Mã số: 5607
Bác sĩ kêu gọi cứu chàng trai dân tộc Mông nguy kịch vì bỏng điện
(Dân trí) - Là trụ cột của gia đình nghèo nơi vùng cao Lào Cai, chàng trai dân tộc Mông, Ly Seo Páo bất ngờ bị bỏng điện nặng, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ tha thiết kêu gọi bạn đọc chung tay giúp đỡ.
Bỏng điện cao thế, chàng trai dân tộc Mông nguy kịch tính mạng (Video: Hương Hồng).
Bán đồi quế non, con lợn nái đang chửa, bán hết ngô, thóc để cứu con
Nằm bất động trên giường bệnh trong phòng Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, chàng trai dân tộc Mông, Ly Seo Páo (SN 1999, trú tại thôn Làng Có 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) vẫn trong tình trạng hôn mê sâu sau gần 1 tháng nhập viện.
Páo rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”, những người thân lòng đau như cắt, nhưng họ cũng chỉ còn biết đứng lặng bên giường bệnh mà nuốt nước mắt vào trong. Anh Ly Seo Chúng (anh ruột Páo), đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào kể lại giây phút bàng hoàng khi nghe tin Páo bị bỏng điện cao thế:
“Ngày 15/5, khi em đang đi làm nương thì có người gọi bảo Páo gặp nạn. Mọi người kể, khi thấy chớp lóe lên và có tiếng kêu cứu, mọi người chạy đến thì đã thấy em nó bất tỉnh nằm dưới chân cột điện cao thế rồi, quần áo cháy sém hết cả…”.

Ly Seo Páo bị bỏng điện cao thế đến 61% cơ thể, hiện tính mạng chàng trai 26 tuổi vẫn hết sức nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).
Theo lời người anh trai, Páo là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em. Từ nhỏ Páo bị tật nói lắp, phát âm rất khó nên không học hành được. Páo là người khỏe mạnh nhưng không biết chữ, không biết tiếng phổ thông nên chỉ quanh quẩn trong bản, ai thuê gì làm nấy.
Năm 2024, qua mai mối Páo về sống cùng một nhà với cô gái người Mông ở Trạm Tấu, Yên Bái. Vợ Páo là Sùng Thị Giông (SN 1993) cũng không biết chữ, không nói được tiếng Kinh nên cũng không ra khỏi bản, chỉ quanh quẩn làm thuê giống như nhiều thanh niên khác.
Chính vì vậy, cuộc sống của vợ chồng Páo gặp muôn vàn khó khăn, gần như không thể có thu nhập gì khác ngoài mấy sào nương cằn cỗi.

Anh Ly Seo Chúng, anh ruột của Páo không giấu được sự lo lắng trên nét mặt (Ảnh: Hương Hồng).
Anh Chúng cho biết thêm, họ hàng toàn người nghèo nên không vay mượn được là bao. Để có tiền chạy chữa cho Páo, tài sản duy nhất có giá trị của cả đại gia đình là đồi quế mới trồng chưa đến kỳ thu hoạch cũng đã bán nhưng không đủ, nên con lợn nái đang chửa, mấy tạ ngô, thóc cũng phải bán hết.
“Em nó nằm viện 1 ngày hết gần chục triệu đồng. Nhà em có gì bán hết rồi, giờ cũng chẳng còn đồng nào. Nếu không có cơm từ thiện của các bác, em và thím Giông chắc cũng đành nhịn đói để chăm sóc chú ấy thôi…”, anh Chúng nói.
Tay Páo đã bị hoại tử, chân có nguy cơ cắt bỏ, bác sĩ kêu gọi sự giúp đỡ

Sự sống của chàng trai tội nghiệp đang phụ thuộc vào thiết bị máy móc (Ảnh: Hương Hồng).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cho biết: “Bệnh nhân Ly Seo Páo nhập viện ngày 15/5 trong tình trạng sốc bỏng cực kỳ nguy kịch.
Páo bị bỏng điện cao thế diện rộng, tổn thương đến 61% cơ thể, trong đó 25% là bỏng sâu độ 2, 3, 4 tại mặt, thân, tứ chi, vùng sinh dục và bỏng hô hấp nặng”.
Tay phải Páo đã hoại tử toàn bộ cơ, buộc phải chỉ định cắt cụt 1/3 cẳng tay. Chân phải cũng đang có nguy cơ tương tự. Hiện Páo được hồi sức tích cực, thở máy, dùng kháng sinh mạnh, thay băng cần sử dụng các vật liệu tiên tiến và dinh dưỡng.
Chi phí điều trị mỗi ngày của Páo, dù đã trừ BHYT 95% vẫn dao động từ 5 đến 7 triệu đồng, chưa kể tiền giường, thủ thuật, phẫu thuật...

Để cứu Páo, gia đình đã bán hết mọi thứ, từ đồi quế non, con lợn nái đang chửa… cho đến tất cả thóc, ngô dự trữ (Ảnh: Hương Hồng).
Nếu qua được giai đoạn sốc, bệnh nhân sẽ tiếp tục đối mặt với chuỗi ca phẫu thuật cắt lọc hoại tử, ghép da, phục hồi chức năng, và một hành trình dài đầy đau đớn để tái hòa nhập cộng đồng.
“Chúng tôi đã làm tất cả để giành lại sự sống cho Páo, nhưng gia đình em đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở. Qua báo Dân trí, tôi tha thiết mong bạn đọc mở rộng vòng tay, cho Páo một cơ hội… ”, bác sĩ Tuấn Hưng nghẹn ngào nói.

Với chi phí chữa trị 5-7 triệu đồng/ngày (sau khi trừ BHYT), bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu giúp chàng trai bất hạnh (Ảnh: Hương Hồng).