Trao quà nhân ái cho “cô bé có dòng máu chết”

(Dân trí) - Ngày 10/1 đại diện báo <i>Dân trí</i> về thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế để thăm và trao 1.500.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cho gia đình bé Nguyễn Thị Thu Trang - cô bé tội nghiệp được viết trong bài “cô bé có dòng máu chết”.

Vui mừng khi nhận số tiền lớn trên tay, chị Thảo (mẹ Thu Trang) bày tỏ “bé Thu Trang vừa mới lên bệnh viện truyền máu về cách đây một tuần, nhờ có số tiền lớn của các nhà hảo tâm giúp đỡ nên gia đình tôi đỡ khó khăn rất nhiều. Gia đình tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm nhiều lắm”.
 

Trao quà nhân ái cho “cô bé có dòng máu chết” - 1

“Lần này con bé nằm viện hơn 1 tháng trời, tháng mô cũng lên viện truyền máu nên vợ chồng tôi khổ quá”, chị Thảo bùi ngùi nói.

Để có tiền lo cho Thu Trang, anh Nam phải tích cực đi làm thợ mộc trong khi vết thương ở cánh tay bị gãy chưa lành hẳn. “Tay anh ấy đã đến lúc mổ để lấy đinh ra, do không có tiền nên anh ấy không thể lên viện mổ được. Mỗi khi trở trời là tay anh ấy lại sưng phù lên”, chị Thảo tâm sự.

Hơn 7 tháng nay, anh Nam và bé Thu Trang đau ốm liên tục khiến cho gia đình chị Thảo vốn đã khó khăn nay càng túng quẫn hơn. Cuộc sống trong gia đình chỉ dựa vào những đồng tiền chị Thảo kiếm được bừng nghề chằm nón. “Làm nghề chằm nón mỗi ngày nhiều lắm được 15 ngàn, trong khi đó biết bao nhiêu khoản cần phải chi tiêu. Chắc gia đình tôi không bao giờ sướng được mô chú ạ!”, nước mắt rớm trên gương mặt đen ngăm của chị Thảo.

Còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng trong ngôi nhà nhỏ bé của vợ chồng chị Thảo không có cái gì thay đổi so với lần trước chúng tôi đến. “Năm nay mẹ không mua áo quần mới cho cháu, buồn quá chú ơi!”, bé Thu Trang buồn rầu.
 
Minh Nghĩa