1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Trị:

Trao thêm 25 triệu đồng đến người đàn ông mắc bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Sau khi được đăng tải trên báo Dân trí, anh Bùi Ngọc Bình – nhân vật trong bài viết: “Ba ơi, đừng bỏ rơi mẹ và chúng con lúc này nhé!”, mã số 3025, tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Ngày 19/9, PV Dân trí tại Quảng Trị cùng đại diện chính quyền xã Gio Bình, huyện Gio Linh tiếp tục trở lại thăm gia đình anh Bùi Ngọc Bình (SN 1974) và chị Đào Thị Thu (SN 1980, thôn Bình Long, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Thay mặt bạn đọc cả nước, ông Bùi Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND xã Gio Bình, huyện Gio Linh đã trao tận tay số tiền 25.200.000 đồng, do bạn đọc ủng hộ qua Qũy nhân ái tuần 4/8, tới vợ chồng anh Bình.

Ông Bùi Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND xã Gio Bình trao tận tay số tiền 25.200.000 đồng, do bạn đọc ủng hộ vợ chồng anh Bình
Ông Bùi Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND xã Gio Bình trao tận tay số tiền 25.200.000 đồng, do bạn đọc ủng hộ vợ chồng anh Bình

Trước đó vài ngày, PV Dân trí tại Quảng Trị cùng đại diện chính quyền xã Gio Bình cũng đã trao gần 65 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ anh Bình điều trị bệnh.

Đón nhận những chia sẻ của các nhà hảo tâm, anh Bùi Ngọc Bình xúc động: “Tui không ngờ hoàn cảnh bất hạnh về mình lại nhận được sự chia sẻ, quan tâm của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Tui không biết lấy gì để đền đáp những tình cảm quý báu đó. Mang bệnh tật trên người, chưa biết sống chết ra sao nhưng được cộng đồng xã hội động viên, bản thân tui cũng được tiếp thêm niềm tin. Tui xin chân thành gửi lời cảm ơn đến độc giả, các nhà hảo tâm và báo Dân trí đã giúp đỡ tui trong thời gian qua”.

Về phía chính quyền địa phương, ông Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Gio Bình cũng chia sẻ với những khó khăn của vợ chồng anh Bình.

“Anh Bình mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, do chi phí những lần đi viện điều trị khá tốn kém. Thay mặt chính quyền, tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đối với gia đình; chân thành cảm ơn báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ đến những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và gia đình anh Bình, chị Thu”, ông Dương nói.

Sức khỏe anh Bình ngày càng yếu do mắc phải căn bệnh phình mạch máu não
Sức khỏe anh Bình ngày càng yếu do mắc phải căn bệnh phình mạch máu não

Giữa năm 2017, anh Bình lên cơn đau đầu dữ dội, phải đi viện điều trị. Gia đình đưa anh vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị kiểm tra, sau đó vào bệnh viện Trung ương Huế khám mới phát hiện bệnh phình mạch máu não.

Qua nhiều lần phẫu thuật, bệnh của anh không có dấu hiệu thuyên giảm. Để duy trì sự sống cho anh, người thân phải đưa anh Bình vào Huế thăm khám, điều trị thường xuyên.

Chị Đào Thị Thu cho hay, tuần tới chị sẽ đưa chồng vào bệnh viện Trung ương Huế khám định kỳ, bởi gần đây sức khỏe của anh khá yếu.

“Được bạn đọc giúp đỡ nên anh Bình sẽ có nhiều cơ hội để điều trị bệnh. Bấy lâu nay anh đi viện, mọi thứ đã bán hết rồi, số nợ vay mượn cũng lên tới hàng trăm triệu, chưa biết lấy gì để trả. Nhiều khi tui thấy bất lực lắm chú à, thương anh mà tui cũng chỉ biết nuốt nước mắt chứ không biết làm gì hơn”, chị Thu mủi lòng

Đ. Đức