1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao "nóng" 10 triệu đồng tới thai phụ mắc ung thư đang nguy kịch

Hương Hồng

(Dân trí) - Chiều 21/9, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã quyết định trao "nóng" 10 triệu đồng, giúp người phụ nữ ung thư đang mang thai an tâm bước vào ca phẫu thuật cứu tính mạng 2 mẹ con.

Chiều 21/9, ngay khi biết được hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Luyến - thai phụ đang ở tháng thứ 8 và bị mắc ung thư trong cơn nguy kịch nhưng lại không có tiền nhập viện, Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã quyết định trao "nóng" số tiền 10 triệu đồng.

Đây là số tiền được Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí quyết định trích từ chương trình nhân ái của báo Dân trí do bạn đọc đóng góp để trao tới chị Luyến trong lúc khó khăn cùng cực.

Trao nóng 10 triệu đồng tới thai phụ mắc ung thư đang nguy kịch - 1

Gia đình chị Luyến cùng các y, bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai trân trọng đón nhận số tiền 10 triệu đồng được Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí quyết định trao "nóng".

Theo đó, chiều cùng ngày, phóng viên báo điện tử Dân trí, đại diện phòng Công tác xã hội, ban lãnh đạo khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai thăm và trao "nóng" số tiền 10 triệu đồng nói trên cùng lời động viên tới gia đình thai phụ Nguyễn Thị Luyến.

Trân trọng đón nhận tấm lòng của bạn đọc Báo điện tử Dân trí, chị Phùng Thị Thắm (cô ruột của chị Luyến) gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Biên tập báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm động viên giúp đỡ kịp thời.

"Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể báo Dân trí và các bạn đọc, đã kịp thời hỗ trợ gia đình tôi trong lúc nguy nan nhất", chị Thắm nói.

Trao nóng 10 triệu đồng tới thai phụ mắc ung thư đang nguy kịch - 2

Mắc căn bệnh ung thư khi đang mang thai, chị Luyến quyết định không điều trị để giữ thai nhi.

Chị Nguyễn Thị Thủy, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã nhanh chóng, khẩn trương hỗ trợ "nóng" giúp đỡ cho bệnh nhân để họ có kinh phí điều trị. Với ca bệnh này rất đặc biệt, vì hoàn cảnh của chị Luyến quá éo le. Thay mặt bệnh nhân và bệnh viện chúng tôi rất cảm ơn báo Dân trí đã luôn đồng hành cùng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện.

Về tình hình sức khỏe của chị Nguyễn Thị Luyến, bác sĩ Trần Đức Hùng, Trưởng phòng đẻ, khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: "Chị Luyến nhập viện sáng nay, 21/9 và đã được phẫu thuật mổ bắt con khẩn cấp vào 11h30 sáng. Trước tình trạng bệnh lý của bệnh nhân khá phức tạp, trước mổ chúng tôi phải hội chẩn 8 chuyên khoa để tìm phương án tốt nhất".

Bác sĩ Đức cho biết thêm, ca phẫu thuật thành công, cháu bé nặng 2,8kg và đang được chăm sóc theo dõi tại khoa Nhi của bệnh viện.

Chị Luyến đang được hồi sức tích cực sau mổ, truyền máu và huyết tương. Khi sức khỏe của chị ổn định hơn, sẽ được chuyển tới chuyên khoa điều trị căn bệnh ung thư.

Trao nóng 10 triệu đồng tới thai phụ mắc ung thư đang nguy kịch - 3

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, chị Luyến đã sinh mổ bé trai 2,8 kg.

Như Dân trí đưa tin trước đó, chị Nguyễn Thị Luyến mồ côi cha năm lên 6 tuổi, mẹ bị khiếm thị bẩm sinh. Năm 2005 Luyến bị lừa bán sang Trung Quốc, khi ấy cô gái trẻ mới bước sang tuổi 19.

Năm 2015 nhân lúc chủ nhà không để ý, Luyến bỏ trốn về Việt Nam. Sau 10 năm lưu lạc, chịu đựng biết bao nỗi cực khổ trên đời, trở về nhà Luyến có những biểu hiện của người bệnh tâm thần. Người mẹ mù lòa phải vay mượn tiền để đưa con gái đi chữa trị khắp nơi.

Bệnh tình thuyên giảm chị Luyến xin theo gánh thợ xây ra trung tâm thành phố Hà Nội làm công việc quét dọn và nấu ăn. Cũng tại đây, Luyến quen biết, rồi nảy sinh tình cảm với một người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình, quê ở tỉnh Nghệ An ra Hà Nội làm thuê.

3 tháng trước khi đang mang thai được 5 tháng, chị Luyến phát hiện mắc căn bệnh Ulympho không Hodgkin (một dạng bệnh ung thư).

Chấp nhận không điều trị để giữ thai nhi khiến sức khỏe và tính mạng người phụ nữ bất hạnh ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng. Khi thai được 35 tuần, chị Luyến gần như không nói được, chị cũng không thể xoay xở đâu được tiền để tới bệnh viện.