong cuộc sống, quên đi đau đớn của bệnh tật và khổ đau của cuộc đời”.

Thái Bá