1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 300 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ người đàn ông mắc bệnh hiếm gặp

Hương Hồng

(Dân trí) - Mắc căn bệnh hiếm gặp với chi phí điều trị lên tới 300 triệu đồng, may mắn nhận được sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, anh Luyện đã vượt qua tử thần.

"Lúc nghe tin anh ấy được xuất viện, gia đình em vui lắm. Suốt mấy tháng chồng nằm viện, con cái nheo nhóc, em cứ chạy đi chạy lại chăm chồng chăm con, bố mẹ chồng xót con cũng đổ bệnh. Tấm lòng của bác sĩ và bạn đọc Dân trí là chiếc phao cứu sinh giúp gia đình em vượt qua cơn bĩ cực", chị Nguyễn Thị Hường (vợ bệnh nhân Triệu Kim Luyện) nghẹn ngào nói.

Trao hơn 300 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ người đàn ông mắc bệnh hiếm gặp - 1

Chị Hường cùng cán bộ phòng Công tác xã hội đón nhận số tiền 308.341.387 đồng được bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Niềm vui như được nhân lên, ngày anh Luyện được xuất viện về nhà, gia đình anh được đón nhận số tiền 308.341.387 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ thông qua Chương trình nhân ái.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí gửi tặng, chị Hường xúc động nói: "Số tiền trên vừa đủ để gia đình em thanh toán viện phí. Gia đình em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất bạn đọc Dân trí và Bệnh viện Bạch Mai đã giúp cứu sống chồng em lại hỗ trợ chi phí điều trị.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của anh Luyện, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Luyện hồi phục sức khỏe khá tốt, bệnh nhân được xuất viện về nhà tiếp tục tập phục hồi chức năng".

Chị Lanh cũng xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe với báo Dân trí và các bạn đọc trong và ngoài nước. Chúc bạn đọc Dân Trí và các nhà hảo tâm đón năm mới 2023 nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn, tiếp tục đồng hành, sẻ chia cùng các bệnh nhân khó khăn.

Bệnh nhân Triệu Kim Luyện là hoàn cảnh trong bài viết "Bác sĩ BV Bạch Mai kêu gọi cứu giúp bệnh nhân đang còn cơ hội sống" , đã được Báo điện tử Dân trí đăng tải trước đó.

Trao hơn 300 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ người đàn ông mắc bệnh hiếm gặp - 2

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh Luyện đã vượt qua tử thần và được xuất viện về với gia đình.

Chị Hường kể, ở quê, ruộng đất ít, thu nhập cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào đất đồi cằn cỗi trồng chè, để mưu sinh, vợ chồng anh Luyện gửi con cho ông bà nội chăm sóc rồi xuống Hà Nội làm thuê.

Hàng ngày Hường xin việc rửa bát cho một quán cơm bình dân. Anh Luyện thì nhận chở hàng thuê. Hàng tháng đôi vợ chồng nghèo tằn tiện chi tiêu, chắt bóp từng đồng gửi về quê phụng dưỡng bố mẹ già và nuôi 2 đứa con thơ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc đó, bác sĩ Ngô Huỳnh Đức, khoa Hồi sức tích cực cho biết: "Bệnh nhân Luyện nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng nặng, suy đa tạng, viêm màng não, sốt cao, đã bị rối loạn nhận thức… Bệnh nhân hiện đang phải lọc máu, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao.

Bệnh nhân Luyện không có Bảo hiểm y tế, nên phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị. Trước mắt bệnh nhân phải sử dụng hàng loạt các trang thiết bị y tế bậc cao nên dự trù kinh phí cần khoảng 300 triệu đồng nữa".