Thừa Thiên Huế:

Quỹ Nhân ái kịp thời đến với “cô bé có dòng máu chết”

(Dân trí) - Ngày 11/12 vừa qua, đại diện báo <i>Dân trí</i> đã đến thăm và trao 3.500.000 đồng cho gia đình bé Nguyễn Thị Thu Trang tại thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, Quảng Điền. Cô bé đáng thương được viết trong bài <a href="http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/Co-be-co-dong-mau-chet/2008/9/252304.vip">cô bé có dòng máu chết</a>.

Cầm số tiền lớn trên tay, anh Nam - bố bé Thu Trang mừng khôn xiết “cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian vừa qua, bé Thu Trang đang truyền máu trên bệnh viện TƯ Huế, may có tiền giúp đỡ của mọi người nên lần này vợ chồng tôi đỡ lo lắng nhiều lắm”.

Bé Trang bị bệnh, còn anh Nam, vì một tai nạn nên tay trái của anh bị gãy phải đóng đinh, hơn 5 tháng không làm được việc gì nên gia đình anh vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Cả gia đình anh sống nhờ vào những đồng tiền ít ỏi do chị Thảo kiếm được nhờ nghề làm nón lá.

 

Gặp bé Trang và chị Thảo tại Khoa Nhi bệnh viện TƯ Huế, nước da bé tái nhợt nhiều, máu ở chân răng của Trang lúc nào cúng ứa chảy, cơ thể bé không được nhanh nhẹn lắm. “Vào viện hai ngày rồi mà máu ở chân răng Trang vẫn chưa cầm lại được, lần này con bé thiếu máu nhiều quá!”, chị Thảo nói với vẻ mặt âu lo.

 

Trần Thành