Trao hơn 100 triệu đồng đến người phụ nữ "gánh" 4 người thân bệnh tật

Xuân Sinh

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nga (có 4 người bệnh tật), bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ hơn 106 triệu đồng.

Ngày 27/11, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã thăm và trao số tiền 106.208.978 đồng tới gia đình chị Lê Thị Nga - nhân vật trong bài viết "Khốn cùng người phụ nữ "gánh" 4 người thân bệnh tật". Đây là số tiền bạn đọc chia sẻ, ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Chị Nga xúc động cho biết, khi hoàn cảnh của gia đình được đăng tải trên Báo điện tử Dân trí, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm ở mọi miền đất nước.

"Đây là số tiền rất lớn và rất ý nghĩa đối với gia đình. Số tiền này sẽ giúp gia đình trang trải viện phí cho 2 cha con, cũng như chăm sóc em ruột của chồng bị tâm thần và chị ruột của chồng bị ảnh hưởng thần kinh. Tôi thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, bạn đọc và Báo Dân trí", chị Nga xúc động nói.

Trao hơn 100 triệu đồng đến người phụ nữ gánh 4 người thân bệnh tật - 1

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà đã thăm và trao số tiền 106.208.978 đồng tới gia đình chị Lê Thị Nga (Ảnh: Khánh Hà).

Tại buổi trao quà, chị Nga cũng cho biết, con gái của vợ chồng chị là Trần Thị Thanh Hiền (SN 2004), sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh vừa được phát hiện hở van tim 3 lá cách đây gần một tuần. Do sức khỏe yếu nên Hiền đã phải tạm dừng việc học để đi điều trị bệnh.

Trao hơn 100 triệu đồng đến người phụ nữ gánh 4 người thân bệnh tật - 2

Anh Liêu đã chạy thận hơn 16 năm, còn người con trai cũng chạy thận 2 năm nay (Ảnh: Xuân Sinh).

"Chồng suy thận giai đoạn cuối, chạy thận hơn 16 năm nay. Con trai út cũng được phát hiện suy thận giai đoạn cuối cách đây 2 năm. Trong nhà còn có em ruột của chồng bị tâm thần và chị ruột của chồng bị ảnh hưởng thần kinh. Nay con gái, niềm hy vọng còn lại cũng đang mang căn bệnh hở van tim 3 lá. Tôi không biết sức mình còn gắng gượng được bao nhiêu", chị Nga nghẹn ngào.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, chị Nga kết hôn với anh Trần Văn Liêu (SN 1970) và sinh được 2 người con là Trần Thị Thanh Hiền và Trần Văn Dũng (SN 2006). Bản thân anh Liêu sức khỏe vốn không được tốt. Sau khi người con thứ 2 chào đời được vài tháng thì anh Liêu phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối. Từ đó là chuỗi ngày anh gắn liền với chiếc máy chạy thận.

Chồng đau yếu, bệnh tật, các con còn nhỏ, một mình chị Nga gồng gánh tất cả. Để có tiền nuôi con, trang trải cuộc sống hằng ngày cho 6 người, chị làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, ai thuê gì cũng làm, từ rửa bát đến bán hàng vàng mã.

Trao hơn 100 triệu đồng đến người phụ nữ gánh 4 người thân bệnh tật - 3

Mỗi tuần 3 lần 2 cha con anh Liêu lại chở nhau vào viện (Ảnh: Xuân Sinh).

Có lẽ niềm hy vọng và động lực để chị quên đi mệt nhọc đó chính là 2 người con đều ngoan hiền và học giỏi. Thế nhưng, một lần nữa chị Nga như ngã quỵ khi nhận được tin người con trai Trần Văn Dũng của mình cũng đang mang trong mình căn bệnh suy thận quái ác.

Trao hơn 100 triệu đồng đến người phụ nữ gánh 4 người thân bệnh tật - 4

Cuộc sống của cả gia đình chỉ biết trông nhờ vào chị Nga (Ảnh: Xuân Sinh).

Giờ đây, 2 cha con anh Liêu cứ một tuần lại chở nhau lên bệnh viện 3 lần để chạy thận. Mỗi tháng cả 2 cha con phải chi tiêu gần 10 triệu đồng tiền thuốc thang. Chị Nga lo lắng, giờ đây sức khỏe của chị cũng ngày một giảm nên những ngày sắp tới không biết sẽ như thế nào.

Hy vọng với sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo điện tử Dân trí, gia đình chị Nga sẽ vơi bớt đi khó khăn.