1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao tặng hơn 37 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp cô bé Thảo bị bỏ rơi ở nhà chùa

(Dân trí) - Bị bỏ rơi khi mới 4 tháng tuổi, cô bé Thanh Thảo nhân vật trong bài viết: “Xót thương bé gái bị bỏ rơi, chống chọi với căn bệnh viêm não nguy hiểm” hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện Nhi TW. Trực tiếp lên viện chăm em, sư thầy Thích Minh Châu cho biết đang rất lo lắng vì hiện tại sức khỏe của bé vẫn đang rất nguy kịch.

Cô bé đáng thương Thanh Thảo bị bỏ lại ở nhà chùa vào tháng 9 âm lịch năm ngoái, với mẩu giấy nhỏ ghi tháng sinh của bé tháng 4/2018. Không được lành lặn như bao đứa trẻ khác, Thảo được chẩn đoán bị viêm não, lên cơn co giật nhiều nên phải điều trị cấp cứu tại bệnh viện Nhi TW rồi sau đó chuyển sang bệnh viện Y học cổ truyền TW.

Trao tặng hơn 37 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp cô bé Thảo bị bỏ rơi ở nhà chùa - 1
Bé Thanh Thảo hiện đang bị sởi nên phải chuyển sang viện Nhi TW để điều trị.

Thời gian gần đây vì bị sởi nên bé phải trở lại viện Nhi với tình trạng không tốt. Gương mặt đầy lo lắng, sư thầy Thích Minh Châu cho hay: “Nay thầy cũng từ Ninh Bình lên luôn để làm giấy chuyển viện cho bé sang Nhi TW. Hiện cả người bé nổi mẩn đỏ, bé ăn kém nên thầy cũng lo lắm mà không biết làm sao”.

Trao tặng hơn 37 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp cô bé Thảo bị bỏ rơi ở nhà chùa - 2
Sư thầy Thích Minh Châu là người trực tiếp nuôi dưỡng bé Thảo nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Trước đó, bé Thanh Thảo đã được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 150 triệu đồng để làm có kinh phí tiếp tục chữa trị. Lần này tại cơ quan báo, sư thầy Thích Minh Châu tiếp tục nhận số tiền 37.100.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/3 + tuần 1/4 + tuần 3/4, tuần 2/4 gửi theo đường bưu điện). Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc đã gửi đến cho bé Thảo, sư thầy Thích Minh Châu gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Sư thầy cho biết toàn bộ số tiền mọi người hỗ trợ cho bé Thảo, thầy vẫn để riêng ra để lo cho bé đúng với nguyện vọng và mong ước của bạn đọc gần xa.

Phạm Oanh