1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5485

Trao hơn 152 triệu đồng đến mẹ nghèo ôm con thơ chạy viện quanh năm

Vi Thảo

(Dân trí) - Nhờ số tiền hơn 152 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ, chị Huỳnh Thị Hồng có kinh phí để chữa trị cho bé Thịnh và chăm lo 2 con gái đang tuổi ăn học.

Ngày 9/4, phóng viên Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương trao biển tượng trưng số tiền 152.440.000 đồng tới chị Huỳnh Thị Hồng (SN 1992), ở thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, thành phố Huế.

Số tiền này được bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí và đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Hồng.

Chị Hồng là nhân vật trong bài viết "Mẹ nghèo cất gánh hàng rong, ôm con thơ chạy bệnh viện quanh năm".

Trao hơn 152 triệu đồng đến mẹ nghèo ôm con thơ chạy viện quanh năm - 1

Bà Võ Thị Hạnh (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn và phóng viên Dân trí trao biển tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ chị Huỳnh Thị Hồng (Ảnh: Ngọc Phú).

Chị Hồng cho biết, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, chị có thể mua thuốc, chữa trị cho con trai thứ 3 là Nguyễn Văn Lộc Thịnh (SN 2023). Chị cũng đã trích một phần tiền để mua đồ dùng học tập và quần áo cho 2 con gái lớn, số còn lại gửi tiết kiệm.

Cháu Thịnh mắc nhiều chứng bệnh bẩm sinh như động kinh, trào ngược dạ dày, chậm phát triển và bại não. Cháu thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế.

"Tôi vô cùng biết ơn báo Dân trí và quý bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ để mẹ con tôi có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này. Tới đây, khi tình hình của Thịnh ổn định hơn, tôi sẽ đưa con vào TPHCM điều trị bệnh bại não theo lời khuyên của đội ngũ y tế", chị Hồng chia sẻ.

Bà Võ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn cho biết, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến những trường hợp khó khăn như gia đình chị Hồng và mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, giúp đỡ những người kém may mắn.

Trao hơn 152 triệu đồng đến mẹ nghèo ôm con thơ chạy viện quanh năm - 2

Bé Nguyễn Văn Lộc Thịnh và 2 chị gái của mình (Ảnh: Huỳnh Hồng).

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Huỳnh Thị Hồng và anh Nguyễn Văn Dũng. Con trai thứ ba của anh chị là cháu Nguyễn Văn Lộc Thịnh, mắc nhiều chứng bệnh bẩm sinh và phải thường xuyên nằm viện điều trị.

Chị Hồng từng làm nghề bán hàng rong và sau đó là công nhân may mặc, nhưng đã phải nghỉ việc để chăm sóc con suốt hơn 3 năm qua. Trong khi đó, anh Dũng làm phụ xây dựng nhưng công việc không ổn định do sức khỏe yếu. Ngoài cháu Thịnh, vợ chồng chị Hồng còn có 2 con gái đang học cấp 1 tại xã Lộc Bổn.