1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trở lại thăm "hai đứa con tinh thần", Tổng biên tập báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ 2 bé Nhân - Ái

(Dân trí) - Mỹ Nhân - Mỹ Ái khi mới chào đời đã phải chịu cảnh thiếu thốn trăm bề từ cuộc sống gia đình nên cơ thể hai bé gầy gò, ốm yếu và được Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn cùng bạn đọc Dân trí dang tay cứu giúp. Sau đó, Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn đã đặt tên cho hai bé là Mỹ Nhân - Mỹ Ái.

Trở lại thăm hai đứa con tinh thần, Tổng biên tập báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ 2 bé Nhân - Ái - 1

Tổng biên tập báo Dân trí- nhà báo Phạm Huy Hoàn thăm và tặng quà cho gia đình chị Son

Sau 10 năm tròn, (2009 - 2019), nhân chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 23/7, Tổng biên tập báo Dân trí - Nhà báo Phạm Huy Hoàn đã tới Sóc Trăng thăm hai bé Mỹ Nhân – Mỹ Ái. Đây là hai bé có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và được Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn đặt tên.

Vừa thấy nhà báo Phạm Huy Hoàn từ xa, bé Mỹ Ái chạy nhanh tới nhanh nhảu “con chào ông nội”. Cô bé Mỹ Nhân thì có vẻ rụt rè bẽn lẽn hơn.

Căn nhà nhỏ bốn bề trống hoác trở nên ấm áp rộn ràng tiếng cười vui bởi sau nhiều năm, nay 2 bé Nhân - Ái lại được đón Tổng Biên tập báo Dân trí mà các con vẫn thường gọi bằng cái tên thân mật trong gia đình - "ông nội".

Cách đây 10 năm, hoàn cảnh của gia đình anh Lý Sa Oanh và chị Đỗ Thị Son (khu vực Bình Lợi, Phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Cần Thơ) được đăng trên báo Dân trí đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Lúc chị Son mang bầu hai bé gái thì con trai đầu lòng là bé Lý Tính mới 4 tuổi nhưng bị bệnh suy thận mãn, không tiền chữa trị.

Vợ chồng anh chị đều là người dân tộc Khmer, nói tiếng Kinh không rành, không nghề nghiệp, không ruộng vườn. Cháu Tính bị bệnh, chị Son mang song thai, không có khả năng lao động nên gánh nặng kinh tế dồn cả lên đôi vai anh Oanh. Tiền công làm thuê làm mướn chỉ đủ mua thuốc cầm cự cho con trai, anh chị bữa no bữa đói, cố gắng đắp đổi qua ngày.

Trở lại thăm hai đứa con tinh thần, Tổng biên tập báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ 2 bé Nhân - Ái - 2

Mỹ Nhân- Mỹ Ái lúc mới sinh

Trở lại thăm hai đứa con tinh thần, Tổng biên tập báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ 2 bé Nhân - Ái - 3

Mỹ Nhân- Mỹ Ái hôm nay

Thời điểm sinh 2 bé gái, nhà không đủ gạo để ăn nên chị Son không đủ sữa cho con bú. Hai bé gái chào đời trong thiếu thốn, cơ thể gầy gò, ốm yếu. Trong khi đó, do không được điều trị đến nơi đến chốn, sức khỏe của bé Lý Tính cũng ngày một xấu đi.

Khi hay tin, ngày 18/9/2009,  nhân chuyến công tác tại Cần Thơ, Tổng biên tập báo Điện tử Dân trí - nhà báo Phạm Huy Hoàn đã đến tận nhà thăm và trao quà đến gia đình anh Oanh.

Lúc này, cặp bé gái sinh đôi vẫn chưa có tên. Theo nguyện vọng của gia đình, nhà báo Phạm Huy Hoàn đã đặt tên cho 2 bé là L‎ý Mỹ Nhân và Lý Mỹ Ái với mong muốn cuộc đời của hai bé sẽ nhận được nhiều niềm vui và yêu thương.

Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn đã quyết định trích một khoản từ Chương trình Tấm lòng Nhân ái của Báo để hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống, sửa sang nhà cửa lành lặn, ấm cúng hơn. Từ đó đến nay, mỗi dịp lễ tết, Tổng biên tập báo Dân trí đều có quà tặng các bé cũng như hỗ trợ một phần kinh tế cho gia đình anh Oanh.

Trở lại thăm hai đứa con tinh thần, Tổng biên tập báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ 2 bé Nhân - Ái - 4
Cha con anh Lý Sa Oanh cười tươi khi có Tổng biên tập báo Dân trí tới nhà thăm

Tuy nhiên vì không ruộng vườn, không nghề nghiệp nên một thời gian sau, gia đình anh Oanh lại trôi dạt về tận Sóc Trăng mượn tạm miếng đất của người quen để làm ruộng, đắp đổi qua ngày.

Cũng do hoàn cảnh gia đình, lại nhiều lần chuyển nhà nên việc học của hai bé Mỹ Nhân, Mỹ Ái bị gián đoạn. Đến nay, dù đã 10 tuổi nhưng hai bé mới chỉ học lớp 2.

Đến thăm gia đình và hai bé Mỹ Nhân, Mỹ Ái, Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn đã trao phần quà trị giá 10 triệu đồng. Nhà báo Phạm Huy Hoàn mong muốn với số tiền này, gia đình anh Oanh trích một phần để mua nông cụ sản xuất, phát triển kinh tế. Phần còn lại lo cho việc học, không để hai bé Mỹ Nhân, Mỹ Ái phải gián đoạn học hành.

Trở lại thăm hai đứa con tinh thần, Tổng biên tập báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ 2 bé Nhân - Ái - 5

Chị Son cho biết, các con chị như đã được sinh ra lần thứ 2 nhờ độc giả và Báo Dân trí

Nhận món quà từ Chương trình Tấm lòng nhân ái do Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn trao tặng, chị Son vui mừng: “Nếu không có sự hỗ trợ của Báo Dân trí thì không biết gia đình tôi xoay sở như thế nào. Hàng ngày các con vẫn gọi bác Hoàn là ông nội. Các con như đã được sinh ra lần thứ hai nhờ độc giả và Báo Dân trí”.

Chị cũng vui mừng khoe, từ sự hỗ trợ của độc giả và Báo Dân trí, gia đình đã mua được một mảnh đất nhỏ để dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. “Vậy là năm học mới này, hai bé Mỹ Nhân, Mỹ Ái sẽ có sách vở mới, quần áo đẹp và cả xe đạp để đi học.”- Chị Son vui mừng.

Nhóm PV Cần Thơ