"Trong hoạn nạn tôi mới thấy nhiều người tốt"

(Dân trí) - Tuy chặng đường chữa bệnh phía trước vẫn đầy gian nan, nhưng "người đàn ông nằm sấp" và vợ đã thấy nhẹ lòng khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ to lớn từ cộng đồng. “Trong hoạn nạn tôi mới thấy thật nhiều người tốt”, anh nói.

Ngày 4/10, chúng tôi trở lại Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để thăm anh Phạm Văn Phương, nhân vật trong bài viết “Người đàn ông nằm sấp” - người đã gặp phải tai nạn bỏng gas kinh hoàng dẫn đến tổn thương hầu như toàn bộ vùng da trên cơ thể. Gặp lại tôi, chị Nguyễn Thị Bưởi, vợ của anh Phương vui mừng cho biết, hơn nửa tháng nay vợ chồng chị như được hồi sinh trong sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.
 
"Trong hoạn nạn tôi mới thấy nhiều người tốt" - 1
 
Anh Phương vẫn còn phải điều trị dài lâu trước di chứng bỏng nặng nề mắc phải

“Một năm rưỡi nay tôi đã cùng anh đi khắp các bệnh viện để chạy chữa tai nạn. Nhà đã bán, tiền đã cạn, đến lúc kiệt quệ nhất thì được mọi người dang tay giúp đỡ. Anh và tôi cứ như người bị rơi xuống dòng sông chảy xiết, được mọi người ném cho cái phao”, chị Bưởi mắt ngấn lệ kể về những ngày khó khăn nhưng ngập tràn tình cảm của mọi người dành cho chị.

Ở Viện bỏng Quốc gia, với 95% da bị bỏng sâu dẫn đến hệ quả sẹo lồi, sẹo xấu mọc lên khắp cơ thể, khiến hai tay và hai chân anh bị sẹo co cứng, không thể gập lên xuống như người bình thường. Anh Phương khi nằm thì hai cánh tay trơ ra như hình cánh cung, chân thì cứng đơ không đi lại được. Đặc biệt, miệng anh cũng bị sẹo co cứng, lấp đầy nên anh ăn uống rất khó khăn.
 
"Trong hoạn nạn tôi mới thấy nhiều người tốt" - 2

Vợ chồng anh Phương nhận số tiền 8.500.000 đồng do bạn đọc ủng hộ giúp anh chạy chữa tai nạn bỏng không may

“Anh ấy giờ còn thua cả đứa trẻ con khi không tự xúc cơm mà ăn, không thể cử động nếu như không có sự trợ giúp của người khác. Bác sĩ bảo anh ấy cần rất nhiều lần phẫu thuật và trong một thời gian dài. Có lẽ cuộc đời anh ấy còn phải gắn liền với bệnh viện dài dài”, chị Bưởi vừa vui vẻ tí chút đã tỏ ra âu lo khi nói đến hiện trạng bệnh tật của chồng.

Theo các bác sĩ ở Viện bỏng Quốc gia, anh Phương phải phẫu thuật thêm các phần da bị sẹo co cứng ở khớp cánh tay, nách, đầu gối để lấy lại chức năng vận động. Tuy nhiên, trong năm 2010, anh Phương đã trải qua đến 4 lần phẫu thuật nên sức khỏe yếu, phải chờ sang năm khi sức khỏe tốt hơn mới tiếp tục các ca phẫu thuật được.

Điều làm vợ chồng anh Phương an ủi là bên anh luôn có sự trợ giúp của những tấm lòng hảo tâm, nhất là khi số tiền do mọi người ủng hộ cho vợ chồng anh đã được khoảng 50 triệu đồng, góp phần chạy chữa bệnh tật, vừa giúp cho hai đứa con ở quê nhà tiếp tục học tập.

Nhân dịp này, PV Dân trí đã trao thêm số tiền 8.500.000 đồng do bạn đọc thông qua tòa soạn ủng hộ, với mong muốn chia sẻ bớt phần khó khăn cho vợ chồng anh Phương, giúp anh thêm nghị lực, niềm tin để vượt qua tai nạn không may của mình.

Sông Lam