Ông Lộc kể, ông cất ngôi nhà từ hơn 60 năm trước. Nhưng suốt mấy chục năm qua, vì bệnh tật, gia đình quá khó khăn nên dù ngôi nhà ngày một tồi tàn, muốn đổ, nhưng ông đành phải chịu sống trong sợ hãi.

 Cụ ông 91 tuổi ước mơ một ngôi nhà vững chắc

Ông Trần Đa Lộc (91 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) có cuộc sống rất khó khăn. Hàng tháng, ông Lộc nhận được 360.000 đồng tiền trợ cấp chính sách cho người già, nhưng phải thường xuyên nhập viện do bệnh tật.

Ông cụ cả đời bệnh tật, ước có một ngôi nhà kín trên bền dưới.

Gia đình ông Lộc không có ruộng đất, sống nhờ nền nhà họ hàng cho hơn 60 năm trước. Ông Lộc bị bệnh tim kéo dài hàng chục năm, càng già càng mắc nhiều bệnh khác. Tháng nào ông cũng phải nằm viện, gây tốn kém lớn.

Ông cụ cả đời bệnh tật, ước được ở trong ngôi nhà kín trên bền dưới - 1

Ông Lộc đã già yếu, bệnh tật nhiều (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngôi nhà của ông Lộc thấp hơn mặt đường khoảng 2m, chỉ rộng hơn 20m², mái tôn đã rỉ sét và thủng nhiều chỗ. Vách tôn và cột gỗ quanh nhà mục mọt, nền nhà là nền đất chi chít khe rãnh. Trong nhà không có nhiều đồ đạc giá trị, tủ thờ và giường đều mang phong cách thế kỷ trước.

"Hơn 60 năm trước tôi cất nhà này, nền đất, cột cây, mái lá. Sau này sửa lại một lần khoảng 40 năm trước, thay mái lá, vách lá bằng tấm tôn. Nhưng từ đó, cả nhà bệnh tật triền miên, rất khó khăn. Mấy chục năm nay, tôi chỉ ước có ngày được ở trong ngôi nhà không bị dột mưa, mà khó quá", ông Lộc ngậm ngùi.

Ông cụ cả đời bệnh tật, ước được ở trong ngôi nhà kín trên bền dưới - 2

Ngôi nhà của ông Lộc đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Lộc có hai người con trai. Con trai cả đã lập gia đình nhưng rất nghèo, cả hai vợ chồng đều bệnh tật và sống bằng nghề bán vé số. Tiền thuốc thang cho ông Lộc đều do con trai cả chu cấp.

Ông Lộc sống cùng con trai thứ là ông Trần Ngọc Phúc (53 tuổi), người cũng bệnh tật và từng bị tai nạn nên sức khỏe yếu. Anh Phúc không có vợ con, mưu sinh bằng nghề sửa quần áo với thu nhập vài chục nghìn đồng mỗi ngày.

"Tôi sức khỏe yếu, làm không đủ ăn. Nhà cứ dột đâu thì vá đó, hỏng đâu thì sửa đó chứ không thể nào có tiền xây mới. Gần đây nhà đã xuống cấp lắm rồi, khung gỗ mục hết, chỉ sợ mưa gió sẽ đổ xuống bất kỳ lúc nào, cha con sống trong lo sợ", anh Phúc nói.

Ông cụ cả đời bệnh tật, ước được ở trong ngôi nhà kín trên bền dưới - 3

Nền đất của ngôi nhà đã sụt lở, vách tôn và khung gỗ đã mục mọt gần hết (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Đặng Văn Cọp, Trưởng ấp Long Bình, xã Long Khánh B cho biết, hoàn cảnh của cha con ông Lộc đã được ghi nhận, ấp đang có kế hoạch vận động hỗ trợ xây cho gia đình ông một ngôi nhà.

"Cha con ông Lộc đều bệnh tật, nên hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng tôi rất mong mạnh thường quân cùng địa phương hỗ trợ để gia đình ông Lộc có ngôi nhà mới", ông Cọp nói.

Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng 100 căn nhà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.

 Mục tiêu của báo Dân trí đề ra mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Chương trình đặt ra tiêu chí mỗi ngôi nhà "3 cứng" đều có sự chung tay của chính quyền địa phương, bạn đọc, mạnh thường quân đồng hành với báo Dân trí.

Mã số 240419:

Ông cụ cả đời bệnh tật, ước được ở trong ngôi nhà kín trên bền dưới

06/06/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng dự án

Báo Dân trí