1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 105 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ 6 cháu bé mất mẹ

Quốc Triều

(Dân trí) - Vợ mất, anh Lê Thùy rơi vào cảnh "gà trống nuôi con". Hoàn cảnh đáng thương của anh Thùy và 6 con nhỏ đã nhận được sự đồng cảm, sẻ chia từ đông đảo bạn đọc Báo Dân trí.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương vừa trao đến anh Lê Thùy (xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) số tiền 105.692.518 đồng. Đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ anh Thùy và 6 con nhỏ trong tuần 5 tháng 7.

Trao hơn 105 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ 6 cháu bé mất mẹ - 1

Đại diện chính quyền xã Nghĩa Thương thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao số tiền hơn 105 triệu đồng đến anh Lê Thùy.

Anh Thùy và vợ kết hôn cách đây 14 năm. Hồi đó, cả hai đều đang đi làm thuê ở Đắk Lắk. Cách đây 5 năm, vợ chồng anh đưa nhau về quê sinh sống. Công việc bấp bênh, lại sinh đông con nên cuộc sống có phần khó khăn.

Vợ chồng anh Thùy phải vay mượn tiền xây căn nhà 60m2. Xây xong nhà thì cũng hết sạch tiền nên chẳng sắm sửa được gì. Vậy nên suốt mấy năm qua, căn nhà vẫn trống hoác.

Kết hôn 14 năm nhưng có đến 6 con nên hầu như vợ anh Thùy phải ở nhà chăm con. Cách đây mấy tháng, chị gửi con cho ông bà rồi xin đi làm công nhân. Anh Thùy xin làm phụ hồ, thu nhập mỗi ngày chỉ hơn 200 nghìn đồng.

Thu nhập chẳng là bao nhưng những đứa trẻ thường xuyên đau ốm. Vậy nên cả nhà cứ loay hoay trong tình cảnh thiếu thốn. Ngày 21/7, trong lúc quẫn trí, người vợ đã gieo mình xuống sông tự tử bỏ lại anh Thùy và 6 con.   

Thương các cháu bé mất mẹ, cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn nên bạn đọc Dân trí khắp mọi miền đã chung tay hỗ trợ các cháu số tiền hơn 105 triệu đồng.

Trao hơn 105 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ 6 cháu bé mất mẹ - 2

Sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí sẽ giúp anh Thùy chăm sóc tốt hơn cho 6 con nhỏ.

Tiếp nhận hỗ trợ, anh Lê Thùy gửi lời cảm ơn các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Anh cho biết ngoài công việc phụ hồ, anh sẽ kiếm thêm việc làm để có thêm thu nhập nuôi các con. Nguồn tiền hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí sẽ được anh gửi tiết kiệm để trang trải chi phí học tập cho các cháu.

"Tôi còn sức khỏe nên sẽ cố gắng hết sức làm việc, kiếm thu nhập hàng ngày. Còn khoản tiền hỗ trợ sẽ gửi tiết kiệm, khi nào thiếu tiền trang trải chi phí học tập cho các cháu tôi mới dùng. Tiền này mang ân tình của các nhà hảo tâm đối với các con của tôi nên phải sử dụng đúng mục đích", anh Thùy chia sẻ.

Ông Trần Văn Phước - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Nghĩa Thương - gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ anh Thùy và các con.

"Mẹ mất, các cháu nhỏ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Do đó, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm vào lúc này vô cùng trân quý. Số tiền này sẽ giúp anh Thùy chăm lo cho các cháu ăn học trong thời gian tới", ông Phước nói.