1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao tiền nhân ái tới chị Ngô Thị Huệ

(Dân trí) - Sáng 6/5, PV Dân trí đã trở lại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trao tới chị Ngô Thị Huệ (xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) - nhân vật trong bài "Bệnh của con thế nào rồi cũng chết, mẹ ơi" số tiền 3.170.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Những ngày qua, diễn biến bệnh của chị Huệ xấu hơn, người chị gầy rộc hẳn đi.

Bác sĩ Nguyễn Danh Hiền, Trưởng khoa chăm sóc giảm nhẹ (Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) cho biết, chị Huệ hiện đã suy kiệt, thời gian kéo dài sự sống không còn nhiều.

PV Dân trí trao tiền tới mẹ của chị Ngô Thị Huệ
PV Dân trí trao tiền tới mẹ của chị Ngô Thị Huệ

Chị Huệ bị bệnh ung thư trực tràng vào viện ngày 18/5/2015. Mặc dù đã được xạ trị, hóa trị nhiều lần nhưng vẫn tiến triển xấu và đã bị biến chứng tắc ruột. Trong khi hoàn cảnh của chị cũng rất éo le.

Chị không có chồng con, mẹ chị đã già, em trai chị thì không được khôn ngoan, lanh lợi như người khác.

Từ khi chị bị bệnh phải nhập viện, cả mẹ và em trai đều ở viện chăm chị chứ không đi làm nên không có thu nhập. Hàng ngày, 3 cả người đều phải sống nhờ cơm, cháo từ thiện ở bệnh viện.

Chị Huệ biết bệnh của mình sẽ chết, nhưng chỉ lo là sau khi chị chết, gia đình không có tiền để mai táng cho chị, em trai không lo được cho mẹ.

Số tiền bạn đọc giúp đỡ tuy không nhiều nhưng rất có ý nghĩa và đã chia sẻ được phần nào khó khăn với gia đình chị Huệ.

Khánh Hồng