1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 240419

Trao nhà Nhân ái tới cụ ông cả đời bị bệnh tật ở Đồng Tháp

Nguyễn Cường Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngôi nhà trị giá gần 110 triệu đồng từ tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ đã được xây xong. Với món quà lớn này, ước mơ cả đời của ông Lộc đã thành hiện thực, gia đình có cuộc sống mới yên ổn hơn.

Chiều 21/10, báo Dân trí đã tổ chức lễ Khánh thành và bàn giao ngôi nhà Nhân ái tới gia đình ông Trần Đa Lộc (91 tuổi, ngụ xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Công trình trị giá gần 110 triệu đồng, xây dựng từ tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ thông qua Chương trình Nhân ái.

Trao nhà Nhân ái tới cụ ông cả đời bị bệnh tật ở Đồng Tháp - 1

Nhà báo Huỳnh Hải (áo xanh) và lãnh đạo địa phương trao quyết định tặng nhà cho ông Lộc (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngôi nhà được khởi công ngày 29/7. Công trình cao ráo, rộng khoảng 50m2, được xây dựng theo tập quán địa phương, có bếp và công trình phụ khép kín.

"Theo kinh nghiệm của người dân vùng này, ngôi nhà sẽ tồn tại ít nhất 60 năm. Sàn nhà cách mặt đất hơn 2m nên không sợ lũ", ông Trần Ngọc Phúc (53 tuổi, con trai ông Lộc) nói.

Ông Lộc chống gậy, chân bước run run ra nhận quyết định trao nhà, đôi mắt nhăn nheo mừng như muốn khóc.

"Gia đình tôi xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nhờ được giúp mà cha con tôi được ở trong ngôi nhà đẹp, nếu không có lẽ cả đời tôi vẫn sẽ ở trong ngôi nhà dột nát", ông cụ run run nói.

Trao nhà Nhân ái tới cụ ông cả đời bị bệnh tật ở Đồng Tháp - 2

Ngôi nhà mới của gia đình ông Lộc được cất theo tập quán địa phương, nền kê cao hơn 2m so với mặt đất để tránh lũ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Long Khánh B, thay mặt chính quyền và người dân địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và bạn đọc.

Chính quyền xã Long Khánh B cũng gửi thư cảm ơn tới báo Dân trí và bạn đọc vì đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Hoàn cảnh gia đình ông Lộc được Dân trí phản ánh trong bài viết "Ông cụ cả đời bệnh tật, ước được ở trong ngôi nhà kín trên bền dưới", đăng ngày 12/6.

Ông Lộc già yếu, bị bệnh tim mấy chục năm qua. Những năm gần đây, tháng nào ông cụ cũng phải nằm viện mấy ngày, chi phí chữa trị tốn kém.

Trao nhà Nhân ái tới cụ ông cả đời bị bệnh tật ở Đồng Tháp - 3

Nhà cũ của ông Lộc trước đây (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Lộc có 2 người con trai, họ đều sức khỏe yếu. Người con trai cả đã lập gia đình, cả nhà mưu sinh bằng việc bán vé số. Người con thứ 2 không lấy vợ, gần như không có thu nhập, sống cùng ông Lộc.

Mấy chục năm qua, gia đình ông Lộc sống trong ngôi nhà ẩm thấp, dột nát. Ông cụ nói rằng cả đời chỉ ước được ở trong ngôi nhà cao ráo, nhưng đến nay mới được bạn đọc Dân trí giúp đỡ để điều ước thành sự thật.

Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng 100 ngôi nhà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.

Mục tiêu của báo Dân trí đề ra, mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Tính đến ngày 23/10, báo Dân trí đã khởi công xây dựng 47 ngôi nhà Nhân ái, trong đó, nhà Nhân ái trao tặng gia đình ông Lộc là ngôi nhà thứ 31 được hoàn thành.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm